Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2024] Ngày 14 tháng 6 năm 2024, gia đình anh Lộ Cương nhận được cuộc điện thoại nói rằng anh đã bị đưa tới nhà tù để thụ án 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngoài thông báo miệng, gia đình anh không nhận được thông tin cập nhật chính thức nào khác về vụ án của anh kể từ vụ bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 2023, cũng như anh bị truy tố, xét xử và kết án khi nào.

Anh Lộ, một cư dân 37 tuổi ở huyện Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào khoảng năm 2013. Trước đây, anh từng bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 3 năm 2016 sau khi bị trình báo vì trưng bày tài liệu Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Tòa án huyện Quảng Tông đã kết án anh 5 năm tù vào tháng 1 năm 2017.

Tại thời điểm anh Lộ được thả sớm một năm vào đầu năm 2020, vợ anh đã ly hôn anh và giành được quyền nuôi con trai duy nhất của họ. Mẹ anh lâm bệnh và mất khả năng lao động do áp lực tinh thần và lo lắng cho anh. Toàn bộ gia đình anh phải dựa vào nguồn thu nhập duy nhất của cha anh để duy trì cuộc sống.

Vào một ngày trong năm 2022, anh Lộ nhận được thông báo rằng tòa án địa phương đã phong tỏa thẻ ngân hàng mà anh chỉ định là làm tài khoản nhận lương. Do đó, anh đã tới đó để hỏi lý do.

Thẩm phán phụ trách vụ án nói tòa án phong tỏa thẻ ngân hàng của anh Lộ để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bản án tù của anh trong năm 2016. Yêu cầu này buộc anh phải bán máy in, máy tính và các tài sản giá trị khác để trả tiền phạt cho tòa án. Bởi anh Lộ không thực hiện những điều này, nên tòa án đã phong tỏa thẻ ngân hàng của anh.

Anh Lộ lập luận rằng anh không thể bị kết án tù vì thực hành quyền tự do tín ngưỡng của mình và do đó đây là bản án bất hợp pháp của tòa án. Anh yêu cầu kích hoạt thể ngân hàng của mình ngay lập tức. Thẩm phán đồng ý, nhưng nói rằng người xử lý thủ tục thẻ ngân hàng không có mặt trong ngày hôm đó và ông ta hứa sẽ kích hoạt thẻ của anh vào ngày hôm sau. Ông ta yêu cầu anh Lộ ký vào hai biên bản liên quan tới việc kích hoạt thẻ ngân hàng và anh Lộ đã ký hai biên bản trên.

Sau đó thẩm phán lấy ra một biên bản khác có hai ô trống lớn với dòng chữ: “Người này từng bị kết án tù vì lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật [một cái cớ được Đảng Cộng sản Trung Quốc quy chuẩn để khép tội và bỏ tù học viên Pháp Luân Công]” ở bên dưới.

Anh Lộ từ chối ký vì lo lắng rằng nhà chức trách có thể đang nỗ lực buộc tội anh lần nữa vì đức tin của mình. Thẩm phán đã lấy lại biên bản và viết “trát hầu tòa” vào một ô và yêu cầu anh ký vào. Dưới áp lực của thẩm phán, anh Lộ đã ký đơn nhưng khi về nhà anh lại hối hận.

Sự lo lắng của anh Lộ về việc tiếp tục bị bức hại đã trở thành hiện thực vào ngày 20 tháng 7 năm 2023, khi đó đặc vụ của Đội An ninh Nội địa huyện Cự Lộc và Đồn Công an thị trấn Diêm Đồng đã bắt giữ anh tại nhà riêng và tịch thu máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công cùng các tài sản giá trị khác.

Ngay sau vụ bắt giữ, cảnh sát đã triệu tập cha anh Lộ tới sở cảnh sát để ký một số biên bản mà không cho phép ông đọc. Họ đe dọa sẽ khiến con trai ông biến mất nếu ông không tuân thủ. Ông Lộ đành chịu làm theo, nhưng sau này mới biết giấy tờ ông ký là lệnh bắt giữ con trai mình. Sau đó, ông đã tìm cách vô hiệu hóa chữ ký của mình, nhưng cảnh sát từ chối trả lại biên bản ông đã ký.

Với lệnh bắt giữ, cảnh sát đưa anh Lộ tới Trại tạm giam huyện Cự Lộc và ngay sau đó anh đã tuyệt thực tại đây.

Bởi anh Lộ từ chối từ bỏ đức tin, cảnh sát đã triệu tập cha anh đến trại tạm giam để “làm việc” với anh. Họ đứa sẽ thả anh ngay sau khi anh ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Anh Lộ (đang rất yếu vì tuyệt thực) nói với cha mình bằng giọng khó nghe: “Bố ơi, hãy về nhà. Đừng bao giờ đến đây [theo lệnh của cảnh sát] nữa. Con sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình!” Anh cũng nói với cảnh sát: “Đừng bao giờ cố gắng buộc tôi ‘chuyển hóa’ nữa!”

Cha anh Lộ đã không nhận được thêm thông tin cập nhật về vụ án của anh cho đến khi một cảnh sát thông báo cho ông về án tù lần hai của con trai vào ngày 14 tháng 6 năm 2024. Cảnh sát còn nói rằng anh Lộ bị đưa tới chi nhánh Ký Đông của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc, cục này có chín nhà tù và tất cả chúng đều nằm tại thành phố Đường Sơn. Hiện chưa rõ anh Lộ bị giam giữ trong nhà tù nào.

Bài liên quan:

Người đàn ông 36 tuổi tuyệt thực sau lần bị bắt gần đây nhất vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/20/478874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/23/218738.html

Đăng ngày 03-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share