Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 16-07-2024] Trước dịp ghi dấu 25 năm cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) (ngày 20 tháng 7 năm 1999), ngày 13 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Montreal đã tổ chức mít-tinh, biểu diễn các bài công pháp và thắp nến tưởng niệm ở Place d’Armes, một quảng trường lịch sử ở khu phố cổ Montreal.

Khi hoàng hôn buông xuống, các học viên lặng lẽ nâng nến trên tay ngồi tưởng nhớ những học viên đã bị bức hại đến chết. Khung cảnh yên bình và trang nghiêm này cho thấy sự bền bỉ và can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), những người không sợ cuộc đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc và vẫn kiên định giữ vững đức tin của mình.

Theo số liệu thống kê do trang Minghui.org tổng hợp, có 5.088 học viên Pháp Luân Đại Pháp được xác nhận đã bị bức hại đến chết. Do cuộc bức hại vẫn đang diễn ra và sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), con số đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

d86bf30f415b21a0af6d7ec3f0f82b87.jpg

d69d8b6f9ffea46b02748bb4f0ca10eb.jpg

3794002626ba3f13714a2819b5bc9f03.jpg

6a65f865d7c1a856e2cee480517d4389.jpg

d83eb56abec74c7f7a36ed153505654e.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh, biểu diễn luyện công và thắp nến tưởng niệm tại Place d’Armes để tưởng nhớ các học viên đã bị bức hại đến chết và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, ngày 13 tháng 7.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đến khi nào cuộc bức hại chấm dứt”

ed257d23489dacdf48709b03787c84ad.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Felix-Antoine Plante và gia đình tại các hoạt động tưởng niệm trên quảng trường Place d’Armes

Anh Felix-Antoine Plante và vợ anh, cô Yareli, cùng hai con đã tham gia các hoạt động tưởng niệm vào ngày 13 tháng 7.

Cô Yareli cho biết cô hy vọng mọi người nhận ra mức độ tàn bạo của cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện chân chính và mang lại lợi ích cho mọi người. Các học viên ở Trung Quốc đang bị giết hại vì đức tin của họ. Cuộc bức hại này là bất công và phải chấm dứt ngay lập tức”, cô nói.

Anh Felix-Antoine tiếp lời: “Các học viên sử dụng nhiều cách khác nhau để vạch trần ĐCSTQ và đã kiên trì suốt nhiều năm qua. Đây không phải là tham gia vào chính trị. Chúng tôi chỉ hy vọng chấm dứt cuộc bức hại và mong rằng người dân Trung Quốc có thể một lần nữa được tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn cũng như thiền định và tự do luyện công trong công viên.”

Anh cho hay ĐCSTQ không chỉ bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc mà còn mở rộng phạm vi ảnh hưởng tới các quốc gia khác. “Là người phương Tây, chúng tôi rất chú ý đến sự xâm nhập của ĐCSTQ. Cảnh sát Hoàng gia Canada đã công khai điều tra các hoạt động can thiệp của ĐCSTQ ở Quebec. Điều này cho thấy ngày càng nhiều người phương Tây nhìn rõ về ĐCSTQ và không chấp nhận sự xâm nhập của nó”, anh nói.

Anh Felix-Antoine cho biết các học viên sẽ không ngừng phản đối cuộc bức hại chừng nào nó còn tiếp diễn. Anh nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến ngày cuộc bức hại chấm dứt”.

Place d’Armes là một điểm thu hút khách du lịch nên mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều ghé thăm quảng trường này. Sau khi biết đến cuộc bức hại, nhiều vị khách đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên.

Du khách Pháp: “Bình yên và tự tại”

95797d8c6670f7b46ae721bd1cae666f.jpg

Du khách người Pháp Otto Riganello (đầu tiên bên trái), cùng vợ (thứ hai từ phải sang) và các con của họ

Gia đình ông Otto Riganello đến từ Pháp đã chú ý đến sự kiện của các học viên. Sau khi nghe các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại và các học viên đang phơi bày những hành vi vi phạm nhân quyền này, cả gia đình đã bày tỏ sự ủng hộ.

Ông Riganello cho biết: “Tôi được biết Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn cho phép mọi người trở về với bản chất thật của mình và đã từng được nhiều người ở Trung Quốc tu luyện. Đảng Cộng sản đã cấm môn này từ năm 1999 và đến nay đã bức hại các học viên được 25 năm rồi. Đảng Cộng sản không cho phép người dân có những suy nghĩ khác, ngay cả khi chúng có lợi cho thể chất và tinh thần.”

“Chúng tôi đến từ một đất nước tự do, và đối với chúng tôi, kiểu bức hại này là không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là vì Pháp Luân Đại Pháp không hề bạo lực và mọi người chỉ muốn có một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Tôi không nghĩ bất cứ ai có các phẩm chất khoan dung, nhân hậu và chân thành lại có thể làm hại người khác hoặc bất kỳ chế độ nào. Tôi hoàn toàn ủng hộ họ. Hãy chấm dứt cuộc bức hại!” ông nói.

Vợ ông cho biết thêm: “Tôi nghĩ hình thức kháng nghị này rất truyền cảm hứng, tốt đẹp và ôn hòa. Tuy là một cuộc kháng nghị nhưng nó không mang tính hung hãn hay bạo lực. Nó rất yên bình và luôn như vậy.”

Giám đốc kinh doanh: “Họ thật dũng cảm”

0b1b6ea7586d1764bbb6c5d716a2083c.jpg

Ông Marc khen ngợi nỗ lực của các học viên.

Sau khi xem ​​các hoạt động của các học viên, ông Marc, một giám đốc kinh doanh ở Montréal, bày tỏ: “Tôi rất vui khi được chứng kiến ​​những hoạt động như thế này. Họ đang thúc đẩy nguyên lý vĩ đại Chân- Thiện- Nhẫn, đồng thời phản đối chế độ đương thời vốn xa rời dân chủ và không ủng hộ bất kỳ quyền tự do, tín ngưỡng hay giá trị tôn giáo nào. Tôi xin chúc mừng và cảm ơn họ.”

Ông nói rằng trước đây ông đã từng chứng kiến ​​các hoạt động của các học viên và cách phản bức hại ôn hòa của họ đã để lại trong ông ấn tượng sâu sắc. “Đối với tôi, các hoạt động của Pháp Luân Công luôn gắn liền với hòa bình. Tôi rất vui vì họ có thể thể hiện bản thân mà không bị cản trở ở Canada. Đây mới là một xã hội bình thường”, ông nói.

“Tất cả chúng ta đều biết ĐCSTQ sử dụng thương mại để ép buộc các quốc gia khác. Họ [các học viên] rất can đảm,” ông Marc nói.

Học sinh ủng hộ các học viên

c9a640324dfc33628fa29342a1fad1d3.jpg

Các học sinh trung học cơ sở ở Luxembourg bày tỏ sự ủng hộ đối với học viên Tùng Tân Miêu, người đã kêu gọi công chúng giúp giải cứu người mẹ đang bị giam cầm của cô.

Khi hay tin học viên 78 tuổi Tùng Lan Anh bị bỏ tù phi pháp, một nhóm học sinh cấp hai đến từ Luxembourg đã rất ngạc nhiên. Em Saint Trent cho biết: “Việc đưa một cụ bà vào tù thực sự cho thấy họ rất thiếu tôn trọng. Bà cụ chỉ muốn trở thành một người tốt và có một cơ thể khỏe mạnh. Cháu nghĩ điều đó thật kinh khủng…Hành động kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại là rất đúng. Tốt nhất là đưa thông tin này lên mạng xã hội để mọi người đều biết”.

Một học sinh khác, em Sami Maslek nói: “Thật điên rồ khi bỏ tù những người thiền định. Đối với cháu, đối tượng đáng bị bỏ tù chính là đảng cộng sản. Cháu nghĩ Trung Quốc nên thay đổi, hãy cho đảng cộng sản từ chức và để một số người tốt cai trị đất nước.”

Du khách đến từ Kuwait: “Chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt cuộc bức hại”

0ce584f5b818772035a62953998f1049.jpg

Ông Sanjay, một du khách đến từ Kuwait

Ông Sanjay, một du khách đến từ Kuwait, cho hay ông đã biết rõ Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Tôi rất yêu mến các bài hát và âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường bật những bản nhạc này trên YouTube. Họ rất an nhiên, truyền thống và xinh đẹp,” ông nói.

“Tôi đánh giá rất cao các hoạt động kháng nghị mà họ đang tổ chức. Tôi lên án chính phủ Trung Quốc đã đàn áp nhóm Pháp Luân Đại Pháp và sự tàn bạo của nó trong vụ thảm sát Thiên An Môn [năm 1989]. Chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt cuộc bức hại này. Trung Quốc nên cho phép những nhóm ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/16/479761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/20/219121.html

Đăng ngày 22-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share