Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 02-03-2024] Nhà tôi từ một gia đình nghèo khó trở thành nhà bán buôn lớn nhất địa phương, đây là điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến trước khi tu luyện Đại Pháp. Người thân và bạn bè biết được sự việc càng cảm thấy đây là một kỳ tích.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc bệnh khắp thân: Viêm dạ dày, viêm khớp nặng, lúc nào cũng uống thuốc, mỗi lần đau dạ dày hoặc đau khớp thì không thể đi lại được; do áp lực cuộc sống, tôi phải lê thân nặng nề dựng một sạp bán tạp hóa hàng ngày trong chợ, mùa hè chồng về quê bắt lợn, mùa đông buôn bán, ngày ngày bôn ba vất vả nhưng gia đình vẫn chẳng có tiền tiết kiệm.

Năm 1997, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến thị trấn nhỏ của chúng tôi. Người ở sạp gần chợ thấy tôi mỗi ngày lê thân đau ốm đi buôn bán, nên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi: “Luyện Pháp Luân Công có thể trị bệnh, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, có sách, chị thỉnh một quyển về đọc nhé.” Vậy là tôi đã thỉnh một quyển “Chuyển Pháp Luân”. Vì từ nhỏ tôi bị tà đảng nhồi nhét Thuyết vô Thần, nên tôi đã đưa quyển sách cho cha mình đọc. Mấy ngày sau, tôi đi thăm cha, cha xúc động nói với tôi: “Quyển ‘Chuyển Pháp Luân’ thực sự là quyển sách quý, là Phật Pháp.” Vừa nghe cha nói lời này, dường như tư tưởng vô Thần của tôi lập tức bị phá vỡ, tôi nóng lòng bắt đầu học “Chuyển Pháp Luân”, từ đó may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp. Vừa bắt đầu học Pháp, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi, trải qua tu luyện một thời gian, tôi cảm nhận thân thể nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, đi lại thoải mái và làm việc gì cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi hồi phục sức khỏe, làm việc gì cũng có sinh lực hơn.

Sau khi tu luyện, tôi nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, khi buôn bán không lừa người, không mắng người, thành tín trong kinh doanh, được khách hàng công nhận và tín nhiệm, kinh doanh ngày càng tốt hơn.

Có một chuyện khiến tôi ấn tượng khá sâu sắc là, trước khi tu Đại Pháp, chồng tôi thường giao hàng hóa cho nhiều cửa hàng khác nhau, mỗi lần thu tiền luôn có 300 đến 400 Nhân dân tệ tiền giả trong đó. Chúng tôi vất vả kinh doanh, vì vậy có thể tưởng tượng chúng tôi cảm thấy thế nào khi nhận được tiền giả, khi đó chúng tôi sẽ đưa tiền giả cho người khác hoặc tự tiêu. Sau khi tu luyện, tôi nhận thấy rằng, là một người tu luyện Đại Pháp, không thể dùng tiền giả để tiêu hoặc lừa người, nghĩ đến nỗi đau khi nhận tiền giả, thì người khác cũng cảm thấy tương tự. Tôi dùng lửa đốt hết toàn bộ số tiền giả, đồng thời cũng (đốt) bỏ đi tâm lợi ích. Trải qua chuyện này, tôi càng sâu sắc nhận thức rằng, thời thời khắc khắc nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm mọi việc.

Thật kỳ diệu, sau khi đốt những tờ tiền giả đó, tôi không hề nhận thêm bất kỳ tờ tiền giả nào khác suốt hơn 20 năm. Tôi ngộ rằng vì tôi đã lựa chọn đúng, nên được Sư phụ khích lệ và gia trì.

Tôi và chồng đồng ý với nhau rằng, chỉ cần ngày nào chúng tôi còn làm kinh doanh, thì phải thành tín kinh doanh theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, nếu không thì không làm. Chồng tôi tận mắt chứng kiến Đại Pháp thay đổi tôi từ một người tàn phế nửa người trở thành một người khỏe mạnh và hạnh phúc, nên ông ấy vô cùng biết ơn Sư phụ Đại Pháp, ông ấy cũng hứa sẽ chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để kinh doanh.

Thuận theo sự thành tín trong kinh doanh, ngày càng có nhiều cửa hàng bán buôn muốn đến nhà tôi mua hàng, tiền tiết kiệm của gia đình tôi ngày càng tăng, cuộc sống ngày càng sung túc hơn, chúng tôi trở thành cơ sở bán buôn lớn nhất địa phương, đây là điều mà gia đình chúng tôi không bao giờ dám nghĩ tới trước khi tu luyện (Pháp Luân Đại Pháp).

Chồng ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, gặp ai cũng nói về những thay đổi của tôi trước và sau khi tu luyện. Khi tôi ra ngoài với ông ấy và mang theo tập san chân tướng (để phát), khi về nhà, ông ấy không thấy tập san chân tướng đâu hết, bèn nói: “Thật kỳ diệu, tôi còn không biết mình đã phát như thế nào.”

Khấu tạ Sư phụ từ bi khổ độ gia đình chúng con, từ nay về sau, đệ tử càng phải tinh tấn làm ba việc hơn nữa, báo đáp ân Sư.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/3/2/踐行真善忍-成為當地最大批發商-473777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/25/216722.html

Đăng ngày 07-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share