[MINH HUỆ 13-07-2007] Năm 2002, Đảng cộng sản Trung Quốc đã đàn áp các đệ tử Đại Pháp toàn quốc trên diện rộng. Nhiều gia đình các đệ tử đã phải li tán vì cuộc đàn áp này. Người thân không hiểu sự thật đã kết tội các đệ tử mang phiền nhiễu đến cho gia đình vì tập Đại Pháp. Những người hiểu sự thật thì lại quá sợ hãi không dám lên tiếng chỉ khóc thầm. Những đệ tử không bị đàn áp đã dừng phổ biến Đại Pháp, họ không còn đến các nhóm tập công hoặc giảng sự thật cho quần chúng. Vô cùng khó khăn để có tài liệu giảng rõ sự thật, chúng tôi đã chẳng có tài liệu nào nếu như các bạn tu ở các khu vực khác, không quản ngại nguy cơ bức hại bởi đảng tà ác, đã mang một số đến cho chúng tôi.

Cuộc đàn áp khắc nghiệt khiến bao người dừng tập Đại Pháp. Nhiều học viên thậm chí sợ hãi không dám trò chuyện khi gặp nhau, nói gì đến chuyện giữ liên lạc. Có một số từ chối không đọc tài liệu giảng chân tượng. Một số khác biết Đại Pháp là tốt, tiếp tục luyện công ở nhà, chẳng dám để ai biết họ tập luyện, họ cũng không giữ liên lạc với các bạn tu khác. Do vậy, những học viên này đã không biết rằng, sau ngày 20 tháng Bảy năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp, việc tu luyện Đại Pháp đã bước vào thời kỳ Chính Pháp. Vì những lí do trên, Chính Pháp đã không thể phát huy diện rộng trên toàn quốc. Rất nhiều đệ tử không dám bước ra vạch trần cuộc đàn áp tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đối mặt với tình huống như vậy, nhiều các đệ tử trong vùng chúng tôi đã đề cập tới vấn đề này khi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm cùng nhau. Họ hiểu việc nâng cao học nhóm và cùng chia sẻ kinh nghiệm là cách tốt nhất khuyến khích các bạn đồng tu vứt bỏ tâm sợ hãi và bước ra làm rõ sự thật. Do vậy, thành lập địa điểm sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật sẽ là một sự giúp đỡ trên diện rộng đối với việc cứu độ chúng sinh.

1. Thành lập điểm sản xuất tài liệu

Chúng tôi muốn thành lập một địa điểm sản xuất tài liệu giảng sự thật để các học viên và moi người biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp Đại Pháp và đầu độc quần chúng bằng những lời dối trá phỉ báng, những vụ như dàn cảnh tự tử ở quảng trường Thiên An Môn. Không có tài liệu, rất khó có thể cứu giúp những người đã bị đầu độc bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Để tố cáo tà ác một cách hữu hiệu, chấm dứt đàn áp và cứu độ chúng sinh, việc thành lập địa điểm sản xuất tài liệu là yếu tố chủ chốt. Tuy nhiên, chúng tôi lấy đâu ra tiền để tiến hành việc này? Một nữ đệ tử vừa goá chồng, sống với con trai, đã đóng góp 2600 nhân dân tệ. Đấy là số tiền duy nhất chúng tôi có khi bắt đầu địa điểm này. Với sự chỉ giáo và trợ giúp của Sư Phụ, các bạn tu khác đã đóng góp nhiều tiền hơn, những bạn khác góp công sức và thời gian, chúng tôi phối hợp với nhau mua một máy in và học từ một bạn tu ở thành phố khác cách sản xuất tài liệu. Rất nhanh chóng, chúng tôi làm chủ quá trình in ấn và sản xuất tài liệu.

Trong mấy năm sản xuất tài liệu, nhiều lần máy bị hỏng hóc. Chúng tôi cố gắng chỉnh sửa những hư hỏng nhỏ, nhưng nhiều lúc phải đến chỗ chuyên gia khi có những trục trặc nghiêm trọng. Các học viên chịu trách nhiêm sử dụng máy in đã tự mình mày mò trong quá trình làm việc. Nhiều học viên khác hỗ trợ địa tiền bạc tài chính, có người tiết kiệm từng đồng trợ cấp ít ỏi để mua vật liệu in ấn. Các bạn có kinh tế khá giả hơn đã đóng góp hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí trên chục nghìn đồng cho điểm tài liệu. Năm ngoái, chúng tôi đã mua được một máy tính cho địa điểm, do vậy chúng tôi đã có thể tải tài liệu giảng sự thật từ các trang web trực tiếp và các học viên có thể nhận được tài liệu sớm hơn vài ngày. Vì không phải mang tài liệu cho vùng chúng tôi, các bạn đồng tu ở thành phố khác có thể tiết kiệm thời gian, còn chúng tôi có thể nhận và đọc tài liệu giảng chân tượng sớm hơn thường lệ.

2. Không bỏ lại một ai có Tiền Duyên

Bất chấp sự kiểm soát nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong mọi tầng lớp xã hội những năm qua, chúng tôi không bao giờ quên mình là đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp, những người cần cố gắng làm tốt ba điều. Dù có bận thế nào, chúng tôi vẫn duy trì học Pháp và phát chính niệm bốn lần một ngày. Đôi khi quá bận, tận hai ba giờ sáng mới lên giường nhưng chúng tôi vẫn dậy sớm đúng 6h để phát chính niệm. Ngoài ra, chúng tôi đảm nhận công việc hàng ngày ở nhà và ở nơi làm việc thật tốt, cố gắng giữ thăng bằng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Đặc biệt, chúng tôi rất chú ý việc loại trừ những yếu tố bất chính và can nhiễu trong bản thân mình, trong gia đình và nơi quan hệ xã hội, do vậy tà ác không thể tìm thấy bất cứ lỗ hổng nào

Có rất nhiều việc chúng tôi làm khi giảng sự thật và nói về thoái đảng. Từ khi Cửu Bình về Đảng Cộng sản phát hành, chúng tôi nói với bạn bè và những người thân quen nên đối diện với sự thật và thoái đảng. Chúng tôi đến nhà thăm hỏi họ hàng, đôi khi mang theo những món quà nho nhỏ tăng thêm tình thân thiện. Thậm chí với những người không có chút quan hệ gì, chúng tôi cũng tìm cơ hội để giảng sự thật và an lòng họ bằng từ tâm của người tu luyện. Một đệ tử qua quan hệ họ hàng đã nói với mọi người về thoái đảng. Tám đến mười người trong họ, sau khi hiểu ra sự thật, đã muốn từ bỏ Đảng Cộng sản. Đệ tử này đã đưa cho mỗi người một tấm thẻ giảng sự thật. Mọi người cám ơn anh bằng cả trái tim mình vì họ đã được cứu độ. Anh nói: “Tất cả đều vì quyền lợi của mọi người, đấy là những gì tôi nên làm, lòng tin hãy dành nơi Sư Phụ của chúng ta.” Có một số người không nghe sự thật sau lần đầu, lần thứ hai hoặc lần thứ ba, nhưng các đệ tử đã không nản lòng cho đến khi những người này hiểu ra và thoái đảng. Mọi đệ tử đều gắng sức vì một mục đích duy nhất: phơi bày tà ác và cứu độ chúng sinh. Theo tính toán của chúng tôi, chỉ trong một đợt đã có 1500 người thoái đảng, và hơn 90% dân chúng trong một số làng đã từ bỏ các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

3. Giúp đỡ các học viên theo kịp Chính Pháp

Có một cặp vợ chồng cao tuổi từng là học viên, vì quá sợ hãi cuộc đàn áp tàn bạo bắt đầu 20 tháng Bảy 1999, họ đã nộp hết sách Đại Pháp cho những kẻ đàn áp và dừng tu luyện. Kể từ đó, cơ thể họ trở về trạng thái người thường. Một bạn đồng tu đến thăm họ vào năm 2003 và đã nhìn thấy trên nóc tủ đầy các loại thuốc. Sau đó người đệ tử này đã đến thăm họ hai lần nữa và giúp họ hiểu những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Đại Pháp, giúp họ tăng tiến trong tu luyện, và theo kịp tốc độ của Chính Pháp. Nếu không, họ sẽ không có thể có lại những gì họ đã đánh mất. Về sau, đôi vợ chồng này đã hiểu được sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện trong thời kì Chính Pháp, họ hiểu rằng mục tiêu của các đệ tử là cứu độ chúng sinh bằng chứng thực Pháp thay vì đạt đến viên mãn cá nhân. Họ trở lại tu luyện và từ đó đã thực hiện thật tốt ba điều. Bây giờ thân thể họ đã trở nên khoẻ mạnh, họ tự mình làm mọi việc đồng áng, thậm chí từ chối cả sự giúp đỡ của con cái. Một số các bạn tu sống gần ảnh hưởng từ họ, đã đến cùng học Pháp, tập công và giảng sự thật cho mọi người.

Một học viên khác tu luyện rất siêng năng vào thời gian trước 20 tháng Bảy 1999, chính cô đã giới thiệu Đại Pháp cho cả nhà mình, bao gồm các chị gái và cha mẹ. Tuy vậy, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ngay cả gặp bạn đồng tu trên phố, cô cũng chẳng dám nói chuyện. Một bạn tu đã đến thăm cô, nói với cô về mục tiêu của các đệ tử trong thời kì Chính Pháp và nghĩa vụ cứu đô chúng sinh. Cô đã giác ngộ và nói: Trước đây tôi đã rất chăm chỉ, chuyện gì đã xảy ra với tôi đây? Từ đó cô bắt đầu ra ngoài giảng sự thật. Cô đã giới thiệu với một người hang xóm đang đau yếu cuốn Chuyển Pháp Luân. Bác này không còn làm nổi việc nhà và đã bị chẩn đoán là sẽ không qua khỏi. Tuy vậy, bác hàng xóm đã đọc sách và tin tưởng vào Đại Pháp. Bây giờ, không những bác đã khỏi bệnh mà sức khoẻ ngày càng tốt, bác đã có thể ra đồng làm việc. Sau khi hiểu sự thật về Pháp Luân Công và Đảng Cộng sản Trung Quốc, bác đã ngay lập tức ra khỏi các tổ chức đảng. Tôi mong rằng các bạn đồng tu trên cả nước và trên thế giới thật siêng năng, phối hợp nhau tốt hơn nữa như một thể, và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.

Ngày 12 tháng 7 năm 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/13/158741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/1/88222.html

Đăng ngày 06-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share