Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2024] Tôi đã ngừng xem TV sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau này, tôi mua một chiếc điện thoại thông minh để liên lạc với khách hàng và nhận các khoản chi trả cho công việc kinh doanh.

Cuối năm 2018, tôi ngừng kinh doanh và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Tôi còn phát hiện ra rằng từ thời thơ ấu, tôi đã luôn hứng thú với những tiểu thuyết sắc tình nhưng không có nhiều tiền hoặc nhiều thời gian để đọc chúng. Lúc này tôi có thời gian rảnh, vì vậy tôi đã tải xuống một ứng dụng để đọc truyện.

Không lâu sau, mắt tôi xuất hiện các vằn máu đỏ, sắc da của tôi trở nên vàng vọt và trông tôi rất uể oải, phờ phạc. Một đêm nọ, tôi đã có một giấc mơ mà trong đó tôi đang bước đi trên một con đường nhỏ hẹp, thân thể tôi nặng nề và tôi đã ngã xuống. Tôi phát hiện ra rằng có quỷ sắc dục đang phụ thể trên người tôi, là một sinh mệnh xấu xa. Tôi muốn loại bỏ nó nhưng nó đang bám chặt ở sau lưng tôi.

Trong giấc mơ, không một ai giúp đỡ tôi. Tôi nỗ lực hết sức để tách nó ra khỏi mình nhưng có một thứ vật chất dính màu trắng đông cứng lại trên mặt tôi và đũng quần lửng của tôi. Tôi dùng móng tay cạy nó ra. Sau đó, tôi cảm thấy tốt hơn và tiếp tục bước đi. Tôi đi đến một quảng trường và phát hiện ra con quỷ ở trong đám đông đang tìm kiếm tôi. Tôi đã chiêu mời chuyện này chỉ vì đọc tiểu thuyết sắc tình, và nó chỉ tìm kiếm một mình tôi trong đám đông. Sau khi tỉnh dậy, tôi lập tức xoá ngay ứng dụng ấy. Tôi không còn dám đọc những tiểu thuyết đó nữa.

Sau khi học thuộc Chuyển Pháp Luân xong lần thứ tám vào năm ngoái, tôi muốn xả hơi một chút. Trong thời gian nghỉ, tôi lại muốn đọc tiểu thuyết một lần nữa và đã tải xuống ứng dụng đọc miễn phí. Tôi cầm điện thoại bằng tay trái, và sau đó cả bàn tay, cánh tay trái, rồi đến cổ và lưng của tôi đều bị đau. Sau khi đọc tiểu thuyết, tôi phát hiện ra còn có các đoạn video ngắn nữa. Tôi bị thu hút và không thể đặt điện thoại xuống được nữa. Tôi xem cả ngày lẫn đêm.

Sư phụ đã cố gắng điểm ngộ cho tôi thông qua những giấc mơ: trong giấc mơ, tôi bị lạc và bỏ lỡ chuyến xe buýt về nhà. Tôi mơ thấy một bàn tay vươn xuống từ trên trời và lấy đi quyển sách Chuyển Pháp Luân của tôi. Trong giấc mơ, tôi là một bé gái 10 tuổi. Tôi bắt đầu khóc lóc: “Sư phụ ơi, xin đừng mang sách của con đi. Con sẽ không lãng phí thời gian với điện thoại thêm nữa. Con sẽ học thuộc Pháp.” Sau đó, quyển sách trở về với tôi trong giấc mơ.

Ngày hôm sau, tôi đã xoá ứng dụng. Trước đây, tôi đã xoá nó nhiều lần nhưng tôi lại không thể khống chế bản thân mà cứ cài đặt lại. Tôi quyết định học thuộc Pháp lần thứ chín. Sau ba ngày, Sư phụ đã khích lệ tôi. Tôi mơ thấy đang làm bài kiểm tra và tôi đã có thể trả lời hết tất cả câu hỏi. Tôi nhìn thấy giáo viên niêm phong bài kiểm tra của tôi trong một phong thư.

Tôi đã mất một tháng để học thuộc ba bài giảng. Trong thời gian nghỉ, đôi khi tôi vẫn xem video. Khi tôi đến khám nha khoa, nha sỹ của tôi nói rằng cần phải thực hiện chỉnh nha, tuy nhiên kết quả xét nghiệm máu cho thấy rằng tôi có lượng đường huyết cao, vì vậy ông ấy phải trì hoãn quá trình này.

Đó là lần cuối cùng Sư phụ cảnh báo tôi rằng nếu tôi không loại bỏ tâm chấp trước vào điện thoại, thì tôi sẽ xuất hiện vấn đề về sức khoẻ. Vì thế, tôi đã quyết tâm loại bỏ chấp trước vào điện thoại di động. Ngày hôm sau, lượng đường huyết của tôi trở về mức bình thường.

Trải nghiệm của tôi đã chứng thực điều mà Sư phụ giảng:

“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành. Mỗi từng chấp trước có thể đều sẽ tạo ra xuất hiện các trạng thái trên thân thể chư vị, tạo thành dao động nơi tín niệm kiên định vào Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2015)

Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc tôi gần như bị huỷ hoại vì chấp trước vào xem video trên điện thoại di động của mình.

Đã 20 ngày rồi và hiện tại tôi không còn mong muốn xem điện thoại nữa. Tôi cảm thấy bình ổn, tâm trí tường hoà và tĩnh lặng, và tôi có thể học thuộc Pháp nhanh hơn nhiều.

Tôi viết ra trải nghiệm của mình để tẩy tịnh bản thân hơn nữa. Tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu có cùng tâm chấp trước giống như tôi. Thời gian tu luyện của chúng ta là hữu hạn, vì vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác và không để chấp trước vào điện thoại di động phá huỷ cơ hội tu luyện quý giá này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/30/478125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/27/218785.html

Đăng ngày 30-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share