[MINH HUỆ 14-07-2007] Nhà tôi tại làng Ziran thuộc thành thị Anping, Huyện Anren, tỉnh Hồ Nam. Tháng trước, gia đình tôi báo tin cho tôi hay là mẹ tôi bị phát bệnh ung thư gan vào thời cuối. Đôi tay, chân và bao tử bà bị sưng vù, và bà rất đau đớn. Hơn nữa, bà không thể đi vệ sinh.

Tôi rất buồn. Tôi liền mang vợ và con tôi về quê nhà để nhìn thấy mẹ tôi lần cuối. Bác sĩ nói cho mẹ tôi uống thuốc là vô ích, và gợi ý rằng chúng tôi nên cố hết sức để giúp bà khi bà muốn ăn thứ chi.

Vợ tôi là một học viên Pháp Luân Công. Bà kiên nhẫn kêu mẹ tôi đọc câu, “Pháp Luân Đại Pháp tốt. Chân Thiện Nhẫn tốt.” Đồng thời, vợ tôi đưa cho mẹ tôi một máy MP3 để bà nghe các bài giảng của Sư phụ. Dần dần, cơn đau của mẹ tôi hạ xuống. Không bao lâu bà có thể đi nhà vệ sinh và ăn một chút ít. Hơn nữa, bà có thể đi ra khỏi giường và ngủ ban đêm.

Sáng hôm sau, cái sưng của bà biến mất. Bà yêu cầu cho bà nghe các bài giảng của Sư phụ qua cái máy MP3, khiến tôi thật an tâm. Tôi biết chính là cái chế độ rất vô loại và tà ác Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Giang trạch Dân đã vu khống và bức hại Pháp Luân Công. Đó là một sự tủi nhục mà dân Trung Quốc phải sống dưới độc tài ĐCSTQ. Nhưng đồng thời, tôi tin rằng ĐCSTQ đang tiến tới sự sụp đổ của nó. Ngược lại, nguyên lý Chân Thiện Nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công ôm ấp đó là chân lý vĩnh viễn.

Qua ngày thứ ba, mẹ tôi được bình phục lại một cách mầu nhiệm. Chúng tôi kêu bà nghe thêm các bài giảng của Sư phụ và đọc thuộc lòng “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân Thiện Nhẫn tốt.” Sau đó chúng tôi trở về nhà.

Nhiều ngày sau, gia đình nói với tôi rằng mẹ tôi đi vệ sinh được và cái cứng nơi bao tử của bà dần dần biến mất. Mẹ tôi không biết chữ, nhưng bà biết ý nghĩa của “Chân Thiện Nhẫn tốt” và “Pháp Luân Đại Pháp tốt.” Bà được ban ân phước. Bây giờ bà ăn được hai tô cơm và đi ra đồng làm việc mỗi ngày.

Mẹ tôi 72 tuổi. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng của bà. Dân làng nơi chúng tôi ở cũng đã chứng kiến sự mầu nhiệm của Đại Pháp.

Tôi muốn nói với mọi người rằng ĐCSTQ đã nói dối để gạt người. Những ai mà không bị lung lay bởi lời tuyên truyền của ĐCSTQ là đáng được hưởng các sự mầu nhiệm và ban ân phước.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/14/158817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/24/87955.html

Đăng ngày 31-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share