Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, Washington

[MINH HUỆ 19-07-2024] Ngày 14 tháng 7 năm 2024, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Công viên Hồ Tây ở trung tâm thành phố Seattle để ghi dấu 25 năm nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và phổ biến cho mọi người về môn tu luyện.

4e7f6893fd03d3925b513e8d2468e4bc.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh tại Công viên Hồ Tây ở trung tâm thành phố Seattle hôm 14 tháng 7 để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại

361015682192231e3a51cb93b6c5beb1.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại

Nhiều người qua đường đã dừng lại để nghe các học viên chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong tu luyện hoặc đọc thông tin trên các bảng trưng bày về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Một du khách có tên Patrick cho biết người dân ở một quốc gia cũng giống như trong một đại gia đình, việc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng sống chính là đang giết hại người nhà của chính mình. Ông thốt lên: “Việc này thật quá tàn ác!”

Khi cô Marilyn, một cư dân ở Bellevue, nghe về nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ, cô kinh hoàng thốt lên: “Sao tội ác như vậy lại có thể tồn tại trên thế giới?! Nếu còn một chút nhân tính, người ta sẽ không làm chuyện như vậy.”

Khi biết Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, cô nói: “Điều này thật tuyệt vời! Tất cả chúng ta đều cần nói ‘KHÔNG’ với những hành động tàn bạo như vậy. Hoa Kỳ sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Tôi tin Thượng viện cũng sẽ thông qua dự luật này.”

Ngày 25 tháng 6 năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Dự luật yêu cầu Hoa Kỳ ngăn chặn việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ áp dụng các chế tài trừng phạt đối với những ai tham gia và tiếp tay cho hoạt động thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc.

Cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ

Lily, một học viên Pháp Luân Công, là cựu kỹ sư cấp cao của một doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Sơn Đông, cho biết cách đây 28 năm bà bị các vấn đề nghiêm trọng về dạ dày và dị ứng da. Ba tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục và khỏi mọi bệnh tật. Bà chia sẻ: “Tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, khi làm việc tôi biết nghĩ cho người khác trước và được các đồng nghiệp tin tưởng. Qua những thay đổi của tôi, gia đình, hàng xóm và đồng nghiệp của tôi đều cảm nhận được sự tốt đẹp Pháp Luân Công.”

Năm 2015, bà đã dùng tên thật của mình để đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ, sau đó bị giam giữ và tra tấn dã man trong một trung tâm tẩy não đến mức bị suy tim.

Người nhà bà ở Mỹ đã đến văn phòng của một Nghị sỹ bang Washington để yêu cầu trợ giúp. Sau khi được giải cứu, bà đã cùng gia đình đến Seattle. Bà Lily cho biết: “Tôi cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã ủng hộ và trợ giúp Pháp Luân Công. Tôi hy vọng có thể cùng những người dân thiện lương ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/19/479860.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219177.html

Đăng ngày 25-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share