Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Lan

[MINH HUỆ 17-07-2024] Cách đây 25 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Để tưởng niệm ngày đau thương này, các học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan đã tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm tại một công viên ở Nakhon Pathom nhằm thu hút sự chú ý và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt những hành vị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.

Vô số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giam giữ, tra tấn, bị tống vào các trung tâm tẩy não, trại lao động, nhà tù và bệnh viện tâm thần một cách bất hợp pháp trong 25 năm qua. Tội ác kinh hoàng nhất của ĐCSTQ là thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác.

6bd3e3d63ec54b6ed038ad8a888b523f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến tưởng niệm ở Nakhon Pathom để tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ.

33662bcd36e5a70060b35bab965d5369.jpg

375abaf4b49cad94f61f6f7ac0afcf6f.jpg

Các học viên ở Thái Lan kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cô Vu, mới từ Trung Quốc chuyển đến Thái Lan, không cầm được nước mắt khi kể lại trải nghiệm của mình trong nhà tù ở Trung Quốc: “Một học viên tên Tôn ở cùng phòng giam với tôi. Cô ấy đã bị đánh đập tàn bạo đến chết. Vào phút giây cuối cùng của cuộc đời, cô hỏi liệu các học viên khác có được an toàn không. Tôi đã khóc suốt ba ngày đêm.”

Các học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan kêu gọi người dân thế giới hãy chú ý đến cuộc bức hại của ĐCSTQ và giúp chấm dứt thảm họa vô nhân đạo này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/17/479790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/21/219131.html

Đăng ngày 23-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share