Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 14-01-2008] Khi tôi còn trẻ, chồng của tôi làm việc xa nhà và trở về nhà một lần mỗi năm. Mẹ chồng tôi không để chồng tôi đoàn tụ với tôi, và bắt anh ấy sống với bà. Vào thời gian đó, con trai tôi thì còn nhỏ và công việc của tôi rất bận, nhưng mẹ chồng tôi lại không muốn giúp đỡ tôi chăm sóc con trai tôi. Vì đủ loại lý do, mẹ chồng tôi và tôi đã tích lại nhiều lý do để không phải sống chung. Tôi đã không muốn nuôi dưỡng bà hoặc thậm trí nhìn mặt bà. Tôi ghét bà từ đáy lòng tôi.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng tư năm 1999. Tôi đã ngộ ra rằng mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và mẹ chồng trên thực tế đó là kết quả của những điều đã xảy ra giữa hai chúng tôi từ những kiếp trước. Tôi biết tôi nên bỏ chấp trước này xuống và đối xử tử tế với mẹ chồng bằng lòng từ bi, nhưng tôi đã không thể. Trong những năm gần đây, người mẹ chồng 80 tuổi của tôi đã đến nhà tôi và sống với chúng tôi vài tháng. Khi bà đến, tôi ở trong tâm trạng không tốt. Không khí cả gia đình bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không tốt.

Sư Phụ nói với chúng ta trong Chuyển Pháp Luân:

”Trong tu luyện, khi chư vị thực sự có mâu thuẫn với ai đó, hay khi người khác đối xử tệ với chư vị, có thể là một trong hai trường hợp. Thứ nhất là có thể trong kiếp trước chư vị đã đối xử với họ không tốt. Chư vị thấy bất bình, “tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?”. Vậy sao, tại sao chư vị đã đối xử với họ như thế trước kia? Chư vị nói, ” tôi không biết những gì diễn ra trong quá khứ.Đời này không có gì liên quan với đời trước cả.”, Nhưng, như vậy không được. Có một tình huống là. Khi chư vị đang có mâu thuẫn với ai đó, ở đó nó có vấn đề chuyển hoá nghiệp lực, do vậy khi chúng ta đối xử với nhau chúng ta nên khoan dung tha thứ, và chúng ta chứ không hành xử giống như người thường.”
Sư Phụ cũng nói: ”Chư vị là người tu luyện. Có phải là chư vị nên theo tiêu chuẩn cao phải không? Chư vị không nên chiểu theo tiêu chuẩn giống như người thường” (Chuyển Pháp Luân).

Tôi đã minh bạch về nhiều nguyên lý, nhưng tôi vẫn không thể làm được điều đó. Tôi không chấp nhận nhún nhường, từ năm này qua năm khác. Tôi cũng đã rất đau khổ. Điều này tiếp tục tồn tại cho đến khi tôi nghe “Giảng Pháp cho đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Úc” của Sư Phụ. Nước mắt của tôi chảy xuống: Sư Phụ đang nói với tôi. Suốt từ đầu đến cuối sự tu luyện của tôi, những chấp trước ganh tị tật đố và bực tức căm phẫn của tôi vẫn còn quá mạnh mẽ. Làm sao điều này là tốt được?! Tôi phải loại bỏ nó và bước đi trên con đường mà Sư Phụ đã an bài cho tôi.

Khi tôi quyết định như vậy, tôi đã trở nên dịu dàng khi giao tiếp với mẹ chồng tôi. Bắt đầu từ việc nhỏ, tôi đã thay đổi thái độ của mình đối với mẹ chồng tôi. Tôi biết một tháng nay bà không gội đầu, do vậy tôi chân thành nói với bà: “Mẹ, con có thể gội đầu cho mẹ không?. Tôi chuẩn bị nước ấm và bảo bà ngồi trên ban công. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm tôi gội đầu cho mẹ. Khi tôi gội đầu cho bà, tôi đã mỉm cười, chồng tôi đã nhìn thấy điều đó. Sự vui vẻ của tôi là chân thành. Tôi đã nói với chồng tôi: “Trên thực tế, Sư Phụ đã yêu cầu tôi đối xử với mẹ chồng tử tế từ rất lâu rồi. Đó là tôi đã không làm tốt. Từ nay trở đi, tôi phải nghe lời Sư Phụ. Nếu ông muốn cảm ơn ai đó, ông nên cảm ơn Sư Phụ của tôi!”.

Một buổi tối, khi em gái chồng tôi đến thăm mẹ chồng tôi, mẹ chồng tôi đã vui vẻ kể với cô ấy rằng tôi đã gội đầu cho bà. Điều này làm em gái chồng tôi rất vui vẻ. Từ nay trở đi, những đám mây đen mà đã bao quanh gia đình tôi trong thời gian quá lâu như vậy đã tiêu tan. Chấp trước căm phẫn của tôi đã mất đi không còn một dấu vết. Trước kia tôi nói về Đại Pháp trước mặt chồng tôi, anh ấy trở nên tức giận. Nhưng bây giờ anh ấy không tức giận. Nhìn thấy những thay đổi này, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Ngộ tính của tôi thật quá thấp. Chỉ đến lúc này tôi mới có thể đề cao.

Đối mặt với tất cả những điều của cuộc sống, có rất nhiều người vẫn chưa được cứu. Tôi phải tu luyện tinh tấn, cứu nhiều người hơn nữa, và viên mãn về nhà với Sư Phụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/14/170244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/19/94592.html

Đăng ngày 10-4-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share