Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2024] Kể từ khi bị bắt khoảng ba tháng trước, bà Doãn Minh Hoa ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, vẫn bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 12 tháng 4 năm 2024, hai người bạn và con gái của bà Doãn bị bắt khi họ yêu cầu thả bà.

Tối ngày 21 tháng 1 năm 2024, cảnh sát Đinh Chí Đào (+86-18660062439) và một số cảnh sát khác từ Đồn Công an Cáp Đôi Hậu Hải Ngạn đột nhập vào nhà bà Doãn và bắt giữ bà. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà và đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Yên Đài.

Cảnh sát hứa sẽ trả tự do cho bà Doãn sau 15 ngày tạm giữ hành chính, nhưng họ không thực hiện. Gia đình đã thuê luật sư đại diện cho bà. Luật sư gửi yêu cầu tới đồn công an và cơ quan giám sát của họ, Phòng Công an quận Mưu Bình, để bác bỏ vụ án của bà. Vì hai cơ quan này không bao giờ hồi âm, nên đến ngày 12 tháng 4 năm 2024, hai con gái của bà Doãn và hai người bạn (Vương Hoa Vỹ và Vương Quân Hằng, không rõ giới tính) đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho bà.

Hai người bạn, đều là học viên Pháp Luân Công, và con gái út của bà Doãn, người không tu luyện Pháp Luân Công, bị bắt ngay tại chỗ, và bị đưa đến các cơ sở giam giữ khác nhau.

Con gái lớn của bà Doãn, học viên Pháp Luân Công, không trở về nhà. Gia đình nghi ngờ cô ấy cũng đã bị bắt tại đồn công an.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/16/475263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/20/216651.html

Đăng ngày 02-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share