Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-4-2007] Người viết sống tại một thành phố ở miền Bắc Trung Quốc. Tôi đã chứng kiến và được nghe nhiều sự mầu nhiệm đã xảy ra cho các học viên Đại Pháp địa phương trong thời Chính Pháp này. Sau đây là một vài ví dụ chia sẻ với các bạn đồng tu.

Một tiểu đệ tử có một sự yên tĩnh sâu xa

Yu Mei (không phải tên thật của cô) giản dị và đạo đức. Năm ngoái trong kỳ thi vào đại học, cô là học sinh khoa học đứng đầu tại thành phố chúng tôi. Cô được nhập học vào một trường đại học tốt nhất với số điểm 80 hơn số điểm trung bình.

Thầy giáo trung học của cô có một lần nói với mẹ cô rằng Yu Mei có một sự yên tĩnh sâu xa mà không dễ gì phá nổi. Cái sự yên tĩnh này đến từ đâu? Nguồn gốc là sự tu luyện Đại Pháp. Yu Mei không bao giờ ngưng làm ‘ba điều’ mà Sư phụ yêu cầu, cả sau khi cuộc bức hại bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, cho dù việc học của cô có khó khăn đến đâu hoặc môi trường trở nên áp lực nặng nề đến đâu. Bảy ngày cuối trước khi cuộc thi vào đại học bắt đầu, cô học Pháp và đọc Minghui.ca mỗi đêm sau buổi học, bất kể là trễ đến đâu.

Yu Mei “giảng thanh chân tướng” về Đại Pháp trong những ngày lễ, nó đi dán và phát tài liệu giảng rõ sự thật. Nó luôn có thể chuyển câu chuyện một cách thông minh về Đại pháp khi trò chuyện với bạn bè.

Một Sở Cảnh sát mà mọi người đều tu luyện Đại Pháp

Tất cả viên chức tại một sở cảnh sát huyện nọ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và họ tất cả đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có một nhóm học Pháp chung khác gồm các viên chức cảnh sát mà đã tu luyện trên hai năm nay. Cảnh sát Văn phòng An ninh quốc gia không có bắt hoặc bức hại một người học viên Đại Pháp nào từ hai năm nay.

Lu Mei tu luyện một cách đường đường chính chính

Một nữ học viên, Lu Mei (tên mượn) hơn 30 tuổi, đang làm việc trong một phòng nghiên cứu của nhà thương. Cô có một cá tính tốt và nhiều tài năng trong công việc. Sau khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản được xuất bản, cô làm sáng tỏ sự thật dùng tin tức nơi cửu bình. Tất cả nhân viên trong nhà thương đều muốn thoái ĐCSTQ sau đó. Người giám đốc trưởng viết một tờ tuyên bố để thoái ĐCSTQ. Ông cả sử dụng tên thật của mình, một cách đường đường chính chính.

Lu Mei được chỉ định vào một nghạch khác, và rồi mọi người cũng được biết sự thật. Cô sau đó thuyết phục người giám đốc và đồng sự trong nghành mới này để thoái ĐCSTQ. Có một thanh niên trẻ mà không ngăn được nước mắt khi xem băng thâu hình làm sáng tỏ sự thật. Sau khi anh ta biết được về Đại Pháp, anh ta đã trở nên một học viên mới. Người thanh niên trẻ này thuyết phục cha mẹ anh và hơn 20 bạn học cũ để thoái Đảng tà ác, Đoàn thiếu niên cộng sản và Thanh niên Tiền phong.

Lu Mei tìm được những cơ hội thuận tiện để giúp các người nghiên cứu mà đi thăm viếng sở cô để biết được sự thật và rời ĐCSTQ. Cô hỏi một cách thông minh nếu người đó đã có gia nhập Đảng, Đoàn Thiếu niên Cộng sản hoặc Thanh niên Tiền phong không. Nếu họ trả lời là có, cô sẽ bàn đến vấn đề, phơi bày các sự giả dối và nói cho họ biết sự thật. Các người đó thường sau đó thuyết phục các người khác thoái ĐCSTQ, và cứu độ thêm nhiều sinh mệnh.

Từ ngày 20 tháng bảy 1999, Lu Mei đã học Pháp, và để tờ ‘Minh Huệ Tuần báo’ và các tờ truyền đơn giảng rõ sự thật ở những nơi dễ thấy cho người ta đọc. Khi vừa có những tài liệu mới đến, các đồng sở của cô muốn là người đầu tiên để đọc chúng. Mọi người đều thích đọc tờ ‘Minh huệ tuần báo’ và hỏi về nó khi bị chậm trễ.

Một nơi tập công chung được mở lại tại miền quê

Có một làng lớn ở cách hơn 20 dặm một thành phố về phía Đông Nam Huyện Yi. Có khoảng 2, 000 học viện Đại Pháp đã tập công mỗi buổi sáng tại nhiều nơi trước ngày 20 tháng bảy 1999. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại, các nơi tập công chung đều bị bắt buộc ngưng hoạt động.

Từ đầu 2006, sự tiến bộ nhanh của Chính Pháp và các cố gắng thăng tiến tu luyện của các học viên Đại Pháp trong vùng đã khiến cho nhiều nơi tập công chung có thể mở trở lại. Các học viên Đại Pháp tập công buổi sáng sớm, theo tiếng nhạc nhẹ nhàng một cách thoả mái. Đại Pháp càng thiêng liêng hơn, yên tịnh và tuyệt diệu hơn những ngày nay và sẽ càng như vậy trong những tháng khó khăn sau này.

Học viên trong các làng đó đã đi theo tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Họ phơi bày các hành động tà ác của cuộc bức hại và các dối trá bằng cách trình bày sự thật. Họ đã truyền bá cửu bình về Đảng Cộng sản và đã thuyết phục những người khác thoái ĐCSTQ trong những thành phố lân cận.

Đến cùng nhau như một thể

Những phối hợp viên chính Đại Pháp tại Huyện Bing có hai người đã về hưu mà làm việc rất tốt cùng nhau. Các học viên trong vùng đó dần dần hợp thành một thể không thể phá, tinh tiến cùng nhau trong tu luyện.

Chúng tôi thay phiên nhau nói chuyện với các thân nhân của bạn tu mà đã ngưng tu luyện và không dám bước ra. Những người bạn thân thiết nói chuyện với họ, bất kể các lời chửi mắng, những lời nhận xét nặng nề hoặc bao nhiêu lần họ bị lánh xa. Phần nhiều các học viên mà đã học Pháp trước ngày 20 tháng bảy 1999 đã trở lại tu luyện tính đến tháng sáu 2006. Nhiều học viên mới cũng đã gia nhập chúng tôi. Bảy mươi bản các bài giảng thuyết mới của Sư phụ đã đủ để bao trùm cả huyện vào cuối 2005. Bây giờ, một ngàn bản không đủ để đáp ứng với nhu cầu của tất cả học viên mới và cũ, tính đến cuối 2006.

Các phối hợp viên tổ chức nhanh chóng để cho các học viên mà thích hợp đi giúp các học viên có khó khăn với nghiệp bệnh hoặc khảo nghiệm về Tâm Tính, hoặc có những khó khăn với máy móc nơi sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật. Họ phối hợp người và các công tác cho nhiều nhóm. Các nhóm này nói với dân chúng về cửu bình, nhận các tài liệu giảng rõ sự thật, in ra và phân phối đi. Mỗi người phụ trách các công việc, họ đi đến hơn 400 làng. Một chiếc xe phân phối hằng tuần đến một vài thành phố ở nơi xa. Nếu người trở về với những vấn đề rắc rối, thì một buổi hợp sẽ được tổ chức để bàn tính giải pháp.

Sự thật về Đại Pháp sẽ được giải thích dưới những hình thức khác nhau và từ những khía cạnh khác nhau cho nhân viên trong các sở mà bức hại Đại Pháp (Phòng 610, sở cảnh sát, giám sát viên, nhân viên toà án, quan toà và các người khác). Một trưởng toà án mới được chỉ định từ một huyện khác năm 2006. Các học viên Đại Pháp gửi đến cho ông ta các tài liệu giảng rõ sự thật và tìm một số bạn của ông ta để nói chuyện với ông ta về Pháp. Người trưởng này hiểu được sự thật và tuyên bố ông ta sẽ không bức hại các học viên nữa.

Một học viên Đại pháp một buổi sáng năm 2006 đã đi ra để phát tài liệu, nhưng bị cảnh sát địa phương bắt giam trái phép. Các học viên ở ngoại quốc trong ba ngày liền gọi rất nhiều cú điện thoại liên hồi. Họ gọi các văn phòng, tư gia của các giám đốc và phó giám đốc và cũng có gọi điện thoại cầm tay của họ. Người học viên này được thả ra vào ngày thứ ba.

Một nữ học viên, Zongmei (tên mượn) vàp khoảng 40 tuổi, mở một tiệm hớt tóc. Có hai phòng, một để cắt tóc và một để đấm bóp và làm đẹp. Zong Mei làm sáng tỏ sự thật và thuyết phục dân chúng thoái ĐCSTQ, trong khi cô cắt tóc cho họ. Cảnh sát và trưởng của đội an ninh quốc gia bị cô thuyết phục để thoái ĐCSTQ bằng cách như vậy. Có một số tài liệu trong phòng và một CD làm sáng tỏ sự thật được cho chạy cho những ai muốn xem.

Một học viên mà đã thăm viếng huyện Bing nhiều lần nói rằng các phối hợp viên dùng trí huệ mà họ ngộ được qua Đại Pháp để phối hợp mọi điều một cách tự nhiên. Họ không có quá bận rộn hay là quá mệt mỏi, vì vậy họ có thể học Pháp và tập Công mỗi ngày.

Ngày 11 tháng tư, 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/12/152619.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/8/85377.html

Đăng ngày 23-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share