Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2024 ] Trong lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Manhattan, New York vào ngày 21 tháng 4 năm 2024, một công dân Hoa Kỳ 53 tuổi thuật lại những gì mà gia đình bà phải chịu đựng dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà Trần Kính Vũ, chồng của bà và chị gái bà bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trong khi bà Trần và chồng có thể sang Mỹ để tị nạn, thì chị gái bà lại phải chịu đựng cuộc bức hại đang diễn ra. Tháng 4 năm 2024, qua một người bạn, bà được biết chị gái mình lại bị bắt giữ phi pháp một tháng trước, và chính quyền không cập nhật tình hình cho gia đình bà. Bà Trần kêu gọi thả chị gái của mình, cũng như rất nhiều các học viên Pháp Luân Công khác vẫn bị giam giữ ở Trung Quốc chỉ vì thực hành đức tin của họ.

Bà Trần cũng cho biết cha mẹ già của bà, đều ở độ tuổi 80, giờ đây không có người chăm sóc vì chị gái bà bị giam giữ. Bà cũng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của chị gái bà. Bà chia sẻ: “Tôi từng bị ĐCSTQ giam giữ phi pháp, nên tôi biết nhưng tổn thương về thể xác và tinh thần của việc này, không lời nào có thể tả được”.

Dưới đây là thông tin về chị gái của bà, bà Trần Kính Huy

Bà Trần Kính Huy bị bắt nhiều lần, lần gần nhất là vào tháng 3 năm 2024

c49cb111aac54dce9e7a424c763bcf25.jpg

Bà Trần Kính Huy

Bà Trần Kính Huy, 55 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Đông Bắc, và là kế toán viên có chứng chỉ. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào khoảng năm 2011, và bệnh u xơ tử cung của bà nhanh chóng biến mất. Từng là một người cứng đầu và nóng tính, bà trở nên điềm đạm và biết nghĩ cho người khác hơn. Do được thụ ích từ Pháp Luân Công, nên bà cảm thấy cần phải nói cho mọi người biết pháp môn này không giống như ĐCSTQ tuyên truyền. Vì vậy bà trở thành mục tiêu bị bức hại.

Ngày 14 tháng 11 năm 2015, bà Trần bị bắt sau khi có người tố giác vì bà phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công ở một khu thương mại. Bà bị giam tại Nhà tạm giữ thành phố Trường Xuân (ở làng Vi Tử Câu, quận Khoan Thành) trong 15 ngày.

Để tránh bị cảnh sát sách nhiễu, bà Trần thuê một nhà trọ, mặc dù bà có nhà riêng. Chiều ngày 28 tháng 2 năm 2017, khi bà về nhà trọ thì thấy chủ nhà và bốn cảnh sát (hai người mặc thường phục và hai người mặc đồng phục cảnh sát đặc nhiệm) đang đợi bà. Một cảnh sát mặc thường phục nói ông ta họ Lý. Sau đó, ông ta và những cảnh sát khác lục soát nhà trọ, biến nó thành một mớ hỗn độn.

Khoảng một giờ sau, ba cảnh sát nữa (trong đó hai người mặc thường phục) đến với bạn cùng nhà của bà Trần, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Chỉ khi ấy bà Trần mới biết bà ấy đã bị bắt. Một cảnh sát mặc thường phục cho biết ông ta là Đội trưởng Thôi Quốc Niên của Phòng An ninh Nội địa quận Khoan Thành. Họ đưa bà Trần đến một đồn công an, và thả bà lúc gần nửa đêm.

Kkhoảng 8 giờ tối ngày 17 tháng 9 năm 2021, Đồn Công an địa phương và tổ dân phố cắt điện của nhà bà Trần. Người thuê nhà chạy ra để kiểm tra, thì năm người lập tức xông vào. Họ tra hỏi người thuê nhà, hỏi liệu ông ấy có biết bà Trần ở đâu không. Sau đó, cảnh sát cũng gọi điện thoại cho con trai bà để sách nhiễu.

Lúc 11 giờ đêm một ngày giữa tháng 3 năm 2023, một số cảnh sát của Đồn Công an đường Quang Phục gõ cửa nhà bà Trần. Chỉ có bố mẹ bà ở nhà. Hai ông bà không mở cửa, và cảnh sát quay lại gõ cửa vài lần. Sau đó, họ lắp camera giám sát ở hành lang tòa chung cư. Bố mẹ bà Trần phải chuyển chỗ ở để tránh bị sách nhiễu.

Giữa tháng 3 năm 2024, bà Trần lại bị bắt, và bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Trường Xuân. Chính quyền không báo tin gì cho gia đình bà, ngoại trừ một cuộc gọi cho con trai bà, yêu cầu chờ “kết quả”. Người gọi điện thoại từ chối tiết lộ danh tính, cũng như việc Đồn Công an nào đã bắt bà Trần hoặc người chịu trách nhiệm vụ việc của bà Trần.

Một tháng sau, con trai bà Trần, sống ở ngoại tỉnh, quay lại Trường Xuân để hỏi về trường hợp của mẹ cậu. Từ trại tạm giam, cậu được biết bà bị cảnh sát của Đồn Công an đường Trưởng Cửu bắt ở ngoài nhà ông bà ngoại cậu. Sau đó, cảnh sát lục soát nhà ông bà ngoại cậu, tịch thu máy tính và điện thoại của bà.

Báo cáo liên quan:

New York, Hoa Kỳ: Thắp nến tưởng niệm gần Lãnh sự quán Trung Quốc nhân kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/法轮功学员陈敬辉被绑架-妹妹海外谴责中共罪恶-475620.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/30/216804.html

Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share