Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2022] Ông Trương Kiến Lập ở huyện Giao Khẩu, tỉnh Sơn Tây đã từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công sau khi bị ép tham gia một phiên tẩy não vào tháng 12 năm 2021. Vài tháng sau, chính quyền địa phương lại cưỡng chế ông tham gia phiên tẩy não kéo dài 2 tháng được thiết lập đặc biệt dành riêng cho ông. Ông vẫn kiên định đức tin và bị đe doạ kết án tù nặng.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trong chiến dịch sách nhiễu “Xóa sổ” nhằm ép buộc tất cả học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền từ bỏ Pháp Luân Công, ông Trương đã bị đưa đến Trung tâm Giáo dục Pháp chế tỉnh Sơn Tây (bản chất là một trung tâm tẩy não) vào ngày 15 tháng 12 năm 2021 và bị giam ở đó 57 ngày. Vợ ông bị ép tạm ngưng công việc và ở với ông trong trung tâm tẩy não gần 3 tuần. Cả hai người được thả vào ngày 30 tháng 1 năm 2022.

Bởi vẫn kiên định đức tin, ông Trương lại bị chính quyền cưỡng chế tham gia phiên tẩy não kéo dài 2 tháng và phiên tẩy não này chỉ nhắm vào một mình ông mà không có học viên địa phương nào khác. Ông bị đưa đến đó vào ngày 19 tháng 7 năm 2022 và được thả vào ngày 19 tháng 9.

Uỷ ban Chính trị và Pháp luật huyện Giao Khẩu (UBCTPL) và Phòng 610, hai cơ quan giám sát cuộc đàn áp, chịu trách nhiệm điều hành phiên tẩy não. Họ nói rằng việc tổ chức phiên tẩy não đặc biệt này là quyết định từ UBCTPL tỉnh Sơn Tây và họ chỉ làm theo mệnh lệnh.

UBCTPL tỉnh Sơn Tây cũng sắp xếp hai người là Kinh và Phàn chuyển hoá ông Trương. Cả hai người này trước đây đều tu luyện Pháp Luân Công nhưng sau đó đã từ bỏ và quay sang trợ giúp chính quyền bức hại các học viên khác. Họ ép ông Trương xem các video lăng mạ Pháp Luân Công hoặc thuyết giáo những hệ tư tưởng của cộng sản cùng những tôn giáo khác mỗi ngày.

Vì ông Trương vẫn từ chối từ bỏ đức tin nên Kinh và Phàn rất tức giận và đổ lỗi cho nhau vì không thể hoàn thành công việc.

Họ đe doạ ông Trương: “Cấp trên đã ra chỉ tiêu là xóa sổ Pháp Luân Công trong vòng 3 năm. Hiện 99% các người đã từ bỏ và ông là người duy nhất còn sót lại trong huyện này. Chính quyền đã tốn rất nhiều tiền vì ông. Nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công thì sẽ bị ném vào tù. Nếu ông bị bỏ tù thì sẽ không thể tu luyện Pháp Luân Công nữa và sẽ không được xem là một học viên. Lúc đó, ông sẽ phải chuyển hoá dù không muốn. Khó mà nói được ông có còn sống để trở ra hay không. Thậm chí nếu ra được thì ông cũng mất tất cả. Mẹ già sẽ chết. Lương hưu bị cắt. Ông sẽ mang lại nỗi ô nhục cho tổ tiên và con cháu. Con cái sẽ coi thường ông và sẽ không chăm sóc cho ông. Ông sẽ không còn mặt mũi nào để sống. Thậm chí sau khi chết sẽ không ai lo đám tang cho ông.”

Ông Trương được thả vào ngày 19 tháng 9 sau 2 tháng ở trung tâm tẩy não. Trưởng Phòng 610 nói với ông: “Chúng tôi có thể trực tiếp đưa ông đến nhà tù. Nhưng chúng tôi tốt với ông đến nỗi cho phép ông về nhà để gặp mẹ già và thu xếp chuyện gia đình với vợ con [để chuẩn bị cho việc ngồi tù]. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giúp ông. Tôi sẽ thăm ông trong tù khi ông ở đó. Ông có thể bắt đầu suy nghĩ về việc tự biện hộ cho mình trước toà”.

Sau đó ông Trương biết rằng các nhà chức trách ở huyện Giao Khẩu đã ba lần gửi hồ sơ của ông đến viện kiểm sát địa phương trong thời gian ông ở trung tâm tẩy não, nhưng công tố viên đã từ chối truy tố ông. Sau đó chính quyền đã liên lạc với UBCTPL và Phòng 610 gần thành phố Lữ Lương và chuyển hồ sơ của ông tới viện kiểm sát đó vào ngày 13 tháng 9 nhằm kết án ông từ 5 đến 7 năm tù.

Ngày 26 tháng 10, Cục Văn hoá huyện Giao Khẩu, nơi ông làm việc trước khi về hưu. Một viên chức thuộc Uỷ ban Kiểm tra Kỷ luật huyện Giao Khẩu đã tuyên bố ông bị mất lương hưu, với lý do là ông vi phạm quy định của nhà nước trong việc in ấn, gửi và phân phát tài liệu Pháp Luân Công nên dẫn đến bi giam giữ 3 lần. Ông Trương đã phản đối nhưng không có tác dụng.

Bị sách nhiễu kể từ năm 2018

Trong 4 năm qua, ông Trương bị cảnh sát sách nhiễu liên tục vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 2 tháng 5 năm 2018, một số cảnh sát đến nhà ông với một quyển sách nhỏ có thông tin về Pháp Luân Công bị xé phân nửa và hỏi có phải ông phân phát không. Họ lục soát phòng của ông và tịch thu các sách, tài liệu Pháp Luân Công và những thiết bị lưu trữ dữ liệu. Ông bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn và được thả ra vài giờ sau đó.

Hai hôm sau ông Trương quay lại đồn công an để yêu cầu trả lại các sách Pháp Luân Công của mình. Một cảnh sát tên Phạm Đông Minh đã từ chối trả sách nhưng nói ông Trương có thể viết đơn khiếu nại.

Ông đã chuẩn bị một bức thư giải thích việc thiếu cơ sở pháp lý của cuộc bức hại và ông đã được thụ ích ra sao khi tu luyện Pháp Luân Công. Ông giao nó cho cảnh sát vào ngày 7 tháng 5. Trong hai ngày 8 và 9 tháng 5, ông đã đến đồn công an và gửi bản sao bức thư cho các giám đốc cảnh sát ở đó. Dù vậy cảnh sát vẫn không trả lại sách Pháp Luân Công cho ông.

Ngày 12 tháng 5 năm 2018, mẹ của ông đột nhiên đổ bệnh và ông lập tức quay về nhà chăm sóc mẹ. Vài ngày sau, cấp trên ở nơi làm việc gọi cho ông nói rằng họ không thể tìm thấy ông và ra lệnh cho ông quay lại ngay lập tức. Đến lúc đó ông mới nhận ra rằng chính quyền đang theo dõi ông. Ông đã tắt điện thoại để tránh bị theo dõi và vài ngày sau ông được biết cảnh sát đã đưa tên ông vào danh sách truy nã.

Ngày 9 tháng 4 năm 2020, ông Trương bị bắt tại nơi làm việc và bị đưa đến đồn công an để thẩm vấn. Chính quyền đã sách nhiễu ông thêm 2 lần vào tháng 4 năm 2021, hỏi ông có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Công an đe dọa rằng ông không được phép ra khỏi làng hoặc truy cập vào trang web Minh Huệ. Họ nói rằng điện thoại của ông đang bị giám sát và họ biết mọi việc ông làm.

Cuối tháng 6 năm 2021, chính quyền lại sách nhiễu ông. Khi ông đang ở nhà của mẹ để chăm sóc bà thì cảnh sát đến đe doạ gia đình rằng nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công thì họ sẽ kết án ông, cắt lương hưu và thu hồi lại căn nhà thuê giá rẻ do nhà nước tài trợ của ông. Các quan chức chính quyền địa phương cũng gọi điện cho họ hàng của ông và nói rằng họ xem trường hợp của ông là rất nghiêm trọng và ông sẽ lĩnh hậu quả nặng nề nếu không hợp tác.

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, ông Trương đã nói chuyện với 3 học sinh trung học mà không biết rằng một học sinh đã ghi âm lại và báo cáo ông với cảnh sát. Lưu Văn Dục, đôi trưởng Đội An ninh Nội địa Giao Khẩu, đã bắt ông và tạm giam hành chính ông 15 ngày. Dù cảnh sát không giam ông ngay lúc đó vì dịch Covid-19 đang bùng phát ở địa phương, nhưng họ cấm ông ra khỏi địa phương và liệt kê tên con ông là người bảo lãnh của ông. Ngày hôm sau cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu và những thiết bị lưu trữ dữ liệu.

Ngày 24 tháng 11 năm 2021, ông Trương bị đưa đến Trại tạm giữ huyện Liễu Lâm để chấp hành quyết định tạm giam hành chính 15 ngày. Ông từ chối mặc đồng phục tù nhân và tuyệt thực để phản bức hại. Ông xuất hiện các triệu chứng nặng về tim và phổi do tuyệt thực và được thả vào ngày 1 tháng 12 năm 2021, nhưng 2 tuần sau ông lại bị đưa đến trung tâm tẩy não.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/6/451590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/14/204741.html

Đăng ngày 27-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share