Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-04-2024] Gần đây, trang Minh Huệ đã xác nhận hai cư dân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án mỗi người 3 năm tù đều vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Vương Vĩnh Hoa (60 tuổi) và bà Trương Mậu Hà là thông gia của nhau (con trai bà Vương lấy con gái của bà Trương). Đầu tháng 7 năm 2023, họ tới thăm các con ở tân khu Tân Hải, Thiên Tân và cả hai đều bị bắt giữ tại nhà của hai vợ chồng trẻ đó. Hai học viên bị giam giữ tại trại tạm giam Tân khu Tân Hải và bị tước quyền thăm thân kể từ đó.

Đây không phải là lần đầu chính quyền nhắm mục tiêu vào hai học viên vì sự kiên định đức tin vào Pháp Luân Công của họ. Trước đây, bà Trương từng bị kết án 5 năm tù vào năm 2007 và bà Vương bị kết án 3 hoặc 3,5 năm tù vào năm 2009. Cả hai học viên cùng thụ án ở trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc (nằm tại thành phố thủ phủ Thạch Gia Trang) và bị tra tấn tàn bạo, trong đó có hình thức treo người lên bằng còng tay và biệt giam.

Thông tin bổ sung về cuộc bức hại trong quá khứ của bà Vương

Bà Vương được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu vào năm 1998, nhưng một năm sau đó, bà đã khỏi căn bệnh này sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Bệnh tim và ung thư vú của bà cũng khỏi. Chồng bà, ông Quách Đạo Hữu đã rất kinh ngạc trước sự phúc hồi thần kỳ của vợ mình và cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi cuộc bức hại xảy ra, bởi hai vợ chồng bà Vương vẫn kiên định đức tin nên đã nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền. Bà Vương đã thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng bị chặn lại ở Bến xe Buýt thành phố Tần Hoàng Đảo. Bà bị đưa tới một trại tạm giam địa phương và bị còng vào khán đài bóng rổ dưới trời tuyết lạnh cóng. Cái lạnh khiến bệnh tim của bà tái phát. Cảnh sát còn cưỡng ép chồng bà nộp 3.000 Nhân dân tệ trước khi trả tự do cho bà.

Ngày 18 tháng 7 năm 2008, hơn 10 đặc vụ đã xông vào nhà của hai vợ chồng bà Vương và lấy đi những món đồ có giá trị của họ, gồm 1 chiếc máy tính để bàn, 1 máy in, 1 máy tính xách tay, 1 nồi cơm điện và đồ dùng học tập của hai con của họ. Tiếp đó, cảnh sát đưa ông Quách (trụ cột duy nhất của gia đình) tới trại tạm giam Quận Phủ Ninh. Bà Vương phải chật vật để kiếm sống và đã đi tới nhiều cơ quan chính quyền khác nhau để yêu cầu trả tự do cho chồng mình, nhưng bản thân bà cũng bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 3 năm 2009 và bị nhốt trong cùng trại tạm giam với chồng bà.

Sau đó, cả hai vợ chồng bà đều bị kết án vì kiên định đức tin: bà Vương bị kết án 3 hoặc 3,5 năm tù và ông Quách bị kết án 3 năm tù. Ông Quách bị tra tấn tàn bạo trong thời gian chấp hành án oan sai tại Nhà tù Ký Đông và qua đời tại đó vào ngày 6 tháng 2 năm 2017, ở tuổi 60.

Bài liên quan:

Thêm 17 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết trong nửa đầu năm 2017

Pháp Luân Đại Pháp đem đến kỳ tích y học (Phần 1)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/21/475421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/24/216715.html

Đăng ngày 06-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share