Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-09-2023] Có thể nói tôi không phải là một học viên rất có nghị lực, thân thể cũng không mẫn cảm, không nhìn được không gian khác, trạng thái phát chính niệm lúc tốt lúc không, không thể luôn bảo trì được trạng thái tinh tấn. Chẳng hạn, khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm qua, tôi không thể kiên trì, bởi lúc đó tôi buồn ngủ đến nỗi ngồi cũng không được, đứng cũng chẳng xong, liền muốn nằm xuống ngủ, không thể đột phá. Mỗi khi gặp tình huống như vậy, xong lại vô cùng ảo não, dù sao lúc thanh tỉnh, tôi cũng rất muốn làm tốt việc phát chính niệm mà Sư phụ yêu cầu.

Trưa nay, làm việc xong, tôi có thời gian để phát chính niệm lúc 12 giờ, vừa hay tôi cũng có điều kiện ngồi song bàn và lập chưởng. Sau khi nghiêm túc phát chính niệm, tôi lại phát thêm năm phút thanh lý trường không gian của bản thân, thanh lý hết thảy các nhân tố tà ác can nhiễu đến việc phát chính niệm, thanh trừ hết thảy các nhân tố vật chất gây buồn ngủ ở các không gian khác, thanh trừ côn trùng, vi khuẩn thấp kém và các thể sinh mệnh bất hảo, loạn bát nháo, vô sở bất bao, vô sở di lậu. Trong năm phút ấy, ban đầu tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, chưa được hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng tôi đã nỗ lực hết sức để bảo trì thanh tỉnh. Tiếp đó, ngay trong một tích tắc, tôi cảm thụ rất rõ được trong đầu “vù” một tiếng, cảm giác như một luồng khí vụt qua khi một vật chuyển động rất nhanh tạo ra, đại não tôi lập tức thanh tỉnh lạ thường, trong nháy mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, tinh lực tăng gấp bội. Tôi rất phấn chấn, tự nhủ không được sinh tâm hoan hỉ, vẫn phải bảo trì trạng thái bình tĩnh và tiếp tục phát chính niệm thêm 10 phút nữa.

Tuy không nhìn được ở không gian khác đã xảy ra những gì, nhưng tôi tin chắc rằng chính niệm của người tu luyện có thể trừ ác, chỉ cần chúng ta bảo trì chính niệm trong mọi thời khắc, thì luôn có thể thanh lý hết những nhân tố vật chất gây buồn ngủ kia, hơn nữa Sư phụ ở không gian khác cũng sẽ gia trì cho chúng ta. Tôi cảm thụ được rằng Sư phụ không lúc nào không coi sóc đệ tử, ngay cả khi đệ tử không làm tốt, Sư phụ cũng đối đãi với chúng ta bằng sự từ bi hồng đại.

Trải nghiệm phát chính niệm lần này khiến thể hội được rằng: khi gặp can nhiễu trong việc phát chính niệm, nhất định không được nản chí, càng không được bỏ cuộc, nhất định phải tiếp tục kiên trì, bởi đó là cuộc phân tranh giữa chính và tà, kiên trì thêm được một chút thì lực lượng chính sẽ tăng thêm được một phần, đó cũng chính là đang làm suy yếu hết thảy các nhân tố bất chính, như vậy sẽ giảm thiểu phần nào can nhiễu.

Tôi viết ra cảm thụ lần này cũng để khích lệ bản thân, khi chính niệm chưa đủ thì nhất định phải nỗ lực kiên trì để làm được tốt hơn nữa, bảo trì trạng thái tu luyện như thuở đầu. Đó chính là hồi báo tốt nhất với ân Sư (dù không cách nào có thể hồi báo được).

Trên đây là một chút trải nghiệm xin chia sẻ cùng các đồng tu, có chỗ nào thiếu sót mong các đồng tu chỉ chính.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/23/465585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/13/212473.html

Đăng ngày 22-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share