[MINH HUỆ 12-06-2007] Ông Zhou tại Huyện Suizhong, thành phố Hulutao, tỉnh Liêu Ninh, đã 81 tuổi. Ông làm việc hết lòng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong nửa đời trước của ông. Trong thời ‘Đại Cách Mạng Văn hoá’ ông bị buộc vào tội làm gián điệp cho Đài Loan, bị tra tấn và bị buộc sống trong một chuồng bò. Lúc bấy giờ ông bị rất nhiều bệnh. Vào khoảng 1990 ông Zhou được khám ra bệnh ung thư phổi. Bác sĩ nói với gia đình chuẩn bị ma chay cho ông. Khi Ông Zhou cảm thấy vô vọng, ông nhớ đến Pháp Luân Đại Pháp. Sau đây là câu chuyện của ông.

Trong lúc Đại Cách Mạng Văn hoá, ông Zhou bị đánh và xương gáy của ông bị trật ra. Mỗi năm, ông phải nằm viện một thời gian lâu, nhưng các cách trị vô hiệu quả. Không những sức khoẻ của ông bị kém, mà tính tình của ông cũng không tốt. Mấy chục năm văn hoá ĐCSTQ đã biến ông trở thành một con người hống hách và khó chịu. Ông chưởi mắng người ta mỗi khi ông mở miệng và đánh đập người khác mỗi khi ông dơ bàn tay lên.

Khi ông 72 tuổi, ông bắt đầu ho ra máu, mà kéo dài hơn một năm. Ông đi khám tại Y viện huyện Suizhong, rồi Y viện trực thuộc Cẩm Châu và cuối cùng Y viện dưỡng bệnh Ho lao núi Zijinshan. Kết luận từ nhiều y viện rằng ông bị ung thư phổi đến giai đoạn cuối. Các bác sĩ nói với gia đình ông rằng ông không thể chịu nỗi một cuộc giải phẫu và nói với họ chuẩn bị ma chay cho ông.

Khi ông Zhou 73 years tuổi, các triệu chứng càng ngày càng thêm nghiêm trọng. Ông không chịu nổi cái đau và cả thuốc trị đau cũng không hiệu quả.

Không còn cách nào khác, ông Zhou nhớ đến những điều tốt lành mà ông đã được nghe về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gia đình ông đọc cho ông nghe quyển Chuyển Pháp Luân. Khi họ bắt đầu đọc, cơn đau ngưng. Trong một đêm, họ đọc bảy bài Chuyển Pháp Luân liên tục. Trong vòng hai tuần lễ sức khoẻ của ông bắt đầu tiến bộ thấy rõ. Dần dần ông ngưng ho ra máu. Ông bắt đầu trở nên càng có sức lực hơn và ăn nhiều hơn. Sau đó tóc của ông mọc trở lại và cũng có răng mới. Lúc bấy giờ, ông đi y viện Cẩm Châu để khám và trước sự ngạc nhiên của mọi người bệnh ung thư phổi đã biến mất!

Sau này ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công và không cho phép ông Zhou tập luyện nó. Họ cả cắt tiền hưu của ông. Khi ông quyết định bỏ tập luyện, các triệu chứng bệnh của ông trở lại. Ông phải đi chích thuốc thường và cuối cùng không chịu được thuốc. Sau đó ông hiểu rằng chỉ có Pháp Luân Đai Pháp mới có thể cứu ông và ông đã tập luyện lại nó từ đó.

Bây giờ tính tình ông Zhou rất tốt. Trước kia ông không bao giờ làm việc nhà, nhưng bây giờ ông tự ý làm nó. Khi nhiều người bạn xưa nhìn thấy ông họ đều nói: “Ông có sức lực hơn cả mười năm trước!” Ông Zhou lớn tiếng nói với họ: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp đã cho tôi một đời sống thứ hai!”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/12/156758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/11/87566.html

Đăng ngày 20-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share