Bài của một đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 01-12-2007] Tôi đã xem khoá giảng gần đây của Sư phụ “Giảng Pháp cho các đệ tử Úc” hơn mười lần. Mỗi lần tôi cảm giác như là mình đang thực sự ngồi ở đó lắng nghe Sư phụ. Thay đổi rõ ràng nhất mà tôi nhận thấy trong mình là sự giác ngộ được tầm quan trọng và thâm sâu của việc hướng nội mà tìm(nhìn vào bên trong chính mình).

Tôi đã tu luyện 12 năm. Tôi nhớ được rất nhiều Pháp của Sư phụ và biết về Pháp lý hướng nội mà tìm. Tuy nhiên, việc hướng nội mà tìm của tôi nông cạn, không có thâm sâu. Khi tôi gặp vấn đề hoặc bị phê bình, tôi luôn cố gắng nhìn vào bên trong mình để tìm những thiếu sót và điểm mạnh, nhưng tôi cũng có xu hướng tìm ra những thiếu sót của người khác để trấn an tâm mình. Cuối cùng tôi đã trở nên lầm lẫn.

Vào tháng 5 năm 2004, một người tu luyện địa phương nói với tôi rằng một học viên khác đã nói rằng tôi có một tâm chấp trước rất lớn vào sợ hãi. Cô ấy nói rằng tôi sợ điều này, sợ điều khác và điều duy nhất mà tôi không sợ là Sư phụ không muốn tôi nữa. Tôi cảm thấy rất buồn khi nghe điều đó. Sư Phụ yêu cầu chúng ta nhìn vào bên trong khi gặp vấn đề, vậy nên tôi đã làm, và tôi thực sự đã tìm thấy một chấp trước sợ hãi rất mạnh. Tôi nhận ra rằng học viên đó nói đúng, và Sư Phụ đã dùng miệng của anh ấy để nhắc nhở tôi nhanh chóng bỏ chấp trước.

Tuy nhiên, vì chấp trước vào “Danh”, tôi đã bực tức. Tôi nghĩ “Học viên đó đã không biết về tình huống thực sự mà tôi đang phải đương đầu, và có vẻ như anh ấy chỉ nhìn vào khuyết điểm của tôi. Anh ấy không biết là tôi đã làm khá tốt trong các dự án Chính Pháp, và vì chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm làm sao anh ta biết tôi có chấp trước vào sợ hãi? Anh ta cũng đang nói xấu tôi sau lưng, như vậy anh ấy đã thực sự sống theo tiêu chuẩn tâm tính của một người tu luyện? Chính niệm của anh ấy không được mạnh lắm”. Những tư tưởng không tốt này đã bắt đầu tràn ngập trong tâm tôi và những can nhiễu từ nghiệp tư tưởng, quan niệm lệch lạc và những nhân tố của cựu thế lực.

Ngày hôm sau, một học viên nói rằng một điều phối viên đã yêu cầu anh ta nói với tôi rằng nhìn tôi ở bên ngoài thì có vẻ được, nhưng trong những thời điểm then chốt, tôi lại không có chính niệm. Vào ngày thứ ba, một học viên khác đến nhà tôi và nói với tôi rằng ai đó đã nói là tôi có chấp trước ganh tị rất mạnh và tôi là người hẹp hòi. Tôi nghe tiếp nhận lời cô ấy một cách chân thành. Tu tưởng đầu tiên của tôi là “ Điều tốt đang đến rồi, cám ơn các bạn, những đồng tu của tôi”. Sau đó tôi sử dụng chính niệm, tịnh tâm, và nhìn vào bên trong mình theo những nguyên lý của Pháp. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy những chấp trước dính mắc cắm sâu từ gốc rễ mà tôi đã tạo lên qua nhiều thập kỷ của cuộc hành trình trong sinh mệnh con người này. Tôi đã phủ nhận và thanh trừ chúng.

Khoá giảng gần đây của Sư Phụ cho các học viên Úc đã thức tỉnh tôi khỏi mê muội. Bây giờ tôi hứa chân thành rằng từ nay tôi sẽ trải qua một thay đổi vĩ đại. Bất kể tôi gặp phải vấn đề gì, tôi luôn giữ niệm này: “Tôi sẽ hướng nội để tìm khuyết điểm của mình và moi ra những tâm chấp trước từ trong gốc rễ”. Tôi sẽ duy trì vững chắc “niệm vàng” này và thanh trừ tất cả nghiệp tư tưởng, quan niệm lệch lạc của mình và những nhân tố cựu thế lực.

Bây giờ tôi cảm thấy sáng suốt, bình tĩnh và điềm đạm. Tôi có thể chú ý tốt hơn đến việc học Pháp và hiểu nhiều hơn. Khi một tư tưởng nào đó xuất hiện, tôi lập tức biết được nó là tốt hay xấu. Nếu nó không tốt, tôi lập tức tiêu trừ và quét sạch nó. Tôi thực sự cảm giác thấy rằng bất kể tôi gặp phải điều gì trong cuộc sống hàng ngày đều là tốt. Cho dù hoàn cảnh tốt hoặc xấu, tích cực hay tiêu cực, tôi đều có thể tận dụng nó để nâng cao tâm tính của mình. Tôi cảm thấy rằng mọi suy nghĩ mà tôi có đều có khả năng chứng thực Pháp, tiêu trừ ma quỷ, và cứu độ chúng sinh. Bất kể tôi ở đâu- ở nhà, trên đường phố, hay tại nơi làm việc–tôi luôn cảm thấy mình được bao quanh bởi một trường năng lượng từ bi và thanh tịnh. Tôi bây giờ đã ngộ được Pháp lý hướng nội mà tìm.

Đây chỉ là những nhận thức của tôi và tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2007/12/1/167485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/4/92898.html

Đăng ngày 12-1-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Hiệu chỉnh lần 1: ngày 18-4-2009;

Share