Bài viết của một đệ tử tại Utah

[MINH HUỆ 03-10-2007] Một ngày gần cuối tháng Chín, các học viên được mời tham gia một hội chợ âm nhạc tư nhân để giới thiệu Pháp Luân Công và sự bức hại tại Trung Quốc.


Nhiều người làm theo các động tác Pháp Luân Công

Trong ngày đầu của hội chợ, khi gian hàng Pháp Luân Công vừa được dựng lên, một người đến và hỏi là gì. Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và sự bức hại môn Pháp tại Trung Quốc.
Trong khi người học viên đang nói, đôi mắt của người đàn ông trở nên đỏ và sau đó nước mắt chảy dài. Người học viên hỏi ông ta có điều chi. Ông ta trả lời, “Tôi không biết. Tôi là một cao bồi cứng cỏi và tôi không dễ rơi nước mắt.” Trong khi ông ta nói, ông ta vẫn chảy nước mắt.” Tôi không biết vì sao, dường như tôi không thể ngưng được nước mắt.” Ông ngưng một chút, cố ngưng khóc, nhưng không thể. Một học viên đưa cho ông ta một CD giảng rõ sự thật và một bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản. Khi ông ta rời đi, ông ta nói, “Hãy tin tôi, tôi sẽ cho tất cả những người quanh tôi biết về điều này. Những lời của anh có sức mạnh. Tim tôi bị xúc động.”

Qua ngày thứ hai của hội chợ, các nhà tổ chức sắp đặt một cuộc trình diễn các bài công Pháp trên sân khấu. Sau cuộc trình diễn, các học viên đi nói chuyện với đám đông về các vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Một thanh niên trẻ nói ông muốn viết một bài ca về nhân quyền tại Trung Quốc và mời các học viên Pháp Luân Công giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại một buổi hội họp âm nhạc của ông ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/10/3/163833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/4/90171.html

Đăng ngày -10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share