Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh

[MINH HUỆ 05-06-2024] Hai tuần trước, tôi đi đến nhà của một đồng tu lớn tuổi để đưa Tuần san Minh Huệ. Ông ấy sống một mình và con cái của ông thường đến nhà để nấu ăn cho ông ấy. Ngày hôm đó, con gái của đồng tu cao tuổi này (là người thường) đã mua nước hoa quả đóng hộp và nói rằng dịch bệnh đã bùng phát trở lại. Cô ấy mua hai hộp táo và đào cho cha mình với hy vọng cha cô có thể bình an tránh được kiếp nạn này. Ông ấy mỉm cười nhận lấy mà không nói gì. Ông ấy chỉ vào hai hộp trái cây đó và bảo tôi: “Người thường đều biết rằng dịch bệnh đến để đào thải con người”. (Ghi chú: chữ 桃 (quả đào) đồng âm với chữ 逃 (đào trong đào thoát, trốn tránh); trong chữ 苹果 (quả táo), chữ 苹 (bình) mang nghĩa là bình an, 果 (quả) mang nghĩa kết quả, nghĩa bề mặt 苹果 ý tứ là có kết quả tốt đẹp, bình an).

Một tuần trước, chồng tôi (là người thường) đi đến trung tâm thương mại mua sắm, khi trở về thì bảo với tôi rằng: “Trong trung tâm thương mại thấy toàn là các bà cô tầm tuổi em đổ xô đi mua váy đỏ, không biết là đang thịnh hành cái gì nữa“. Tôi nghe xong thì cũng không để ý lắm. (Ghi chú: người Trung Quốc quan niệm mặc quần áo màu đỏ vào năm mới sẽ mang lại may mắn, hạnh phúc, tuổi thọ, và xua đuổi tà ma…)

Hôm qua tôi đến nhà của một đồng tu và được biết rằng các đồng tu lớn tuổi là các bà mẹ hoặc mẹ chồng đều đang bận rộn đến trung tâm mua sắm để mua hộp đào và vải đỏ cho các con của họ, nói rằng là để chúc họ may mắn và được an toàn. Tôi nói tôi không đồng ý với quan điểm đó nhưng họ cho rằng phải phù hợp với trạng thái của người thường.

Nghĩ đến những tình huống xảy ra trong mấy ngày vừa qua, tôi rất sửng sốt và có cách nhìn nhận sau về sự việc này:

1. Chúng ta học Pháp nhiều năm như vậy, từ trong Pháp chúng ta đều minh bạch rằng thiên tai thời mạt thế là do tà đảng bức hại Phật Pháp và những người tu Phật mà bị Trời trừng phạt. Đại Pháp truyền ra thế gian là để cứu người. Hằng ngày chúng ta ra ngoài giảng chân tướng cứu người và nói với con người thế gian rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể bảo vệ sinh mạng của họ khi tai họa xảy ra. Vậy tại sao chúng ta lại “giảm giá” cho người nhà mình vào thời khắc quan trọng như vậy. Chẳng phải đây vừa hay là cơ hội để chúng giảng chân tướng cho những người thân yêu của mình hay sao? Bất kỳ thay đổi nhỏ nào trong thế gian con người đều là nhắm vào mỗi cái tâm của các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội cứu người nào!

2. Gọi một cách hoa mỹ thì là “phù hợp với người thường”. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ hơn thì cách làm kia là đang hiểu sai nghĩa gốc câu Pháp này của Sư phụ. Những thứ đồ mà người thường lưu truyền đều là do đám lạn quỷ gây họa loạn nhân gian trong thời kỳ mạt Pháp làm ra, thậm chí so với “tiểu Pháp tiểu Đạo” còn kém xa. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp quang minh chính đại, là những người bảo vệ của vũ trụ mới, là những vị Vương, Chủ của tương lai, sẽ dẫn chúng sinh được đắc cứu đi qua cổng trời. Làm sao chúng ta có thể hồ đồ mặc dòng mà xuôi theo trào lưu của đám quỷ làm loạn Pháp và linh thể tầng thấp đó được?!

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp. Vậy trợ giúp Sư phụ như thế nào? Kể từ thời điểm mỗi học viên quyết định tu luyện trở đi, Sư phụ đều đang chăm sóc và trông chừng, điểm ngộ và bảo hộ chúng ta. Con đường chúng ta đã đi qua, những thứ cặn bã được bỏ đi và những tinh hoa được lưu lại và sau này sẽ chính là một hình mẫu để con người tương lai tham chiếu. Đối với những hiện tượng loạn Pháp tràn lan trên thế gian con người, chúng ta phải hiểu rõ Pháp lý và chính niệm chính hành! Tu luyện đã đi đến cuối cùng, yêu cầu của Pháp đối với chúng ta càng ngày càng cao, không được để có chút tì vết nhỏ nhặt nào, nhất tư nhất niệm nếu không dựa trên Pháp sẽ bị tà ác dùi vào sơ hở và mỗi thời mỗi khắc chúng ta đều không được quên bản thân là người tu luyện.

3. Phần lớn các học viên chúng ta đã bước vào tuổi già của con người, nhiều người con cái đều đã thành gia lập nghiệp. Đại Pháp hồng truyền được 32 năm, rất nhiều tiểu đệ tử Đại Pháp năm đó đã theo chúng ta học Pháp và tu luyện, dù đã ngừng tu luyện sau cuộc bức hại, nhưng hạt giống Đại Pháp đã được gieo vào tâm của chúng rồi. Trong thời điểm dịch bệnh hiện nay, đang cần chúng ta đánh thức thần tính và chân niệm của họ, tưới tắm và thấm nhuần tâm hồn họ bằng nước Cam Lộ của Pháp lý Đại Pháp, khiến họ có thể trở lại tu luyện chính Pháp, làm sao chúng ta có thể dùng những thứ bát nháo loạn xị kia làm ô nhiễm họ được?

Ngoài ra, thế hệ trẻ này đã chịu độc hại chủ nghĩa vô thần của tà đảng và không tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Khi hiểm họa thiên tai giáng xuống, có người thì cuống lên mới tạm thời “ôm chân Phật” (cầu Phật). Chúng ta phải để họ ôm đúng chân Phật và bái đúng là Phật thật. Chính tín của con cái chúng ta sẽ lên men trong những bạn bè đồng trang lứa, hướng con cái của những người thường tin rằng Đại Pháp là tốt và từ đó được Đại Pháp cứu độ. Đây mới là điều mà Sư phụ từ bi vĩ đại mong muốn.

Đồng tu à, sự phức tạp và hỗn loạn của xã hội ngày nay là một đề thi đặt ra cho mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta, nhưng chúng ta ngàn vạn lần đừng để những loạn tượng này làm mê huệ nhãn và can nhiễu chúng ta.

Chúng ta hãy nhớ kỹ lời Sư phụ giảng:

“Hãy thanh tỉnh! Đã qua đoạn đường khó nhất rồi, đến cuối cùng thì đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/5/478379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/20/219114.html

Đăng ngày 01-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share