[MINH HUỆ 14-11-2011]

Nước vẫn chảy đến giếng của học viên Pháp Luân Công bất chấp hạn hán 

Tại Trung Quốc đại lục, vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại Thần Phật, nên toàn đất nước không kính trọng Thần Phật và đấu lại trời đất. Đạo đức đã trượt dốc đến tận đáy. Kết quả là môi trường của Trung Quốc đã bị phá hủy hoàn toàn và môi trường sống cũng bị nhiễm độc. Tại vùng quê, nhiều gia đình thậm chí phải đi xa mới có thể lấy đủ lượng nước cần thiết.

Năm nay, một trận hạn hán nặng nề đã xảy ra tại miền tây nam Trung Quốc. Các con sông tại nhiều nơi trở nên khô cạn. Tuy nhiên, tại nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng quê thuộc xã Tây Bành, huyện Cửu Long Pha, Trùng Khánh, nước vẫn chảy mạnh trong giếng của người này, trong khi nhà hàng xóm của cô ấy hoàn toàn không có nước. Mọi người xung quanh phải đến nhà người học viên để lấy nước. Điều này giúp họ nhận ra rằng những người tập Đại Pháp là khác biệt.

Tại nhà người học viên này, chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí luôn luôn được tôn kính. Khi có khách đến thăm nhà cô, một vài người thấy rằng phòng cô sáng lên ánh sáng vàng kim; họ thấy rằng đây thực sự là một phép mầu!

Pháp Luân Đại Pháp thực sự thay đổi định mệnh của tôi

Tôi năm nay khoảng 70 tuổi, là cư dân của tỉnh Hà Bắc. Năm 2008, sức khỏe kém đã hành hạ tôi đến nỗi tôi gần như muốn kết thúc cuộc sống của mình. Sau đó tôi đã may mắn bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công và điều này đã hoàn toàn thay đổi số phận của tôi.

Trước đó, tôi đã bị bệnh đái đường hơn tám năm. Thời gian đầu, tôi dùng thuốc để làm giảm lượng đường trong máu. Sau đó, vì thuốc không có hiệu quả trong việc kiểm soát lượng đường trong máu, nên tôi bắt đầu tiêm insulin. Nhiều triệu chứng phụ đã bắt đầu xuất hiện như huyết áp cao, bệnh tim, bệnh màng lưới và nhồi máu não. Bệnh tim của tôi nặng đến nỗi thỉnh thoảng tôi bị bất tỉnh. Tôi thường xuyên bị đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Sau đó họ đã quét ảnh CT tim cho tôi và chẩn đoán rằng tôi bị nghẽn động mạch vành. Bác sĩ đề nghị rằng tôi nên phẫu thuật bắc cầu tim. Lúc đó tôi không thể ăn ngủ. Tôi nằm trên giường cả ngày và không thể tự chăm sóc mình. Tôi hoàn toàn phụ thuộc vào người nhà. Tôi thậm chí còn bị đau đớn đến nỗi muốn kết thúc cuộc sống của mình.

Vào thời điểm mất đi hy vọng vào cuộc sống, một học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Tôi hiểu rằng tập Pháp Luân Công sẽ giúp một học viên chân chính cải thiện sức khỏe đáng kể. Vậy nên, vào năm 2008, tôi đã quyết định sẽ tập Pháp Luân Công.

Sau khi tập Pháp Luân Công, tôi nhận được những cải thiện to lớn. Huyết áp của tôi trở lại bình thường, bệnh tim không còn nữa và tôi ngừng dùng thuốc. Tôi không còn đến dịch vụ y tế nữa từ khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 2008. Lượng đường trong máu của tôi đã trở lại bình thường, cùng với việc thị lực được cải thiện khiến tôi không cần phải đeo kiếng khi đọc hay viết. Nói tóm lại tôi thật sự được hưởng cảm giác không còn bệnh tật.

Bây giờ tôi có thể ăn ngon, ngủ tốt, và cũng có thể làm công việc nhà. Những người biết tôi trước đây đều nói rằng tôi giống một người hoàn toàn khác.

Tôi nghĩ rằng: Pháp Luân Đại Pháp thật sự kỳ diệu! Pháp Luân Đại Pháp thật sự kỳ diệu! Tôi và cả gia đình thành tâm cảm kích Đại Pháp và thật sự biết ơn Sư phụ tôn kính!

Chứng kiến phép mầu của Đại Pháp trong tình huống nguy hiểm 

Tôi là một học viên Đại Pháp ở đông bắc Trung Quốc. Tôi bắt đầu tập Đại Pháp vào tháng 8 năm 1997. Từ đó, tôi đã được Sư phụ bảo hộ, một tình huống nguy hiểm gần đây đã chứng minh điều này.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 10, khi tôi chuẩn bị đi làm, thì vợ tôi đột nhiên bị một tai nạn. Cô ấy thức dậy và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, khi đang lau phòng khách thì một mảnh vải rơi xuống sàn nhà. Khi cúi xuống để nhặt nó lên, trán cô ấy bị đập vào góc của đàn piano. Nghe âm thanh lớn phát ra, tôi nhận ra rằng có gì đó không ổn và nhanh chóng chạy đến phòng khách. Tôi thấy vợ tôi ngồi trên giường và đang ôm trán. Bên phải trán của cô ấy có một vết lõm. Sau một lúc, nơi có vết lõm xuất hiện vết phồng và trên đó có một vết cắt khoảng ¾ inch với máu đang chảy ra ngoài. Chẳng bao lâu, trên tay và cổ của cô ấy dính đầy máu. Tôi sợ đến nỗi gần như ngất đi. Tôi nhanh chóng lấy vải bông và cố băng vết thương của cô ấy lại, nhưng bất kể tôi cố gắng thế nào thì máu vẫn chảy ra ngoài.

Sau đó tôi nghĩ đến việc nhờ Sư phụ giúp đỡ. Vợ tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Cô ấy cũng nói: “Sư phụ Lý Hồng Chí, xin hãy giúp con, xin khiến cho máu ngừng chảy!” Ngay khi cô ấy nói xong, tôi thấy máu đã ngưng chảy ngay lập tức. Máu vẫn còn chảy trong một giây trước, mà bây giờ đã không còn và và máu đã trở nên đông lại. Đây thực sự là một phép mầu! Ngay sau đó tôi cảm thấy biết ơn Sư phụ và chúng tôi thật sự cảm kích sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư phụ.

Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, vợ tôi đã ngừng tu luyện, nhưng trong tâm cô ấy biết rằng Đại Pháp là thật sự vĩ đại và chuẩn mực đạo đức cao quý của Đại Pháp thật sự giúp con người trở nên tốt hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, cô ấy luôn nhắc nhở tôi mỗi khi đến giờ phát chính niệm. Từ khổ nạn này, tôi không chỉ chứng kiến phép mầu và sự phi thường của Đại Pháp, mà cũng thấy rằng Sư phụ luôn trân quý mỗi học viên Đại Pháp cũng như những người có quan hệ tiền duyên với Đại Pháp. Sư phụ đang chăm sóc và bảo hộ chúng ta vào mọi thời điểm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/14/天大旱水不干-供法像闪金光-248997.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/23/129658.html
Đăng ngày 26-12-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share