Bài viết của Tằng Hồng, phóng viên Minh Huệ tại Dallas, Texas

[MINH HUỆ 20-07-2024] Trưa ngày 18 tháng 7 năm 2024, các học viên từ khu vực Greater Dallas đã tập trung tại Quảng trường Pegasus ở trung tâm thành phố Dallas để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên, đồng thời kêu gọi chấm dứt sự bất công kéo dài suốt 25 năm qua.

ad937f14008222955cfbf5189b071764.jpg

d904cb6f472ba15bde446eaf9fbeed6c.jpg

ba0b8d0d9698720b9ff0b70e62cdefe7.jpg

Các học viên giương biểu ngữ và luyện công tại Quảng trường Pegasus ở trung tâm thành phố Dallas, Texas hôm 18 tháng 7 năm 2024

Ngày 20 tháng 7 năm 2024 ghi dấu 25 năm cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Các học viên trên toàn thế giới đã tổ chức các sự kiện khác nhau nhằm phơi bày những hành vi sai trái của ĐCSTQ, phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

098d5d2e63bb7ef72b4a8334f6d9c929.jpg

85ff8e4338e42fb8d436a3d4869e1ad5.jpg

cb4e7b5855ebc3979a767c48439a6993.jpg

e5f1c636e79d87d8183c2b07c12889e5.jpg

Người qua đường lắng nghe các học viên giới thiệu Pháp Luân Công

Trên đường đi làm, cô Yaya đã lấy một tờ rơi Pháp Luân Công. Cô chỉ vào những hình ảnh các học viên đang luyện công và nói đó chính là điều cô muốn học, nhưng cô phải đi làm nên không có thời gian xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Một học viên đã nói với cô rằng cô có thể đăng ký một khóa học trực tuyến miễn phí các bài công pháp hoặc liên hệ với các học viên địa phương để học. Cô nói rằng nhất định cô sẽ thực hiện như vậy.

Nhân viên bảo vệ của một tòa nhà đã nhận một tờ rơi từ các học viên và mau chóng quay trở lại. Anh đã xin thêm các tờ rơi để có thể dán chúng trong tòa nhà để nhiều người hơn nữa biết được rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại và từ đó giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Zack đang đạp xe thì gặp các học viên ở một ngã tư. Anh lấy tờ rơi và đọc các thông tin. Anh cho biết anh đã từ California chuyển đến Texas vì muốn bình tâm lại và suy ngẫm về một số vấn đề. Anh nói rằng ĐCSTQ thật tà ác vì hệ tư tưởng của nó không thể dung nhận nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Anh cũng nói mọi người cần tuân theo những nguyên tắc này. Anh cho biết sau khi nói chuyện với người học viên, anh đã hiểu ra nhiều điều và tâm trí anh trở nên rộng mở hơn. Anh nói rằng nếu có cơ hội anh sẽ quay lại để tìm hiểu thêm.

5388bbae1e9a8b6c4c6d4f4a8b4f8738.jpg

Cô Nina và cô Durin

Ngày hôm đó, cô Nina và cô Durin đến thư viện thành phố. Họ đã đi ngang qua Quảng trường Pegasus và trò chuyện với một số học viên. Họ cho biết họ đã thu được rất nhiều điều sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công, ví như Pháp Luân Công là môn tu luyện như thế nào, cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc và hành vi quấy rối của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài ra sao. Họ nói rằng nỗ lực của các học viên nhằm giúp nhiều người hơn nữa hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người dân thiện lương thật đáng ngưỡng mộ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/20/479899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219176.html

Đăng ngày 24-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share