Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Singapore

[MINH HUỆ 12-07-2024] Ngày 9 tháng 7 vừa qua, các học viên tại Singapore đã tập trung ở Công viên Hong Lim để tham gia sự kiện tưởng niệm cuộc bức hại suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Qua màn luyện công tập thể, các áp phích và buổi thắp nến tưởng niệm, họ đã phơi bày sự tàn bạo ở Trung Quốc trước những người qua đường, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại bắt đầu từ tháng 7 năm 1999.

ec68bb55bcfde747d5eacee732e35acf.jpg
2be5dda2add5cb9a1283c645456f8e83.jpg
Luyện công chung tại Công viên Hong Lim ngày 9 tháng 7 năm 2024

4ee083df89f01c0ec0c4fe4d85f7ca20.jpg
e8f15928da1d8f83b48a1969605dd065.jpg
1954292f4769eca50955e7f91ad25a9c.jpg
3f19cab492b9346991789312fa106a53.jpg
b45432de0a7d456b73ed0bb2a69ab857.jpg
31ba3f0db8b7dd5f05fa038a8f63de04.jpg
Các học viên nói với mọi người về việc Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc như thế nào kể từ tháng 7 năm 1999.

21b15f8fdf714a5469958733154f5794.jpg
709ea845e96c110376766fa6f56b3a01.jpg
e3d6d78cb25fd2f40798c7be60eea816.jpg
Lễ thắp nến tưởng niệm vào buổi tối

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Nhiều người, bao gồm người dân địa phương và du khách đến từ Úc, Bỉ, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Philippines, Trung Quốc và những quốc gia khác, đã dừng lại để đọc các áp phích và đặt câu hỏi. Họ nói rằng việc ĐCSTQ bức hại một môn thiền định ôn hòa như vậy là sai trái, và có một số người quan tâm đến việc học các bài công pháp. Sau khi biết ĐCSTQ đã lừa dối công chúng bằng việc tuyên truyền phỉ báng như thế nào, một số du khách Trung Quốc đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Vương quốc Anh rất ấn tượng bởi những bức tranh của cuộc Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn và đã trò chuyện với một học viên hồi lâu. Người học viên giải thích cho họ cách môn tu luyện cải thiện tâm trí và cơ thể của một người ra sao, người chồng rất thích thú và nói rằng anh sẽ đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Một phụ nữ đã đọc các tài liệu và bị sốc khi biết các học viên bị giết hại ở Trung Quốc để lấy nội tạng. Một số tác phẩm nghệ thuật cho thấy các học viên khỏe mạnh đã bị ép dùng thuốc độc và trẻ em cũng bị giam giữ. Người phụ nữ đã chụp ảnh tất cả các tác phẩm nghệ thuật và cho hay sau này cô sẽ tìm hiểu thêm về chúng.

Một du khách đến từ Trung Quốc đã chụp ảnh một tác phẩm nghệ thuật mô tả các học viên bức hại đến mức bị tâm thần. Ông nói rằng ông biết các học viên là vô tội và một trong những người thân của ông cũng bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông cho hay khi đến thăm Hồng Kông, ông đã nhìn thấy các hoạt động của các học viên. Ông đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một phụ nữ trẻ đến từ Hồng Kông cho biết nhiều người cô quen đã nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Cô nói rằng tự do tín ngưỡng cần được tôn trọng ở khắp mọi nơi.

Một du khách đến từ New York nói rằng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy các hoạt động của Pháp Luân Công. Cô rất thích màn luyện công và quan tâm đến việc học các bài công pháp tường hòa. Vì ba ngày nữa cô sẽ trở lại New York, một học viên đã chỉ cho cô cách tìm điểm luyện công chung và học các bài công pháp ở đó.

Một nhóm du khách trẻ đến từ Thái Lan rất thích các tài liệu và hoa sen giấy. Một bé gái 13 tuổi đến từ Úc đã lấy tờ thông tin cho gia đình đang ngồi nghỉ gần đó. Sau khi một cậu bé Trung Quốc khoảng 10 tuổi mang tờ thông tin cho người thân, họ bắt đầu đọc chúng.

Phục hồi sau 18 năm bị liệt

Cô Amy là một học viên đến từ miền Bắc Trung Quốc. Do bị chấn thương tại nơi làm việc, cha của cô đã bị liệt ở tuổi 43 và nằm liệt giường suốt 18 năm ròng. Gia đình cô đã tìm cách điều trị y tế ở khắp mọi nơi, nhưng không có tiến triển gì.

Sau khi gia đình sáu người của cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, một phép màu đã xảy ra. “Thông qua việc học Pháp và luyện công, chỉ trong vòng một tháng, cha tôi đã có thể đứng dậy được rồi”, cô Amy nhớ lại. “Điều này đã gây chấn động ở khu nhà tôi, khá nhiều người quanh đó đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.”

Do sơ suất y tế, mẹ của cô Amy bị đi khập khiễng. Ba tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục sức khỏe và có thể đi lại bình thường. Bởi vì bà đã làm công việc buôn bán trong nhiều năm, rất nhiều người biết môn tu luyện mang lại lợi ích cho bà như thế nào và một số người cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Vì bị đục thủy tinh thể (hay còn gọi là cườm khô), mẹ cô Amy còn gặp vấn đề về thị lực vào đầu năm 1996. “Sau khoảng một tháng tu luyện, mẹ vui vẻ nói với tôi rằng bây giờ bà có thể nhìn thấy tôi rõ ràng. Cả cha mẹ tôi đều cảm thấy rất may mắn khi tu luyện Pháp Luân Công”, cô chia sẻ.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, gia đình cô đã phải chịu áp lực rất lớn. Cha của cô Amy bị giam giữ hơn một năm, mẹ và chị dâu của cô cũng bị giam giữ. Vì chị gái và anh rể cô bị giam giữ hơn một năm nên đứa con 10 tuổi của họ phải ở với người thân. Cô Amy cũng phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.

Nhưng gia đình cô chưa bao giờ hối hận về lựa chọn của mình. Cha cô nói: “Tôi chưa từng gặp Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) hay phải trả bất kỳ khoản tiền nào, nhưng Pháp Luân Công đã giúp tôi hồi phục sau bệnh liệt suốt 18 năm ròng”. “Chúng tôi phải nói với chính phủ rằng cuộc bức hại là sai trái. Nếu chúng ta không làm theo lương tâm của mình, chúng ta không còn là con người nữa.”

Tìm hiểu sự thật

Cô Trương, một kế toán ở Singapore, cho biết trước đây cô không biết mấy về Pháp Luân Công. Sau khi ĐCSTQ vu khống môn tu luyện bằng vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001, cô đã bị lừa dối như nhiều người khác.

Sau khi cha cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối vào năm 2009, cô Trương và cha cô bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Việc tu luyện đã giúp cha cô lấy lại sức khỏe còn cô Trương cũng hiểu ra mục đích của cuộc sống và làm thế nào để trở thành một người mẹ tốt, có trách nhiệm.

Cô Ngô là một bác sỹ và cô đã đến Úc để học tập vào năm 2008. Sau khi xem một buổi biểu diễn Shen Yun, cô đã rất ngạc nhiên và quan tâm đến Pháp Luân Công. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã chỉ dẫn cô trong những năm qua và cô hy vọng nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/12/479600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/15/219043.html

Đăng ngày 23-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share