Bài viết của Tiểu Linh, đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[MINH HUỆ 24-04-2024] Cảm ân Sư phụ đã từ bi bảo hộ, chúng con đã bình an bước qua năm 2023. Trong một năm này có rất nhiều thể hội tu luyện, tại đây, có vài phương diện về tâm đắc tu luyện trong quá trình tham gia ứng cứu trên bình đài xin được hồi báo lên Sư phụ, và giao lưu với các đồng tu.

1. Sự thức tỉnh của sinh mệnh

Đầu năm 2023, số người tử vong do dịch bệnh tại Đại lục cho thấy: Trong ba năm dịch bệnh, Trung Quốc có tổng số người tử vong vì dịch bệnh vượt hơn 400 triệu người, đợt dịch bệnh này sau khi kết thúc sẽ đạt đến 500 triệu người, cảm giác khẩn cấp cứu người cùng độ khó cũng dần gia tăng. Tình trạng phong tỏa khống chế các cuộc gọi từ nước ngoài lại càng gay gắt, rất khó gọi thông, tỷ lệ nghe máy rất thấp, tất cả đều đang khảo nghiệm ý chí cứu người của chúng ta có kiên định hay không. Cho dù là như vậy, mọi người trong bình đài vẫn rất vững vàng ổn định gọi cho từng số điện thoại một, khi chuông đang reo thì chính niệm thanh trừ tà ác, giải cứu những sinh mệnh hữu duyên nào có thể cứu được.

Khi gọi điện thoại cho nhân viên tư pháp, điều khiến tôi cảm thấy gian khổ nhất là khi tu luyện trong mê, trong ngộ, không cảm nhận được tình huống của đầu dây bên kia, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ chạy trong tĩnh lặng, ngắt máy, gác máy, là nghe máy hoặc cúp máy, có khi thật giả khó mà phân biệt được. Nhưng thông qua những ví dụ dưới đây, tôi thật sự cảm nhận được sinh mệnh đang thức tỉnh.

Có lần, khi gọi điện cho người ở Đông Doanh và Kiến An, đối phương là đồn phó một đồn công an, hai lần thông điện thoại trước đó người này đã nghe được một ít chân tướng, lần thứ tư sau khi trao đổi được hơn 11 phút, ngữ khí của ông lương thiện bình hòa nói với tôi rằng ông đã minh bạch rồi, cũng thoái rồi, người xung quanh đều minh bạch rồi. Ông ta theo dõi Pháp Luân Công nhiều năm như vậy nên cái gì ông ấy cũng biết, còn biết rõ hơn chúng ta, nhưng bất lực trước tình hình trong nước không có thay đổi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được câu trả lời thành khẩn như thế.

Tâm thái khi gọi điện thoại rất quan trọng, nếu có thể thật lòng tốt với người khác, mới có thể lay động được đối phương. Có lần, gọi điện thoại chuyên án trọng điểm cho thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, lúc mới đầu, đối phương im lặng đến mức một chút hơi thở cũng không có. Ngày hôm ấy, tôi phát từ nội tâm, đứng ở lập trường vì người khác, giảng ra rất nhiều chân tướng. Mười phút sau, khi tôi nói đến những ai chưa hiểu chân tướng, và vẫn còn là một phần tử của Trung Cộng đều rất nguy hiểm, người đàn ông này đột nhiên mở miệng hỏi thế thì phải làm sao, tôi nói lại lần nữa ba cách bảo mệnh, tam thoái bằng điện thoại hoặc trên trang web chân tướng, anh ta nghiêm túc ghi lại, nói anh ta không phải đảng viên. Lúc hỏi về tam thoái, đối phương vẫn còn chút lo lắng, tôi cảm nhận được năng lượng thiện của mình không đủ, vẫn không làm cho đối phương yên tâm mà biểu đạt thái độ.

Một lần khác, khi gọi chuyên án đến Bắc Kinh, tôi gặp một người đàn ông ôn hòa, nhã nhặn thì trao đổi được khoảng 36 phút, cũng do các đồng tu trước đó đã lót sẵn rất nhiều chân tướng. Người đàn ông này trước tiên nghe rất nhiều chân tướng, khi tôi định đọc địa chỉ trang web cho anh ta, anh ta nói đang đọc Đại Kỷ Nguyên, hỏi tôi đã từng sống ở Trung Quốc chưa? Tôi nói chưa từng. Anh ta nói, vậy cô không hiểu tình hình của chúng tôi, cô đến mà xem hiện tại Trung Quốc tốt như thế nào, dưới sự thống trị của Trung Cộng, cuộc sống ở Trung Quốc rất tốt, rất giàu có lại rất hiện đại. Tôi hỏi ngược lại anh ta, nếu tốt như thế, thì vì sao môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng đến thế, bầu trời Bắc Kinh bị bụi mịn, quan lớn của Trung Cộng thì chạy ra nước ngoài, đầu tư nước ngoài thì rút hết vốn về. Anh ta nói: “Tôi từng sống ở Mỹ và Trung Quốc, mười năm trước có sang Đài Loan, nhà cửa ở Đài Loan rất xập xệ.” Tôi nói: “Nhưng Đài Loan có bầu không khí của tự do, muốn nói gì thì nói, sẽ không bị bắt rồi gán cho tội danh gì đó.” Anh ta hỏi: “Cô có yêu Thái Anh Văn không?” Tôi nói chính đảng nào cũng có thể chấp chính, và đều có thể bị hạ đài, tôi chưa từng nghe đến việc chỉ được tin yêu một đảng, còn phải phát lời thề độc. Tôi có thể phản đối Hitler, nhưng tôi yêu nước Đức! Rồi tôi nói đến đoạn Trung Cộng không phải là Trung Quốc, Trung Quốc có 5.000 năm văn minh, đến nay vẫn được nhiều quốc gia tôn kính và yêu mến, rồi tiến đến giảng Đại Pháp hồng truyền toàn cầu, chân tướng tốt đẹp của Đại Pháp cũng như phân tích những điểm đáng ngờ của vụ án tự thiêu Thiên An Môn. Tiếp đến, khi giảng về bàn tay ma quỷ đang mổ cướp nội tạng sống đã vươn đến những người dân thường, đối phương không tin, nói đó chỉ là tuyên truyền giả tạo nên không muốn nghe và tin. Tôi trích dẫn bài viết của bệnh viên Nhân Tế, Thượng Hải được đăng trên Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ, hai đứa trẻ sơ sinh vừa mới được sinh ra lần lượt một ngày và ba ngày tuổi đã bị cướp mất quả thận để cấy ghép cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Anh ta nói đó là tin giả! Tôi nói nếu một bệnh viện nổi tiếng như thế đăng một bài luận văn giả trên một tạp chí uy tín của Mỹ, thì chẳng phải chứng tỏ rằng người Trung Quốc, dưới sự thống trị của Trung Cộng, đều đã quen với việc nói dối làm giả và đạo đức bại hoại rồi sao. Rồi tôi giảng đến bản chất tà ác của Trung Cộng, những chân tướng hoàn chỉnh về Pháp Luân Công là gì, v.v…

Cuối cùng tôi nói, tôi hiểu anh có thể nghe điện thoại cũng không dễ dàng, tôi chỉ mang đến thông tin chân thực ở một góc độ khác để anh cân nhắc, chứ không ép anh phải tin, nhưng tôi biết anh là người có lý trí, có thể phán đoán chính xác. Cuối cùng, đối phương đã ghi nhớ trang web Ganjing World, và tôi đã giới thiệu anh ta đọc hai bài kinh văn mới của Sư phụ. Cuối cùng, anh ta không muốn cúp máy, mà nói muốn nghe tiếp, nói rằng sau này tôi có thể gọi điện thoại cho anh ta.

Trong quá trình hơn 20 năm đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, rất nhiều sinh mệnh đã thức tỉnh, chỉ là không nhất định đều nghe điện thoại, không nhất định biểu đạt rõ ràng, giảng chân tướng là chìa khóa mở ra những điều phong tồn mà chúng sinh chờ đợi đằng đẵng, chúng ta cần chính niệm tiến bước.

2. Trừ bỏ tư

Tháng Năm năm ngoái, công cụ A vốn là chủ lực của chúng tôi bị can nhiễu, cuối năm ấy công cụ B lại không sử dụng được, đột nhiên bị mất đi công cụ gọi, bình đài giảng chân tướng bị ảnh hưởng rất lớn. Còn nhớ hai năm trước cũng gặp phải vấn đề tương tự, khi ấy tôi nhận thức rằng cần phân tán nguy cơ nên đã khai phá một công cụ mới, nhưng vì những phần mềm này đều thuộc các công ty nhỏ nên cài đặt không dễ, thế nên rất hiếm khi tôi giới thiệu nó trên bình đài. Lần này, tôi gặp một đồng tu vô tư tìm đủ mọi cách để chỉnh thể cứu người, trong khi tôi lại không có bất cứ hành động gì, tôi nhìn thấy được tư tâm của bản thân, lo mọi người sẽ thấy những phần mềm này không dễ dùng giống như công cụ A, B mà bị phê bình, rồi lại lo việc cài đặt mất rất nhiều thời gian ảnh hưởng việc học Pháp, gọi điện thoại. Nhưng cứu người cần gấp, tôi nên viên dung chỉnh thể, nên đã đề xuất ý kiến rằng tôi có thể hỗ trợ việc cài đặt công cụ ấy.

Trong quá trình cài đặt, tôi cũng được tu tâm rất nhiều, dường như cũng trong một trận đại chiến chính tà, tôi cảm nhận được áp lực cự đại từ không gian khác, tốc độ trang web cực kỳ chậm, máy tính xuất hiện các loại lỗi khác nhau, hoặc đột nhiên thao tác khó khăn, tôi biết tà ác đang lo sợ. Bởi vì đường truyền và tình trạng thiết bị của mỗi người là khác nhau, có người thì không sao cài đặt được, có người thì đường truyền thường bị ngắt giữa chừng, trong tình huống khó mà điều khiển từ xa như thế, tôi chỉ có thể hướng dẫn miệng để các đồng tu tự thao tác. Do các đồng tu không quen thao tác nên khó khăn trùng trùng, trong tình huống không nhìn thấy màn hình như vậy, giao tiếp qua lại rất khó khăn, có lần liên tiếp hai đêm, tôi ngồi mãi vẫn không làm xong được, cảm thấy như tâm nhẫn nại của mình đã đến cực hạn. Sau đó, tôi nghĩ có thể làm sổ tay hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh để đồng tu tham khảo, có vấn đề thì chụp lại, quả nhiên cách này khá hiệu quả, đồng tu X đã khắc phục được các khó khăn, tự cài đặt thành công.

Thế nhưng có lần nọ, tôi không giữ vững tâm tính, điện thoại của đồng tu Y bị kẹt không sao gọi được, tôi bảo đối phương làm theo hình ảnh, nhưng thử cả nửa ngày vẫn không đạt được kết quả như mong đợi, đồng tu Y nổi cáu, bảo phương pháp của tôi không hiệu quả. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình đã phó xuất sức lực đến vậy mà lại bị đánh giá tiêu cực thế này, trong tâm tôi nổi lên niệm đầu không muốn giúp đồng tu nữa. Sư phụ giảng:

“Chính là đối mặt với những vấn đề ấy, để tâm của chư vị được ‘ma luyện’ trong hoàn cảnh ấy. [Giác Giả] cấp công cho họ mục đích là để họ tu luyện, đề cao lên trên. ” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết do mình có nhân tâm nên mới diễn hóa ra như thế. Khi tôi đổi vị trí, đặt mình vào tâm lý của đồng tu Y, tôi mới hiểu ra đó là vì cảm giác lạ lẫm với các sản phẩm máy tính mà sinh ra tâm lý căng thẳng, lo lắng. Thế là, tôi liên lạc với một đồng tu giỏi kỹ thuật nhờ giúp đỡ, lại còn tìm được nguyên nhân căn bản.

Trong quá trình ấy, trạng thái tâm thuần tịnh cứu người của đồng tu lớn tuổi đã khiến tôi tỷ học tỷ tu, họ không ngại những thao tác phức tạp của máy tính, không những nghiêm túc đặt vấn đề ghi chép lại, mà còn yêu cầu được luyện tập lại nhiều lần, trong trường ấy, tôi cảm nhận được trạng thái hoàn toàn là từ bi, tường hòa, vị tha của đồng tu, cũng giúp tôi nhìn thấy được những thiếu sót trong tu luyện của bản thân mình, Tôi nhận ra rằng mình càng nên cân nhắc đến đối phương hơn nữa, càng nên giải thích chậm hơn nữa, hoặc làm sổ giải thích hướng dẫn giúp đồng tu dễ hiểu dễ nhớ, tôi đã nhìn thấy được cái tâm chưa nghĩ cho người khác của bản thân.

Trong đoạn thời gian này, tôi cũng thử cùng đồng tu kỹ thuật tạo ra công cụ mới, khi tôi tìm đến đồng tu nhờ giúp đỡ thử nghiệm mà bị từ chối, trong tâm cũng có chút nản chí, tuy những công cụ này đã được sử dụng vài tháng rồi, nhưng cuối cùng cũng bị chặn, cũng là thất bại. Nhưng khi trao đổi với các người dùng khác nhau, tôi đã rút ra được kết luận: tỷ lệ nghe máy thấp và dễ bị khóa, cùng nhân tố từ chính sách quản chế của Trung Cộng nên không thể gọi điện thoại đến những khu vực khác nhau. Thế nên, hiện nay việc sử dụng nhiều công cụ gọi luân phiên lại thành đối sách tốt nhất tạm thời trong giai đoạn hiện tại.

Càng tiếp xúc với nhiều đồng tu, tôi càng cảm nhận được một bộ phận đồng tu có những cảm giác xa lạ và lo lắng đối với công cụ mới, có người bài xích, có người cho rằng không dễ dùng như công cụ A, B. Tuy hiểu điều này là một quá trình cần nhiều thời gian để thích ứng và nhận thức, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cản trở của những quan niệm cũ. Tôi thể hội từ trong Pháp rằng, tất cả mọi thứ trong tam giới này đều là vì Pháp mà đến, chỉ cần có thể dùng để cứu người, dù có khó khăn cỡ nào cũng đều nên được dùng cho chính, dùng cho tốt.

Có lần, khi giao lưu nhóm lớn, về các vấn đề của công cụ gọi, người chủ trì kể về quá trình nói chuyện với công ty điện tín, tôi nhớ đến hai năm trước, tôi cũng có cuộc nói chuyện giống thế. Điều này thúc đẩy tôi muốn mở miệng giao lưu những vấn đề về các quan niệm cũ. Vừa mới động niệm, toàn thân lập tức phát run đến mức không thể khống chế, có một loại lực lượng không cho tôi lên tiếng, mạch suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, ức chế nói chuyện, biểu đạt không rõ ràng, trong quá trình phát biểu, tôi luôn đối kháng với lực lượng ấy, sau khi nói xong tôi liền được giải thoát khỏi loại trạng thái này.

Tôi hướng nội tìm nguyên nhân, tôi không có tâm sợ hãi, thế thì là cái gì đang sợ hãi? Tôi biết rằng chính là linh thể của cựu quan niệm kia đang sợ bị chỉ rõ ra đang phát run. Tôi cũng phát hiện ra rằng tuy cơ điểm của bản thân lúc ấy là tốt, nhưng chưa đủ thiện tâm. Trước mắt, những gì chúng ta gặp phải, nhìn bề mặt thì là công cụ gọi đang xuất hiện vấn đề, nhưng không phải cũng có vấn đề cựu quan niệm đang ngăn trở sao? Đột phá vòng phong tỏa, từ một ý nghĩa khác mà nói, chẳng phải cũng chính là đối ứng của việc đột phá chướng ngại của cựu quan niệm hay sao. Tôi thể hội rằng, thay đổi thói quen, học tập mô thức mới, cũng chính là tiến thêm một bước buông bỏ bản thân vì cứu độ chúng sinh.

Cài đặt công cụ gọi mới là quá trình tu xuất tâm vị tha, trong đó bản thân có những điều chưa tốt, chưa đủ thiện, còn phải nỗ lực thực tu. Do ban ngày phải đi làm, khả năng có hạn, rất nhiều khi không thể kịp thời hỗ trợ. Nhưng tôi thấy có một đồng tu khác luôn âm thầm viên dung bổ sung cho những điểm còn thiếu sót, vì chỉnh thể mà bận tối mặt, qua lại như con thoi trong các nhóm trò chuyện, liên hệ nhân viên kỹ thuật giải quyết các vấn đề về công cụ cho đồng tu, thân ảnh vô tư ấy, khiến tôi thật sự rất cảm động.

3. Tinh tấn hơn nữa

Trong kỳ nghỉ tháng Tám năm ngoái, vì có chút phóng túng mà tôi bị dùi, thân thể xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp ho nặng, thời gian vượt quan dài, thể hiện ra tu luyện còn thiếu sót. Sau khi ba bài kinh văn mới của Sư phụ được công bố vào tháng Chín, vào một đêm nọ, đồng tu điều phối trong phòng triệu tập mọi người cùng giao lưu nhận thức và lý giải về vấn đề “dối gạt Sư” và “can nhiễu cứu độ chúng sinh” trong kinh văn “Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ”, tôi được gọi tên làm ghi chép cuộc họp, tôi tập trung lắng nghe giao lưu của mọi người và ghi chép nhanh. Sau đó, trong quá trình lý giải, từ những tình tiết cụ thể trong các chia sẻ của các đồng tu, tôi đã kiểm chứng lại toàn diện quá trình tận sức làm ba việc của mình, bao gồm cả việc kính Sư kính Pháp khi học Pháp, luyện công đã trọn vẹn chưa, trạng thái phát chính niệm, giảng chân tướng có dụng tâm hay không, cũng như từng tư từng niệm có ở trong Pháp hay không,v.v…

Sau khi nộp lại, đồng tu điều phối lại muốn tôi viết lại nội dung thành một bài hoàn chỉnh, tôi lại chỉnh lý nội dung lần nữa và tìm lại những thiếu sót trong tu luyện của bản thân, quá trình này giúp tôi có ý thức tinh tấn mạnh mẽ hơn. Sau đó, tôi lại giao lưu những thể ngộ trong quá trình này cùng các đồng tu trong nhóm lớn cùng nhóm học Pháp địa phương, có vài đồng tu sau đó cũng thu được lợi ích. Tôi ngộ rằng việc gì cũng không ngẫu nhiên, đây là hai cơ hội hướng nội tìm mà Sư phụ cấp cho tôi, muốn tôi dụng tâm hơn vào ba việc cần làm, càng thêm tinh tấn, trân quý thời gian, nghiêm túc đối đãi việc tu luyện, trong thời khắc cuối cùng đoái hiện lời hứa của sinh mệnh.

Trên đây là một chút tâm đắc thể hội. Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/24/474515.html

Đăng ngày 13-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share