Bài viết của Quang Minh, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2024] Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê xa xôi của tỉnh Quý Châu, phần đông người dân nơi đây là người dân tộc Bố Y. Đến tuổi đi học, tôi phải ở nhà chăm sóc cho các em nên không được đến trường. Cuối cùng hai năm sau mẹ cũng cho tôi đi học, nhưng tôi vẫn phải vừa ngồi trên lớp vừa trông em. Hoàn cảnh như vậy rất khó để tập trung học bài nên tôi học không được tốt. Đến năm 19 tuổi, tôi chuyển đến thành phố và làm việc trong một nhà máy, rồi lập gia đình ở đó.

Năm 1993, tôi cùng chồng đắc Pháp tu luyện sau khi tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ tổ chức tại thành phố nơi chúng tôi ở. Sức khỏe và tâm tính của tôi đã cải biến rất nhiều, tôi vô cùng cảm kích Sư phụ đã ban cho tôi cơ duyên đắc độ. Nhờ việc ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên những người thân và họ hàng xung quanh cũng được chứng kiến những thần tích triển hiện. Nhân dịp kỷ niệm 32 năm Đại Pháp hồng truyền ra công chúng, tôi muốn chia sẻ những câu chuyện minh chứng cho sự thần kỳ của Đại Pháp.

Thùng kim loại sắp rơi vào đầu chồng tôi

Chồng tôi làm việc tại một xưởng cơ khí. Một ngày nọ, sợi dây buộc vào một chiếc thùng kim loại lớn treo phía trên đầu chồng tôi bị đứt, khiến chiếc thùng và các bộ phận khác của xe tải hạng nặng rơi thẳng xuống chỗ anh đang đứng. Những công nhân khác kinh hãi hét lên vì biết trong tích tắc chồng tôi sẽ có thể bị đè nát.

Thế nhưng, ngay trước lúc những đồ vật đó rơi xuống người anh, một luồng lực rất mạnh không biết từ đâu nhấc bổng anh lên và ném anh ra cách xa vài mét khỏi nơi chiếc thùng rơi xuống. Mọi người chạy đến chỗ chồng tôi kinh hãi kêu lên: “Giống như là anh biết bay vậy!” Vì quá bàng hoàng và bất ngờ nên chồng tôi không thể thốt nên lời.

Sau đó anh về nhà và kể với tôi chuyện này. Chúng tôi đều hiểu chính là Sư phụ đã di chuyển chồng tôi đến chỗ an toàn trước khi chiếc thùng có thể kết liễu cuộc đời anh.

Khối u của cháu gái biến mất

Anh trai tôi, hiện sống ở quê, có một người cháu bị một khối u bất thường trên cổ. Dù là u lành tính nhưng nó ngày càng lớn và nặng tới vài cân khiến cổ của cháu không thể chịu được sức nặng nữa. Người nhà đành phải vắt nó lên trên vai của cháu. Thấy cô bé quá khổ sở, anh trai tôi liền mượn tiền đưa cháu đi bệnh viện. Bác sĩ từ chối phẫu thuật cho cháu vì khối u quá lớn và ca phẫu thuật có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Một ngày nọ, anh trai tôi đưa cháu đến thăm tôi. Tôi nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và khuyến khích họ niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cũng tặng mỗi người một bông hoa sen Pháp Luân Đại Pháp, sau đó họ quay về nhà. Mười ngày sau, cha cháu gọi cho tôi nói: “Khối u trên cổ cháu đã ngày càng nhỏ đi rồi!”

Vài năm sau khi tôi về thăm nhà và gặp lại cô cháu gái ấy, cô bé giờ đây rất xinh đẹp và khối u trên cổ đã biến mất. Cháu đang học lớp 11 và có thành tích học tập xuất sắc. Giáo viên và các bạn cùng lớp đều yêu mến cháu. Cháu luôn ghi nhớ rằng Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng cháu.

Triệu chứng đau tim biến mất

Cháu trai tôi ở quê có một người vợ bị bệnh đau tim. Hai vợ chồng đã đến bệnh viện ở thành phố nơi tôi đang sinh sống để điều trị bệnh nhiều lần. Họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng vẫn chưa khỏi bệnh. Một ngày nọ, cháu dâu đến thành phố để gặp bác sĩ, tôi bảo cháu hãy ghé qua nhà để tôi hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi luyện công, cháu nói: “Cháu cảm thấy như có thứ gì đó rời khỏi cơ thể, cảm thấy rất thư giãn và thoải mái.” Tôi đưa cho cháu một cuốn băng gồm nhạc luyện công và bản ghi âm các bài giảng của Sư phụ. Kể từ đó, cháu bước vào tu luyện Đại Pháp và không còn gặp vấn đề về tim mạch nữa. Sau đó, một vài thành viên trong gia đình cháu dâu cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Cháu trai bị xe tải đâm

Có một lần, cháu trai cả của tôi đang đi trên đường và bị một chiếc xe tải đâm từ phía sau vì người tài xế không nhìn thấy cháu. Khi phát hiện đã đâm vào người khác, người tài xế vội vàng phanh gấp dừng xe lại. Cháu trai tôi nhấc chân ra khỏi bánh trước của xe tải, đứng dậy rồi bước đi tiếp. Những người qua đường đến và hỏi cháu: “Gia đình anh thờ phụng ai vậy? Thật không thể tin nổi bị xe tải cán qua chân mà ngay lập tức đã có thể đi lại được”.

Từ đó đến nay, cháu trai tôi cũng không gặp bất cứ vấn đề gì mặc dù với chiếc chân đã từng bị xe tải cán qua.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/17/477607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/22/218226.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share