Bài viết của Đồng Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2023] Mặc dù hàng ngày chúng ta học Pháp và cố gắng thực hành các nguyên lý của Đại Pháp, chúng ta cần chú tâm thay đổi nhân tâm, xảy ra vấn đề thì không xử lý theo cách người thường. Tu luyện Đại Pháp là phi thường. Nếu chúng ta tín Sư tín Pháp, dùng thần niệm sử dụng thần thông, thì Đại Pháp sẽ triển hiện uy lực.

Một mùa hè, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, tôi ra ngoài lúc 5 giờ sáng để mua đậu phụ. Tôi thấy biển báo treo khắp nơi, nhưng có một tấm gần nhà tôi có nội dung phỉ báng Đại Pháp. Tôi nghĩ: “Sáng mai mình sẽ dậy sớm, mang theo một con dao để cắt và hạ nó xuống. Mình không thể để nó đầu độc người dân được!”

Vào 6 giờ sáng hôm sau, khi vừa ngồi xuống để phát chính niệm, tôi chợt nhớ đến tấm biển. Tôi nghĩ: “Tu luyện Đại Pháp cấp cho đệ tử Đại Pháp công năng. Mình có cần dùng tay để gỡ tấm biển đó không? Mình sẽ dùng công năng để khiến nó biến mất.” Vì vậy tôi đã phát chính niệm trong nửa giờ đồng hồ. Lúc 7 giờ sáng, khi đưa con đến trường mẫu giáo, tôi thấy tấm biển đó đã biến mất. Tôi quả thật bất ngờ, và trong tâm cao hứng nói: “Đây chính là công năng của Đại Pháp!”

Mùa xuân năm nay, lại có một tấm biển treo gần một bệnh viện với nội dung phỉ báng Đại Pháp. Các học viên trong khu vực của chúng tôi lo ngại rằng nó sẽ khiến mọi người chống lại Đại Pháp và muốn gỡ nó xuống. Tôi nói: “Chẳng phải chúng ta có công năng sao? Hãy dùng công năng của Đại Pháp để loại bỏ nó! Về nhà chúng ta nhớ phát chính niệm.” Tất cả chúng tôi đều đồng ý: “Đúng vậy! Hãy để Thần gió và Thần mưa giúp chúng ta loại bỏ nó.” Chúng tôi về nhà và phát chính niệm ngay đêm hôm đó. Khi quay lại, tôi thấy tấm bảng đã biến mất.

Một lần khác, tôi cùng một học viên đến một vùng nông thôn để dán áp phích phản đối cuộc bức hại và bị cảnh sát bắt giữ. Đối mặt với tình huống bất ngờ đó, đầu óc tôi trống rỗng; chỉ còn nhớ các khẩu quyết phát chính niệm. Tôi đã đọc thuộc lòng các khẩu quyết, và đúng như Sư phụ giảng:

“… trong tâm không suy nghĩ gì cả, niệm đến mức các bộ phận khác trong đại não đều tê liệt, không còn biết gì nữa.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Khi cảnh sát hỏi tên tôi, tôi đã không nói cho họ biết. Họ đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát và nhốt chúng tôi dưới tầng hầm. Tại đó, họ tách chúng tôi ra để thẩm vấn riêng. Vì tôi không nói gì nên họ cố gắng sử dụng máy tính ở một số phòng khác nhau để tìm ra danh tính của tôi. Sau đó tôi nghe một sĩ quan nói: “Không biết hôm nay có chuyện gì mà không có máy tính nào mở được.” Tôi biết đây là nhờ việc phát chính niệm mạnh mẽ của tôi đã khởi tác dụng. Thần thông triển hiện đã làm vô hiệu hóa nỗ lực bức hại của họ. Ngay đêm đó, tôi đã được thả.

Tôi không ngờ được thả sớm như vậy. Tôi chỉ buông bỏ mọi suy nghĩ, giao phó bản thân cho Sư phụ và phủ nhận sự an bài tà ác của cựu thế lực. Dưới sự coi sóc từ bi của Sư phụ, tôi đã nhanh chóng thoát khỏi hiểm nguy.

Cho dù chúng ta sử dụng chính niệm hay thần thông, khi đối diện với khảo nghiệm, đó đều là thể hiện mức độ tín tâm thực sự của chúng ta vào Sư phụ và Đại Pháp, chứ không chỉ là lời nói suông. Liệu bạn có tin rằng mình là Thần? Vậy hãy chủ động tu luyện bằng Thần niệm!

Sư phụ giảng:

“Như mọi người biết, một vị Thần tiên, di động một toà núi chẳng đáng là gì cả; chuyển dời núi quá đơn giản. Nhưng Thần tiên ấy họ không có nhân tâm. Họ hoàn toàn là quan niệm của thần, là trạng thái của Thần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2013, Giảng Pháp tại các nơi XII)

Chính Pháp đang đến hồi kết thúc, vậy nên chúng ta, những đệ tử Đại Pháp hãy tinh tấn tu luyện, buông bỏ những chấp trước người thường và triển hiện thần thông của chúng ta.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/9/461702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/18/210880.html

Đăng ngày 06-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share