Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 21-07-2024] Ngày 20 tháng 7 năm 2024, gần 1.000 học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức mít-tinh ôn hòa trước Tòa nhà Lập pháp Ontario kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một số quan chức đắc cử và các giới chức khác đã tham dự lễ mít-tinh và có bài phát biểu bày tỏ sự khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số Nghị sỹ Quốc hội (MP) đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ. Các học viên đã miêu tả về những gì bản thân đã trải qua nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ, câu chuyện của họ khiến một số người nghe xúc động đến rơi lệ.

8f3c93ef94406188c6b23bd14fcd637c.jpg

437c1408f2d5098ab0a5b1dffc9e0691.jpg

6164ff8f5b5404a6a6a3a2c630e82240.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh trước Tòa nhà Lập pháp Ontario

024232d3405697fae27b81bad1104283.jpg

Các quan chức đắc cử cùng những giới chức tham gia phát biểu tại lễ mít-tinh chụp ảnh chung cùng một số học viên

Cựu Thượng Nghị sỹ: Thật vinh dự được trợ giúp các bạn

807c3de81485920c70d7e47598332233.jpg

Cựu Thượng Nghị sỹ Consiglio Di Nino phát biểu tại sự kiện

Trong bài phát biểu tại lễ mít-tinh, cựu Thượng Nghị sỹ Consiglio Di Nino cho biết: “Tôi rất tự hào và vinh dự được đứng cùng những người hùng của tôi, các học viên Pháp Luân Công. Mỗi người trong các bạn đang cố gắng hết sức để ngăn chặn những hành động tàn bạo và bức hại tàn khốc ngoài sức tưởng tượng của nhân loại mà ĐCSTQ đã phát động. Mỗi lần đến đây để ủng hộ các bạn, tôi đều cảm thấy vô cùng vinh dự”.

Ông cho hay ngay từ 25 năm trước, ông đã bắt đầu chú ý tới việc ĐCSTQ ngược đãi người dân của mình. Nhưng điều khiến ông kinh ngạc là thế giới đã không đối đãi với ĐCSTQ một cách đúng đắn, bởi vậy mà hiện nay ĐCSTQ vẫn đang phạm những tội ác vô nhân đạo đối với người dân Trung Quốc. Ông khen ngợi các học viên: “Tôi muốn gửi lời khen ngợi chân thành cùng tràng pháo tay tới các học viên Pháp Luân Công. Chừng nào ĐCSTQ vẫn còn thi hành bạo lực, tôi sẽ chung tay cùng các bạn để ngăn chặn sự tàn bạo này của ĐCSTQ”.

Cựu Nghị sỹ Quốc hội kêu gọi chính phủ và người dân trợ giúp để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ

fea9ad55a90da8dbc142fe04ce226d52.jpg

Cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon phát biểu tại sự kiện

Trong bài phát biểu của mình, cựu Nghị sỹ Wladyslaw Lizon, sinh ra tại Ba Lan, cho biết: “Những thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công cũng đã từng được sử dụng bởi những kẻ cầm quyền ở các quốc gia cộng sản trên toàn thế giới, trong đó có Ba Lan”. Ông cho biết khi ông tham gia Phong trào Đoàn kết, nhiều người đã bị bỏ tù, bị đưa tới các trạo lao động và một số người thậm chí đã bị mất mạng. Nhưng cuối cùng thì họ đã thành công và đảng cộng sản đã phải từ bỏ quyền lực.

Ông Lizon kêu gọi chính phủ và nhân dân Canada hãy cùng chung tay phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông nói: “Chúng ta cần phải nhắc nhở chính phủ và người dân của chúng ta rằng cần phải kiên quyết phản đối mọi chính sách bức hại của ĐCSTQ và đừng cố gắng thỏa hiệp với chính quyền này. Chúng ta cần phải phối hợp cùng nhau để ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công”.

Cựu Chủ tịch Liên đoàn Hồng Kông-Canada ca ngợi các học viên

9bb771f15deea367e0df0e08a686db0e.jpg

Bà Phùng Ngọc Lan, cựu chủ tịch của Liên đoàn Hồng Kông-Canada, phát biểu tại lễ mít-tinh

Trong bài phát biểu, bà Phùng Ngọc Lan, cựu chủ tịch của Liên đoàn Hồng Kông-Canada cho biết: “Hôm nay, tôi rất vinh dự khi có thể cùng các bạn ghi dấu 25 năm kháng nghị phản đối cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Thay mặt Liên đoàn Hồng Kông-Canada, tôi khen ngợi tất cả các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực anh dũng của họ trong việc phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ”.

Trong cuộc phỏng vấn sau lễ mít-tinh, bà Phùng cho hay: “Nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong suốt 25 năm qua đã cho toàn thế giới thấy được bản chất tà ác của chính quyền ĐCSTQ. Sự dũng cảm và bền bỉ của các học viên là hình mẫu cho cuộc đấu tranh chống lại chính quyền ĐCSTQ”.

Giám đốc điều hành của Optimum Publishing International: Lực lượng toàn cầu chống ĐCSTQ đang hình thành

ca1ff4c8e9190ca94ec4e33853ff289a.jpg

Ông Dean Baxendale, Giám đốc điều hành của Optimum Publishing International, phát biểu tại lễ mít-tinh

Nói về ĐCSTQ, ông Dean Baxendale, Giám đốc điều hành của Optimum International Publishing cho biết: “Chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công và mọi nhóm tín ngưỡng khác ở Trung Quốc. Một khi ĐCSTQ làm được điều này thì nó sẽ thực hiện đàn áp xuyên quốc gia trên toàn thế giới. Rốt cuộc, ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm. Nó câu kết với những kẻ khủng bố để đàn áp một cách có hệ thống những người như các học viên Pháp Luân Công”.

Ông Baxendale cho biết một lực lượng toàn cầu chống ĐCSTQ đang hình thành. Ông nói: “Khi tôi nói chuyện với các chính trị gia hoặc những nhà ra quyết sách ở Washington và Ottawa, tất cả chúng tôi đều đoàn kết nhất trí. Lực lượng chống ĐCSTQ đã bén rễ trên toàn thế giới và thái độ của thế giới đối với chính quyền tàn bạo của ĐCSTQ thực sự đã thay đổi”.

Luật sư nhân quyền: Cuộc kháng nghị ôn hòa phản bức hại đã truyền cảm hứng cho tôi

c225023a9d2ea5ea42fde2daa75f2d0e.jpg

Bà Sarah Teich, luật sư nhân quyền, phát biểu tại lễ mít-tinh

Trong bài phát biểu của mình, luật sư nhân quyền Canada Sarah Teich nhấn mạnh những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với các học viên Pháp Luân Công: “Từ giết hại đến tùy tiện giam giữ, cưỡng bức lao động và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, những tội ác này thật rùng rợn và gần như không thể tin được. Thế nhưng, tất cả lại đều là sự thật”.

Bà Teich bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên Pháp Luân Công: “Ngày hôm nay, tôi rất vinh dự được đứng tại đây và ủng hộ các bạn với sự tôn trọng dành cho các học viên Pháp Luân Công. Trước sự tàn bạo mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được của ĐCSTQ, các bạn vẫn luôn kiên trì dùng các phương thức ôn hòa để phản bức hại. Chính sự ôn hòa này đã truyền cảm hứng sâu sắc cho tôi”.

Phó lãnh đạo phe đối lập: Mong được phối hợp cùng các bạn để đấu tranh cho nhân quyền

d5015433bec361e16c81e3ca1d59e515.jpg

Thư của bà Melissa Lantsman, Nghị sỹ của Thronhill kiêm Phó lãnh đạo phe đối lập

Trong thư có viết: “Trong một phần tư thế kỷ qua, hàng triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bỏ tù, tra tấn và giết hại chỉ vì họ lựa chọn tôn vinh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ở bên ngoài Trung Quốc, nhiều người hơn nữa đã bị nhắm đến, bị sách nhiễu và công kích vì lý do tương tự”.

Trong thư, bà viết rằng ĐCSTQ sẽ không dừng lại cho đến khi Pháp Luân Công bị nhổ tận gốc. Nhưng Pháp Luân Công không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ vì ĐCSTQ “sẽ không bao giờ kiểm soát được tâm trí và tư tưởng của những người muốn được tự do”.

“Tôi mong được sát cánh cùng các bạn bởi chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh cho những nhân quyền cơ bản mà quá nhiều người đã bị tước bỏ. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm này, chúng ta cùng tái cam kết biến Canada thành quốc gia tự do nhất trên Trái đất, đồng thời nỗ lực truyền bá những quyền tự do đó đến các quốc gia khác trên toàn thế giới”.

Cựu Nghị sỹ tỉnh: ĐCSTQ đang xâm nhập vào chính phủ của chúng ta

Trong thư, ông John Parker, cựu Nghị sỹ Ontario, đề cập rằng chúng ta có bằng chứng rõ ràng cho thấy ĐCSTQ đang xâm nhập vào chính phủ của chúng ta và can thiệp vào đời sống cá nhân của người dân Canada. Sự công kích của ĐCSTQ nhằm vào các học viên Pháp Luân Công cho thấy sự phá sản của chính quyền cùng các nguyên tắc chỉ đạo hành động của nó.

Ông tuyên bố rằng hơn bao giờ hết, chúng ta cần đẩy mạnh chân tướng và kiên định tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Những học viên từng bị ĐCSTQ bức hại

75679b8c66b1513f5c6326f78606fe17.jpg

Học viên Điền Thiệu Xuân kể về việc bản thân đã bị bức hại như thế nào

Anh Điền Thiệu Xuân, một học viên Pháp Luân Công đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, hiện đang sống tại Calgary, cho biết anh và gia đình từng là nạn nhân của chính sách diệt chủng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Cha mẹ anh bị đưa tới trại lao động cưỡng bức, còn bản thân anh đã nhiều lần bị bắt cóc và hai lần bị giam giữ tại trại lao động. Anh Điền chia sẻ: “Trong trại lao động, vì từ chối học thuộc nội quy của trại và không từ bỏ đức tin của mình nên tôi liên tục bị tra tấn bằng dùi cui điện, bị bức thực, đánh đập, hành hạ về thể xác và bức hại. Tính mạng của tôi nhiều lần gặp nguy hiểm”.

Anh kêu gọi người dân Trung Quốc hãy mau chóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong để có một tương lai tốt đẹp hơn. Anh mong quan chức ở tất cả các cấp ở Trung Quốc và các lãnh sự quán của ĐCSTQ ở nước ngoài có thể phân biệt đúng sai, sử dụng đúng đắn quyền lực của mình bởi làm như vậy họ sẽ tích được phúc báo.

cde4f1ecf211689a85fbf6d70297c969.jpg

Học viên Echo Lý miêu tả việc cô đã bị bức hại như thế nào

Cô Echo Lý, một học viên Pháp Luân Công đến từ Vũ Hán hiện đang sống ở Toronto, đã mô tả việc cô đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào. Đầu tiên, cô nói về việc bản thân đã bị nhiều lần bắt giữ phi pháp và “… bị giam giữ ở nhiều đồn cảnh sát, trại tạm giam, trại lao động và trung tâm tẩy não ở các thành phố khác nhau. Tôi đã nhiều lần bị bức thực vì tuyệt thực để phản đối bức hại”.

Sau đó, cô Lý mô tả các thủ đoạn tra tấn mà cô đã trải qua: “Tôi bị cấm ngủ trong thời gian dài, bị bắt phải ngồi xổm cả ngày lẫn đêm mà không được cử động, cẳng chân và bàn chân của tôi bị sưng phồng và móng chân cái bị tróc ra. Tôi không được phép đi tiểu hoặc đại tiện trong thời gian dài, phải tắm bằng nước đá vào nửa đêm trong suốt mùa đông và phải gánh phân bằng đòn gánh để tưới vườn rau khiến vai và cổ liên tục bị đau. Mặc dù 20 năm đã trôi qua nhưng những vết sẹo trên khuỷu tay và vai tôi vẫn còn thấy rất rõ”.

Cô Lý cảm ơn chính phủ Canada đã tiếp đón rất nhiều học viên Pháp Luân Công và cho phép họ tự do tu luyện, giảng chân tướng và tổ chức các cuộc mít tinh như thế này. Cô cũng cảm ơn các quan chức chính phủ và người dân từ các quốc gia khác vì thiện ý và sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Bà Dương Chí Hồng, một học viên Pháp Luân Công đến từ Sơn Đông, hiện đang sống ở Toronto, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Bà cho biết bà đã chứng kiến cảnh các học viên bị cảnh sát đánh đập khi họ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Bản thân bà cũng bị bắt giữ và bức hại vì đi thỉnh nguyện.

Bà Dương hồi tưởng: “(Các học viên tham gia thỉnh nguyện) đã hô vang ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Một số người trong số họ ngay khi mở biểu ngữ ra đã bị cảnh sát đá ngã xuống đất. Một số người bị hỏi: ‘Các người có phải là Pháp Luân Công không?’ Ngay khi trả lời là ‘đúng’, họ lập tức bị đánh khuỵu xuống đất và bị còng tay. Cảnh sát đã còng tay tôi và các đồng tu rồi đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát để giam giữ. Chúng tôi đã phải đứng rất lâu và không được phép ngủ. Bắp chân và bàn chân của tôi rất nhanh đã bị sưng phồng”.

Bà cho biết: “Những ví dụ về việc ĐCSTQ tà ác bức hại Pháp Luân Công thì nhiều đến mức không thể liệt kê hết. Vô số học viên Pháp Luân Công vì kiên định đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mà đã bị bức hại tàn khốc và rơi vào cảnh gia đình tan nát. Tôi kêu gọi thế giới hãy nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và cùng nhau phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/21/479931.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219174.html

Đăng ngày 25-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share