Bài viết của một học viên tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 02-09-2007] Một học viên mà thiên mục được mở nói về một số cảnh tượng mà anh ta đã thấy trong khi tu luyện. Tôi viết xuống đây để chia sẻ với các học viên để nhắc nhở chúng ta giữ Chính Niệm và tiêu trừ tất cả các can nhiễu.

Một buổi sáng sau khi tôi phát chính niệm lúc 6 giờ, tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ, vì vậy tôi trở lại ngủ một lúc. Sau đó tôi thình lình cảm thấy một cơn đau chỗ thắt lưng. Người bạn học viên nhìn thấy nơi không gian khác một con rắn to đang cắn tôi ở chỗ đó. Cùng ngày ấy, khi anh ta dơ bàn tay lên để phát chính niệm, anh không thể dơ cánh tay lên vì bị đau. Anh khám phá ra rằng một con cáo đang làm một điều xấu. Khi anh ta nhìn kỹ, anh nhìn thấy một bầy cáo

Tôi không bao giờ hoàn toàn tiêu trừ cái chấp trước của tôi về sắc dục, và tôi đã khá lo về điều đó. Một đêm tôi nhìn thấy hai con cáo trong một giấc mơ và tôi đánh đuổi chúng đi. Đêm hôm sau tôi nhìn thấy trong giấc mơ của tôi một cái gì có lông đang cắn bàn tay tôi. Người bạn học viên này nói rằng anh nhìn thấy một bầy cáo trong không gian của tôi. Tôi tin rằng điều này có liên hệ với chấp trước về sắc dục của tôi. Sau khi tôi phát chính niệm, tôi cảm thấy khá hơn nhiều.

Khi tôi nổi nóng, các con rắn, bộ xương người, hoặc quỉ nơi không gian khác phóng đại sự chấp trước của tôi. Nhưng, nếu tôi giữ được Tâm Tính, chúng thất vọng và không kềm chế được chúng ta.

Tháng bảy vừa qua, độc tài tà ác Giang Trạch Dân trú ngụ tại Vùng Beidaihe trong một tháng. Gần cuối tháng bảy, tôi nhìn thấy những đám mây đen to lớn bay về hướng Vùng Thượng Hải Quan, vì vậy tôi nghĩ y sẽ trở về Bắc Kinh. Một học viên khác nhìn thấy những con quỉ, bộ xương người, và các chúng tà ác mang khí giới và đứng trên mây. Chúng tôi phát chính niệm để tiêu trừ tà ác. Các con quỉ hướng về phía tôi nhe răng nanh của chúng ra một cách thù hận.

Một lần khác, khi tôi phát chính niệm để tiêu trừ bức ảnh của tên độc tài tà ác Mao Trạch Đông ở dưới lầu, Tôi cảm thấy nơi trán tôi bị một cơn đau đầu vô cùng. Bạn đồng tu này nhìn thấy một con rùa to lớn, dẫn đầu một đám rùa nhỏ, tấn công tôi. Một bộ xương người đang đâm tôi. Anh cũng nhìn thấy tên tà ác Mao Trạch Đông và Giang trạch Dân.

Là đệ tử Đại Pháp, Chủ nguyên thần của chúng ta phải mạnh. Sau đó chúng ta mới có thể giữ được Chính Niệm mạnh mẽ để tiêu trừ tất cả các can nhiễu và giả tượng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/2/161838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/14/89540.html

Đăng ngày 01-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share