Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 21-02-2023] Các nhân viên cảnh sát từ Khu vực 109 của New York đã bắt giữ ông Tề Trung Bình – nghi phạm tấn công quầy thông tin của học viên Pháp Luân Công ở lối vào Trung tâm thương mại New World tại Flushing, New York, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 2023.

Nghi phạm bị buộc tội tấn công cấp độ ba và bị đưa đến Tòa án Hình sự Quận Queens sau khi cảnh sát thẩm vấn ông ta.

60129f2a8397d7b40927aae13028ddcc.jpg

Cảnh sát bắt giữ ông Tề Trung Bình, người đã tấn công các học viên Pháp Luân Công. Ông ta bị còng tay và bị đưa đi trong một xe cảnh sát, khoảng 11 giờ sáng (giờ New York) ngày 18 tháng 2 năm 2023. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Tình huống vụ việc diễn ra như sau:

Các học viên Pháp Luân Công có năm quầy thông tin trên Phố Chính ở trung tâm Flushing. Không quản nắng mưa, toàn bộ 365 ngày một năm, các học viên đều có mặt tại các quầy thông tin này để phơi bày sự thật về cuộc bức hại, cũng như nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Quầy thông tin bên ngoài Thư viện Flushing bắt đầu hoạt động từ năm 2000, tính đến nay đã được 24 năm. Bốn địa điểm khác đã hoạt động được hơn 10 năm. Nhiều người qua đường vẫn luôn biểu thị dấu tay ca ngợi các học viên và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự kiên định của họ trong việc vạch trần tội ác ở Trung Quốc.

Người đàn ông bị bắt là ông Tề Trung Bình (Zhongping Qi), năm nay 77 tuổi. Theo học viên Pháp Luân Công Lý Học Cẩm, đây không phải là lần đầu tiên ông Tề tấn công các học viên. Ông Tề thường xuyên chửi mắng họ, nhưng họ không bao giờ đáp trả hoặc tranh chấp lại. Hành vi hung hăng của ông Tề còn khiến những người bán hàng gần quầy thông tin của các học viên khó chịu, và họ đã cố gắng ngăn ông ta lại.

Học viên Lý Học Cẩm kể lại: “Có lần tôi nói với ông ta rằng: ‘Ông không được làm vậy’, nhưng ông ta vẫn tiếp tục chửi mắng chúng tôi, và thậm chí còn vung nắm đấm trước mặt tôi, dọa đánh tôi. Ngay lúc đó, một cụ bà lớn tuổi ở gian hàng bên cạnh can ngăn, bảo ông ta dừng hành vi ngỗ ngược lại. Lúc đó tôi có chụp ảnh lại vụ việc.”

5272082ce205eab8a35c5067db75ded2.jpg

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, ông Tề Trung Bình lại chửi mắng các học viên tại một quầy thông tin ở Flushing. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Tề Trung Bình lại sách nhiễu các học viên tại một địa điểm ở Flushing và hành hung học viên Pháp Luân Công David Fang, khiến ông bị chảy máu; cả tay, cổ và cằm đều bị thương.

8fd09fa250b30f781063c41f938dee05.jpg

Học viên Pháp Luân Công David Fang bị ông Tề Trung Bình hành hung vào ngày 16 tháng 2 năm 2023. Tay, cổ và cằm của ông đều bị thương. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Sau khi bị thương, ông David Fang đã gọi cảnh sát đến hiện trường giải quyết. Bốn viên cảnh sát đã nhanh chóng đến điều tra. Lúc đó, cảnh sát nói với các học viên: “Nếu các vị thấy người này, hãy gọi cảnh sát ngay lập tức, chúng tôi sẽ bắt ông ta.”

Ông David Fang thuật lại, một vị khách qua đường đã quở trách ông Tề Trung Bình, nhấn mạnh rằng: “Những gì ông đang làm là vi phạm pháp luật. Đây là nước Mỹ, không phải Trung Quốc.”

Anh Joe Zhang khi đó ngang qua và nhìn thấy những gì đang diễn ra. Anh ấy đã quay video ghi lại vụ việc. Khi được giới truyền thông phỏng vấn, anh Joe bày tỏ: “Tôi đã bị sốc. Ở Mỹ, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng. Tấn công Pháp Luân Công là không đúng. Ông ta thật xấu xa. Tôi bảo ông ta: ‘Ông đánh người khác là vi phạm pháp luật’. Tôi cho rằng ông ta phải bị pháp luật trừng trị. Chắc chắn ông ta đã bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ.”

Ngày 18 tháng 2, nghi phạm bị phát hiện trên đường phố Flushing. Các học viên tại quầy thông tin đã ngay lập tức gọi cảnh sát và yêu cầu nạn nhân David Fang đến nhận dạng ông ta. Nhưng chưa đầy 10 phút sau khi anh David đến, nghi phạm đã biến mất. Cảnh sát đã dự định lái xe tuần tra chở anh David đi tìm kiếm ông Tề. Ngay khi chuẩn bị lên xe, anh David quay đầu nhìn lại và thấy ông ta đang đi ra khỏi Trung tâm Thương mại New World, cảnh sát đã bắt người đàn ông, còng tay và đưa ông ta đi.

Đây không phải là lần đầu tiên các quầy thông tin của Pháp Luân Công bị tấn công. Vào tháng 2 năm 2022, một người đàn ông tên là Trịnh Bộ Thu đã bị buộc tội kích động thù hận và tội hình sự cấp độ 4 vì phá hoại quầy thông tin. Một người dân địa phương nhận xét về vụ việc, các học viên đang làm việc tốt, và nếu những người như ông Trịnh được phép tự do đi lại sau khi phạm tội như vậy, thì đó hẳn sẽ là mối đe dọa cho an ninh và những kẻ tội phạm như vậy nên bị trục xuất.

Theo luật di trú của Hoa Kỳ, một người bị kết án về tội hành hung sẽ có tiền án, điều này sẽ ảnh hưởng đến đơn xin tư cách pháp nhân của họ tại Hoa Kỳ.

Học viên Michael Yu nghi ngờ, ông Tề đã bị ĐCSTQ xúi giục để gây rắc rối tại các điểm giảng chân tướng của Pháp Luân Công.

Ngày 18/2, trong một cuộc phỏng vấn, bà Dịch Dung, người phụ trách Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York phát biểu: “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn cảnh sát Khu vực 109 vì phản ứng nhanh chóng và hành động kịp thời của họ trong việc bắt giữ nghi phạm. Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm tín ngưỡng được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Người đàn ông này đã nhiều lần khiêu khích, tấn công các địa điểm giảng chân tướng của chúng tôi. Lần này, ông ta thậm chí còn hành hung một học viên. Đây là tội gây thù hận không thể dung thứ. Hơn nữa, ông ta có thể đã nhận tiền từ chính quyền ĐCSTQ để làm những việc này. Chúng tôi tin tưởng, vụ sẽ được xử lý công bằng theo quy định của pháp luật.”

“Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở những người Trung Quốc đến nhập cư và sinh sống ở Mỹ: Các bạn đang ở một quốc gia tự do, được tiếp cận thông tin tự do và có cơ hội tìm hiểu sự thật, đừng tự trói mình vào con tàu đang chìm của ĐCSTQ. Điều đó không hề tốt với các bạn, hy vọng các bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt, đừng mạo hiểm tính mạng và hủy hoại tương lai của bản thân chỉ vì một chút lợi nhỏ mà ĐCSTQ cho bạn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/21/457005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/23/207440.html

Đăng ngày 24-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share