Bài viết của Jinglian

[MINH HUỆ 01-09-2007] Cháu là một học sinh trung học, cháu đã không thể tập các bài tập Pháp Luân Công một cách đều đặn cho đến kì nghỉ hè. Tuy vậy, việc tập các bài tập động công vào sáng sớm là vô cùng khó khăn đối với cháu vì cháu là người thích ngủ dậy muộn. Cháu cố gắng hết sức không lên giường cho đến khi phát chính niệm xong vào nửa đêm. Do vậy cháu cảm thấy buồn ngủ ghê gớm khi thức dậy vào sáng sớm. Thỉnh thoảng thậm chí cháu còn mơ màng khi tập động công. Cháu đã nghĩ rằng việc tập công sáng sớm đã làm gián đoạn lịch ngủ đều đặn của mình và gây cho mình trạng thái lờ phờ. Dù có ý nghĩ như vậy, cháu vẫn kiên trì tập công vào buổi sáng sớm vì cháu biết đây là một điều đúng đắn nên làm. Tuy nhiên, cháu đã bị can nhiễu bởi những khái niệm con người này, do vậy cháu thường xuyên cảm thấy buồn ngủ trong khi tập công. Dù vậy, cháu cảm thấy tràn đầy năng lượng trong cả ngày và cả khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm.

Một buổi sáng, cháu ngủ quên và đã không tập động công. Một lần không vượt qua bản thân, cháu lại ngủ quá giờ vào sáng hôm sau. Dù cảm thấy khó chịu với bản thân, cháu tự nhủ với mình trong tiềm thức là lần này mình đã được ngủ đủ và đã lâu rồi mình mới được ngủ đã cho đến khi mặt trời lên cao. Sau đó khi cháu phát chính niệm trong ngày, cháu cảm thấy thiếu năng lượng một cách rõ ràng. Toàn bộ cơ thể cháu mệt mỏi. Một sự mệt mỏi mà cháu cảm thấy nó không bình thường – có cảm giác như từng tế bào trong thân thể cháu đều không thể nào lanh lợi và tập trung. Cháu lập tức nhận ra rằng một lịch ngủ “chuẩn mực” là dành cho người thường, và đó không phải là cách tốt nhất cho một người tu luyện nghỉ ngơi. Chỉ bằng cách tập công cháu mới có thể giải quyết được vấn đề căn bản.

Đây là hiểu biết của cháu, và cháu muốn chia sẻ nó với các học viên đồng tu, những người cũng bị can nhiễu bởi suy nghĩ con người này và giúp đỡ họ vượt qua được nó.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/1/161827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/13/89512.html

Đăng ngày 28-11-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share