Bài viết của một đệ tử Đại Pháp mà đã tham gia khoá dạy Pháp thứ mười tại Trường Xuân

[MINH HUỆ 30-04-2007] Tôi là một trong nhiều người mà đã tham gia khoá giảng thứ bảy của Sư phụ tại Đại học Cát Lâm tại Trường Xuân ngày 29 tháng tư 1994. Cả dù có nhiều học viên thêm trong khoá học thứ bảy, Sư phụ không kể sự khó nhọc và ban giảng cả hai buổi giảng ban ngày và ban tối. Tôi tham gia khoá giảng ban tối.

Tôi cư ngụ tại một huyện cạnh Trường Xuân. Cần lái xe hơn hai tiếng đồng hồ để đến Trường Xuân. Tôi bị bệnh không ngồi được xe hơi từ khi còn nhỏ. Với thời gian qua, các bệnh gan, thận, thần kinh và tử cung chồng chất trong thân tôi. Tôi rất yếu. Thường không có nơi nào trong cơ thể tôi mà cảm thấy khoẻ. Trong khi ngồi trong xe hơi tôi cảm thấy rất chóng mặt, và đôi lúc ói ra máu bọt. Bác sĩ nói (lining) bao tử tôi bị thương.

Em gái tôi giúp đưa tôi đi trong khi tôi đang bị đau tim. Xe hơi chạy đến được Đại học Cát Lâm ngày hôm đó thật là một sự mầu nhiệm. Tôi mang trong mình nhiều bệnh như vậy mà tôi vẫn không bị đau khi ngồi xe. Nhưng tim tôi vẫn ở tình trạng không tốt, nhưng ngồi trên xe không có làm nó gia tăng thêm. Bây giờ tôi hiểu ra đó tất cả là kết quả của sự chăm sóc từ bi của Sư phụ.

Sau khi đến nơi phòng giảng, em tôi giúp tôi đi vào. Trong buổi giảng đầu, Sư phụ kêu các học viên đứng lên trước khi giảng và ông bắt đầu tịnh hoá cơ thể của họ. Khi Sư phụ quơ tay của Ông, tôi cảm thấy một cảm giác mát và dễ chịu trong lồng ngực của tôi cạnh trái tim, và tôi cảm thấy ngay tức khắc khỏi hết bệnh tật. Không có sao khi tôi không còn sợ tập công nữa. Cảm giác như là trở lại bình thường. Sau khi buổi giảng xong, tôi có thể bước đi tự một mình.

Sau mười ngày giảng, tôi bước đi như gió, và cả cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Gót chân tôi không đụng đất khi tôi bước đi. Nó giống như có người đẩy tôi từ phía sau. Khi tôi làm các công việc nhà, tôi không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Tôi cảm thấy như tôi có sức lực vô cùng. Tôi là hai người khác nhau trước và sau khi tôi tham gia khoá giảng.

Điều xảy ra cho cơ thể tôi là y như Sư phụ đã nói trong Chuyển Pháp Luân,
“…chư v ị sẽ cảm thấy như cả cơ thể chư vị đầy sức lực, và khi chư vị bước đi nó giống như lướt trên không khí. Trước đây, có thể chư vị bị mệt chỉ bước một đoạn ngắn, nhưng bây giờ như một ngọn gió bất kể chư vị đi xa thế mấy. Khi chư vị đạp xe đạp, cảm giác giống như có người đẩy chư vị từ phía sau, và chư vị không bị mệt bất kể lên bao nhiêu cầu thang. Tôi bảo đảm như vậy.”

Qua việc học Pháp sau đó, tôi hiểu rằng khi tôi không bị bệnh trước khoá giảng đó là vì Sư phụ đã hướng dẫn tôi. Trước khi tôi cả bước vào phòng giảng, cơ thể tôi đã được tịnh hoá. Đó là lý do vì sao các thuốc chích và thuốc uống đã không hiệu nghiệm. Đó không phải là bệnh thật, làm sao trị được?

Tôi bị bệnh đau tim từ khi tôi 20 tuổi. Lớn lên, với nhũng công việc nặng nhọc nội trợ, các bệnh tiếp tục gia tăng trong cơ thể tôi. Tôi luôn tranh đấu với cái đau ở gan, thận sưng, đau lưng, bệnh ở ót, và đau ở bụng. Đôi lúc tôi bị chảy máu, lúc khác tôi bị khó ngủ. Tôi cảm thấy chóng mặt và nhức đầu và trí nhớ kém. Mỗi ngày tôi cảm thấy tôi đang trong trận đấu giữa sống và chết. Cả nói về đó cũng đã là quá đau đớn. Nhất là bệnh tim làm cho tôi cảm thấy đau cho đến giữa đêm. Khi xảy ra, mặt tôi trở nên vàng, và tim tôi đập nhanh. Tôi tự hỏi nếu tôi chết, và không biết có ngày mai không. Đó là nghiêm trọng như thế cái bệnh tim của tôi. Nếu tôi không đắc Đại Pháp, mạng sống tôi đã không kéo dài đến hôm nay. Đó là Sư phụ đã tịnh hoá cơ thể của tôi. Sư phụ làm cho tôi hết mọi bệnh tật và cảm thấy nhẹ nhàng. Sư phụ cứu mạng tôi, và ban cho tôi một đời sống thứ hai.

Tôi bây giờ vào tuổi 65. Nhưng tôi cho người ta cảm giác là tôi trẻ hơn nhiều. Cơ thể tôi khoẻ mạnh. Sau khi tập luyện từ 1994, tôi không còn cần uống thuốc gì cả. Tôi cố hết sức tôi để làm điều mà Sư phụ kêu các đệ tử Đại Pháp làm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/30/153827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/6/8/86574.html

Đăng ngày 13-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share