Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 29-06-2024] Một ngày tháng 5, con gái đến nhà thăm tôi, buổi tối không về và ở lại nhà tôi. Sáng sớm hôm sau, con rể điện thoại và nói với con gái rằng tối qua cháu trai bị chảy máu cam, muốn đến bệnh viện khám xem sao. Con gái nói với tôi rằng cần đến bệnh viện, tôi nói sẽ đi cùng cháu, vậy là chúng tôi bắt taxi đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, tôi thấy con rể và cháu trai đang chờ khám bác sĩ, ở hành lang bệnh viện có máy đo huyết áp, lúc này, con gái bước tới đo huyết áp, tôi lập tức đi theo và cũng đo huyết áp, tất nhiên chỉ số huyết áp đo được chỉ là giả tướng, nhưng chỉ số này khiến con gái và con rể giật cả mình. Khi ấy tôi hối hận, biết mình sai rồi, trong tâm nghĩ mình đang làm gì vậy? Sao mình lại nảy ra ý đo huyết áp nhỉ?

Về đến nhà, con gái và con rể trịnh trọng nói với tôi: Mẹ à, huyết áp của mẹ cao quá, hôm nay chúng con tình cờ biết được nên phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ càng nhé. Tôi nói: Không đi! Huyết áp có liên quan đến cảm xúc, có thể do mẹ lo lắng, không sao đâu, chẳng phải các con thấy mẹ khỏe mạnh sao? Con rể thấy nói không được nên cũng ngại không nói gì nữa, còn con gái lo lắng nhìn tôi nói: Mẹ thực sự không sao chứ? Mẹ không chóng mặt à? Tôi cười thoải mái nói: Yên tâm, mẹ là người tu luyện, máy móc của người thường không có tác dụng với mẹ, nếu là người thường thì chắc chắn không thể chịu đựng nổi chỉ số ấy, nhưng mẹ có Sư phụ quản, và Đại Pháp là siêu thường, sẽ không có bất kỳ chuyện gì đâu. Vì từ nhỏ con gái cũng theo tôi tu luyện Đại Pháp, đắm mình trong Phật quang của Đại Pháp mà trưởng thành, sau khi lên đại học thì không ở bên cạnh tôi nữa, không có hoàn cảnh tu luyện, nên dần buông lơi tu luyện, nhưng cháu tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp, hiểu được sự mỹ hảo của Đại Pháp, vì vậy cháu đều đồng ý với những gì tôi nói.

Mấy hôm tiếp theo, đôi khi tôi thực sự xuất hiện giả tướng chóng mặt, chỉ số đó thỉnh thoảng hiện lên trong đầu tôi và lóe lên trước mắt tôi, trong tâm tôi cũng bị giả tướng này can nhiễu, trong lòng bất ổn và bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lúc này tôi nhớ đến một đoạn Pháp của Sư phụ:

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tâm tôi tức khắc ổn định lại: “Chao ôi! Mình là người tu luyện, là đệ tử của Sư phụ, mình có Sư phụ quản, mọi trạng thái biểu hiện của người thường không có quan hệ gì với mình! Đây hoàn toàn là giả tướng, đây nhất định là do tâm không chính chiêu mời tà ác can nhiễu và bức hại, mình quyết không thừa nhận.” Trong tâm tôi bài xích nó, phủ định nó, thanh trừ chỉ số đó trong đầu! Giải thể nó! Đây là giả tướng do cựu thế lực cưỡng chế và an bài, ta không cần. Ta chỉ bước đi trên con đường an bài của Sư phụ! Tôi phát chính niệm hướng nội tìm, tìm thấy bản thân có tâm ham muốn hưởng thụ vật chất, tâm hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, tâm truy cầu thoải mái, tâm hữu cầu, tâm nghi ngờ, tâm an dật, tâm coi thường người khác, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm không tu khẩu, vậy là tôi phát chính niệm giải thể tất cả những nhân tâm, nhân niệm và nhân tình bất hảo này.

Tôi bắt đầu nghiêm túc, cẩn thận sắp xếp và phân tích toàn bộ quá trình: Đầu tiên là vì sao tôi muốn đo huyết áp, mục đích là gì? Chẳng phải coi bản thân như người thường sao? Dùng biện pháp của người thường để đo lường tốt xấu của thân thể, chẳng phải không tin rằng người tu luyện là không có bệnh, chẳng phải Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng ta đến trạng thái nhẹ nhàng không có bệnh hay sao? Chẳng phải thân thể người tu luyện đã dần được vật chất cao năng lượng thay thế hay sao? Nói cho cùng thì chính là biểu hiện không tín Sư không tín Pháp, nghĩ đến đây trong tâm tôi bị sốc, vậy vì sao xuất hiện giả tướng cao huyết áp nhỉ? Bởi vì ngươi đã đi đo, ngươi tin vào cái máy đó, lúc này tâm tính ngươi đã rớt xuống tầng thứ người thường, không phải là người tu luyện, nên tất nhiên phải phù hợp với lý của người thường.

Bề ngoài xem ra việc này rất đơn giản, thực chất đằng sau ẩn giấu nhiều nhân tâm và chấp trước mạnh mẽ! Nghĩ đến đây, tôi thực sự xấu hổ, tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy, ngộ tính vẫn kém đến thế, thực sự rất kém, ồ, tôi thực sự có lỗi với Sư phụ, đệ tử không cố gắng này đã khiến Sư phụ lo lắng. Nhưng suy nghĩ lại, chẳng phải điều này cũng bộc lộ ra một số nhân tâm bất hảo sao? Lần này tôi sẽ tóm lấy nó, loại bỏ nó. Chuyện xấu trở thành hảo sự!

Thông qua không ngừng học Pháp, học thuộc Pháp, không ngừng hướng nội tìm nhân tâm, Pháp lý rõ ràng, tâm tính tôi cũng đề cao lên, huyết áp cũng hạ, giả tướng chóng mặt cũng biến mất, mọi thứ trên thân thể hồi phục bình thường.

Tôi ngộ rằng, chỉ có thực sự học Pháp tốt, thực sự đề cao trong Pháp, không ngừng hướng nội tìm, đề cao tâm tính, bỏ đi mọi nhân tâm, chấp trước, dục vọng, nhảy xuất khỏi tư duy con người, chuyển biến quan niệm con người, mới có thể bước ra khỏi phía con người, khi ấy người tu luyện mới có thể bước trên con đường trở thành Thần.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/6/29/跳出人的觀念-478615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/30/219281.html

Đăng ngày 09-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share