Bài viết của một tù nhân tại một nhà tù Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 23-04-2007] Chú thích: Bài viết này là kinh nghiệm của một tù nhân mà bị giam với các học viên Pháp Luân Công. Ông bị yêu cầu trông chừng các học viên Pháp Luân Công. Trong những năm ông ta ở chung với các học viên, ông nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp chống sự bức hại, chứng thực Pháp, và làm sáng tỏ sự thật để cứu độ chúng sinh. Bây giờ, ông ta tập Pháp Luân Công.

Tôi lần đầu tiên được biết về Pháp Luân Công là vào năm 1998. Lúc bấy giờ, nơi các công viên và quảng trường rộng lớn, người ta được nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tập công vào buổi sáng. Lúc bấy giờ, tôi nghĩ Pháp Luân Công chỉ là một môn khí công mà có thể giúp kháng bệnh và giữ người ta được khoẻ mạnh. Tôi có một sự hiểu biết mới sau khi trải qua một thời gian ở với các học viên.

Ở trong tù, tôi mới nhìn thấy được đức tin kiên định bất động của các học viên. Họ không đánh trả lại cả khi họ bị đánh đập và mắng chửi một cách vô lý bởi các lính canh và các tù nhân dưới sự thúc đẩy của các lính canh. Tôi bị ngạc nhiên vô cùng đến độ không nói thành lời khi tôi nhìn thấy các học viên chỉ là làm sáng tỏ sự thật với họ. Đồng thời, tôi có nhiều thắc mắc. Sau này, tôi được biết các nguyên lý của các học viên Pháp Luân Công là ‘Chân Thiện Nhẫn’, nó giải đáp phần nhiều các thắc mắc của tôi. Kỳ thật, sự tu luyện của các học viên Pháp Luân Công rất khó khăn. Trong quá trình tu luyện, họ không những chỉ chống lại với những hấp dẫn từ xã hội con người thường, mà họ còn phải chịu đựng những khó khăn, bôi nhọ và sự hiểu lầm của dân chúng thường vì bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hướng dẫn sai lạc. Để đạt được những yêu cầu của sự tu luyện Tâm Tính, nó đòi hỏi từ các học viên phải cố gắng lớn lao. Hơn nữa, họ phải chịu đựng cuộc bức hại của chế độ ĐCSTQ. Tôi chỉ có thể tưởng tượng điều đó khó khăn như thế nào.

Trong thâm tâm tôi, tôi rất hâm mộ các học viên này. Cho dù nó không có một hình thể tu luyện nào, ‘Chân Thiện Nhẫn’ là trình độ cao nhất của sự tu luyện đạo đức trong xã hội con người. Nếu nhiều người đi theo ‘Chân Thiện Nhẫn’ xã hội nhân loại sẽ hài hoà và hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi hy vọng rằng Pháp Luân Công sẽ được đẩy mạnh trong xã hội nhân loại và ‘Chân Thiện Nhẫn’ sẽ trở thành một cây thước tự động hướng dẫn cho hành động của người ta.

Ngày 22 tháng tư 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/23/153313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/9/85422.html

Đăng ngày 20-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share