[MINH HUỆ 12-07-2007] Tôi tên là Xiao Qing. Tôi không phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các chị và mẹ tôi bắt đầu tu luyện năm 1997. Từ khi tôi sống với mẹ tôi, tôi thỉnh thoảng được nghe các bài giảng của Sư phụ khi bà nghe các bài giảng đã được thâu băng. Tôi còn nhớ Sư phụ có nói trong một bài giảng rằng, “Khi một người đắc được Pháp, cả nhà đều được hưởng.” (“Pháp giảng và trả lời các câu hỏi tại Tế Nam”) Dù tôi không là một học viên, tôi đã được hưởng từ Đại Pháp, và tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi với mọi người.

Tôi là một người đàn bà bình thường. Tôi đi làm và sống cuộc đời như mọi người. Nhưng, trong một kỳ khám sức khoẻ vào khoảng 8 tháng Ba 2004 (trong Hội chợ các người đàn bà), bác sĩ tìm thấy một bóng ảnh cỡ 1.6×2.8 cm trên gan và mật của tôi. Lúc bấy giờ, tôi nghi là cuộc trắc nghiệm không chính xác vì có nhiều người cũng được khám cùng lúc, vì vậy tôi đi đến nhiều y viên lớn khác. Kết quả đều giống nhau. Các bác sỹ không thể quyết định cho vật đó là gì, và vì có vẫn có máu chảy qua cái bóng ảnh, các bác sỹ quyết định chờ xem và theo dõi nó.

Vào cuối 2004, gia đình tôi rất lo lắng. Các chị em và cháu gái tôi đã khuyên tôi đi khám nữa tại Bắc Kinh. Cháu gái tôi kêu gọi bạn bè làm việc trong y viện trực thuộc Đại học Y khoa Bắc Kinh giúp đỡ, vì vậy tôi đi Bắc Kinh. Bản khám nghiệm cũng y như vậy. Nhiều tháng trôi qua, và cái bóng ảnh không thay đổi kích thước. Chuyên gia y khoa tại Bắc Kinh là một vị giáo sư y học già. Ông nghĩ rằng đó là một mụn nhọt trên mạch máu và nó sẽ không làm phiền cái gan nhiều lắm, nhưng nó kỳ thực nằm trên lá lách. Ông nói rất ít khi có một mụn nhọt trên lá lách. Bất kể là gì, ông nghĩ nên cắt bỏ nó đi sớm tốt hơn là trễ. Vì nhiều lý do, tôi trở về nhà mà không qua giải phẫu.

Vào tháng Mười hai 2006, tôi bắt đầu cảm thấy sự khó chịu và nó không ngừng tăng trưởng ở nơi vùng lá lách, vì vậy tôi đi khám nó. Té ra cái mụn nhọt đã lớn đến 5.8 x 6.3 cm. Khi chúng tôi nhận được kết quả của khám nghiệm, cả nhà tôi đều cuống quít, nhất là chồng tôi. Sau đó ông yêu cầu một người bạn giới thiệu tôi với một bác sỹ với 30 năm kinh nghiệm để làm một cuộc khám nghiệm khác bằng máy siêu âm. Kết quả cũng y như vậy. Bác sỹ nói rằng tôi cần phải đi mổ ngay lập tức. Nếu tôi không đi mổ để lấy đi mụn nhọt, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, và mạng sống của tôi sẽ bị nguy hiểm. Chồng tôi trở nên lo lắng. Ông bắt đầu bàn với các bác sỹ mổ, và nói với tôi đừng nói lại với chị tôi vì chị tôi tập Pháp Luân Công. Ông sợ rằng chị tôi sẽ can thiệp. Tôi vẫn nói với chị tôi về nó. Dù chị không đồng ý việc đi mổ, chị không nói ý của mình ra, nhưng kêu tôi đọc thuộc lòng, “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt” nhiều lần trong ngày. Lúc bấy giờ, vào khoảng hai tuần lễ trước ngày đi mổ.

Mỗi ngày tôi đọc thầm các chữ đó nhiều lần mỗi khi tôi có thời giờ, cho đến ngày tôi đã sẵn sàng để đi y viện mổ. Tôi được dự trù nhập viện vào ngày thứ năm và đi mổ sáng thứ bảy.

Tối ngày thứ Tư tôi có một giấc mơ đặc biệt. Trong giấc mơ tôi thấy một mụn nhọt cỡ cái gối trẻ con quanh lá lách tôi, gần nơi đùi. Nó được nối liền với một mạch máu rộng cỡ ngón tay cái. Tôi tự nghĩ thật là bất tiện có cái vật như vậy lớn lên nơi đó. Sau đó tôi nghe một giọng nói với tôi, “Đừng lo. Tôi sẽ cắt nó đi bây giờ.” Khi tôi thức giấc, nơi vùng mật cảm giác hơi đau. Tôi nghĩ tôi đang nằm mộng ban ngày, vì vậy tôi không để ý đến nó lắm.

Ngày hôm sau, lẽ ra tôi phải đi y viện. Chị tôi đến để trông chừng mẹ tôi. Tôi nói với chị về giấc mơ nhưng chị không nói điều gì. Nơi y viện bác sỹ chuẩn bị cho tôi một cuộc khám tổng quát khác. Vì có rất nhiều bệnh nhân, tôi chờ đợi đến phiên mình cho đến trưa. Ngạc nhiên thay cho chúng tôi, bác sỹ nói tôi không có một mụn nhọt nào cả! Tôi nghĩ máy móc của họ có lẽ chắc bị hư.

Tôi đi về nhà ăn trưa và nói với gia đình tôi là không có mục nhọt. Chị tôi đang nấu ăn lúc bấy giờ. Nghe tin đó, chị mỉm cười, “Tôi nghĩ em không còn có mụn nhọt nữa. Giấc mơ của em có nghĩa là Sư phụ đã lấy đi cái mụn nhọt cho em rồi.” Chồng tôi nửa tin nửa ngờ chị tôi. Chiều hôm đó, tôi đi lại để khám siêu âm. Kết quả là y như vậy. Ngày hôm sau, tôi đi đến phần viện nội trú của y viện và lại qua trắc nghiệm siêu âm, nhưng kết quả vẫn y như vậy. Không có mụn nhọt chút nào, và lá lách của tôi rất sạch. Tất cả các bác sỹ đều rất ngạc nhiên. Chồng tôi bây giờ phải tin. Mẹ chồng tôi rất vui mừng với cái tin đó, và bà mời tất cả nhà đi ăn mừng. Bây giờ cả nhà tôi thật sự tin nơi sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Mọi người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó. Đó là sức mạnh mầu nhiệm của Đại Pháp; đó là thần lực của Sư phụ.

Tôi thật biết ơn Đại Pháp. Tôi lại xin cám ơn Sư phụ vì lòng từ bi của Ông.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/12/158691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/27/88039.html

Đăng ngày 31-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share