Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2024] Luật sư của hai cư dân thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, không được cung cấp bản mềm hồ sơ vụ án của họ. Nhân viên tiếp tân viện kiểm sát cũng từ chối yêu cầu chụp ảnh hồ sơ, và để ông chờ hàng giờ mà không giải đáp thắc mắc.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 13 tháng 12 năm 2023, bà Vương Anh, khoảng 64 tuổi và bà Đào Vĩnh Hồng, 63 tuổi, bị bắt, và bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Mậu Danh.

Ngày 20 tháng 1 năm 2024, Viện Kiểm sát quận Mậu Nam ban hành lệnh bắt giữ chính thức, và cuối tháng 3 năm 2004 thì nhận được hồ sơ vụ án chung của họ từ cảnh sát. Công tố viên Dương Hiển Đức (+86-15119704280) được giao phụ trách vụ án.

Bà Vương và bà Đào thuê một luật sư ở ngoài thành phố để đại diện cho họ. Ngày 2 tháng 4 năm 2024, luật sư đến thành phố Mậu Danh để xem xét hồ sơ vụ án của họ tại Viện Kiểm sát quận Mậu Nam. Nhân viên lễ tân Trần Quan Đệ cho biết cần hỏi ý kiến cấp trên, và yêu cầu ông đợi. Hơn một giờ sau, cô ta quay lại nói không có hồ sơ điện tử, và luật sư chỉ được xem hồ sơ giấy.

Luật sư rất ngạc nhiên, vì hồ sơ vụ án hiện nay đều ở dạng điện tử. Trong khi đợi Trần quay lại bàn tiếp tân, ông thấy khoảng bảy luật sư khác được đưa đĩa DVD chứa hồ sơ điện tử của khách hàng vài phút sau khi họ đến.

Không có hồ sơ điện tử để xem xét, luật sư yêu cầu chụp ảnh hồ sơ. Khi Trần từ chối, luật sư yêu cầu được gặp người giám sát của cô ta. Cô ta lại đi “xin ý kiến cấp trên”, nhưng không quay lại bàn trực. Luật sư đợi thêm vài giờ nữa, trong thời gian đó, Đàm Vũ, một nhân viên lễ tân khác, từ chối nói chuyện hay trả lời các câu hỏi của ông.

Cuối cùng, luật sư phải rời khỏi thành phố Mậu Danh mà không xem được hồ sơ vụ án của bà Vương và bà Đào.

Bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên bà Vương và bà Đào trở thành mục tiêu vì đức tin của họ.

Bà Vương là chuyên gia về ngọc bích và là kỹ sư tại Viện Địa hóa học Quảng Châu, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Bà phải chịu hai năm lao động cưỡng bức và ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 5 năm 2011, viện này sa thải bà sau khi bà ra tù. Họ cũng xóa hết số năm thâm niên của bà khi tính lương hưu, khiến bà bị mất hoàn toàn quyền lợi hưu trí.

Bà Đào là nhân viên về hưu của Công ty Hóa dầu Sinopec Mậu Danh. Bà phải ngồi tù ba năm vì đức tin của mình (2011-2014) và nhiều lần bị giam giữ trong khoảng thời gian ngắn. Khoảng tháng 6 năm 2022, phòng an sinh xã hội địa phương yêu cầu bà Đào trả lại hơn 102.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu (bao gồm khoảng 50.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu trong thời gian bà ở tù ba năm và hơn 52.000 Nhân dân tệ tiền lương hưu hàng năm mà bà nhận được kể từ khi ra tù). Họ đe dọa đình chỉ lương hưu trong tương lai của bà nếu bà không tuân thủ. Không rõ liệu bà có trả tiền như yêu cầu hay không.

Khi bà Đào không bị giam giữ, bà và mẹ bà liên tục bị chính quyền sách nhiễu.

Báo cáo liên quan:

Quảng Đông: Hai nữ học viên, đều từng bị tống giam 3 năm, bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/16/475267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/20/216653.html

Đăng ngày 01-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share