Bài viết của một học viên tại Mỹ

[MINH HUỆ 08-05-2007] Trong vài năm qua, một số học viên bên ngoài Trung Quốc đã qua đời vì nghiệp bệnh, mà đã do cựu thế lực an bài. Gần đây, chúng tôi thấy một số học viên đang tu luyện trong ‘bệnh’ trong một thời gian khá lâu, và chúng tôi vẫn không thấy họ tiến bộ nhiều. Có học viên khác không thể chống lại với áp lực của gia đình và mau lẹ đi lập gia đình với người thường. Theo tôi, cả hai trường hợp như vậy là kết quả của môi trường tu luyện của nhóm bên ngoài Trung Quốc đang bị tổn hại.

Tôi đã nghĩ đến các vấn đề đó rất nhiều. Nhớ lại, trước 20 tháng Bảy, 1999, nhiều người với các bệnh nguy hiểm tính mạng đã đi đến tu luyện Đại Pháp và được hết bệnh mau lẹ. Lúc bấy giờ có những nơi tập công chung và nhóm học Pháp chung ở khắp nơi Trung Quốc. Dưới điều kiện như vậy, mọi người đều được hưởng. Mọi người đều được tịnh hoá trong môi trường chung. Môi trường chung lớn đã có thể giúp mọi người tu luyện và đồng hoá với Đại pháp. Sau ngày 20 tháng Bảy 1999, các học viên bên ngoài Trung Quốc hợp nhau trong dự án này đến dự án khác. Trong tám năm qua, chúng ta đã làm việc trong đủ thứ dự án. Kỳ thật, chúng ta là đệ tử Đại Pháp trước nhất. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhất thiết phải hiểu sâu xa Pháp và ngộ trong Pháp, và dùng Pháp để dẫn đạo cho sự tu luyện và các dự án của mình. Nếu chúng ta bất kể nâng cao mình như một tổng thể trong Pháp, và bị mắc bẫy trong các dự án, chúng ta có thể đang bị mất thời giờ của chính mình và tiêu hao năng lực sau một thời gian lâu như vậy. Nhiều sự thất thoái là kết quả của sự quên học Pháp.

Tôi còn nhớ trước 20 tháng Bảy 1999, các nơi tập công và các nhóm học Pháp tại Trung Quốc có gần như mỗi ngày. Nếu chúng ta có vấn đề gì, chúng ta sẽ không có chúng lâu. Chúng ta nói về chúng và chia sẻ chúng và có thể giải quyết vấn đề mau lẹ. Trong quá khứ tám năm, Trung Quốc đã mất đi cái môi trường lớn tập công và học Pháp chung. Bên ngoài trung quốc, chúng ta càng trân quí môi trường tự do của chúng ta hơn nữa. Cái môi trường đó là tu luyện của đệ tử Đại Pháp và chứng thực Pháp. Nó không phải để cho chúng ta sống đời sống người thường. Một người có thể bước ra hay không là sự khác biệt và khoảng cách giữa con người và thần. Khi tôi nghe về một học viên mà mau lẹ đi lấy một người thường, tôi không nghĩ cô ấy có nên hay không nên đi lấy một người thường. Trái lại, tôi nghĩ là có vấn đề trong môi trường tu luyện chung của chúng ta. Mọi người đều rất bận rộn. Chúng ta thiếu một môi trường bình thường, ổn định mà nơi đó chúng ta có thể cởi mở tâm tư để liên lạc. Vì vậy nhiều vấn đề tập trung lại cho chúng ta sau cùng, chúng trở nên quá khó để giải quyết. Trong một số vùng, các học viên gặp nhau một lần một tuần giống như người qua đường bận rộn. Họ học Pháp, nói về một số công việc trong tay, rồi là xong. Vô tình, chúng ta chỉ là đi theo hình thức. Mọi người có khúc mắc trong tâm mà không được cởi mở ra. Chỉ khi chúng ta buông bỏ cái cảm giác cái ta và trao đổi cởi mở mà chúng ta có thể điều chỉnh tốt hơn môi trường tu luyện của chúng ta và giải quyết các vấn đề.

Kỳ thật, đi ra tập công chung và học Pháp chung nhiều hơn chỉ là có lợi mà không có hại. Khi chúng ta có thể để qua một bên các dự án, thì chúng ta có thể làm các dự án tốt hơn. Mỗi người cần chú ý giữ môi trường tập công và học pháp cho toàn thể. Như vậy, chúng ta phải cố gắng hơn đế sửa chữa mội trường tu luyện của chúng ta như một chỉnh thể. Các vùng mà có điều kiện có thể gia tăng học Pháp và tập công chung, hoặc gia tăng số lượng học Pháp và tập Công. Chúng ta phải làm các điều căn bản đó nhất bằng cách thuận tiện nhất. Khi các nhóm học Pháp và tập Công nẩy nở khắp nơi trên thế giới, chúng sẽ tịnh hoá môi trường của toàn thể và tăng nhanh sự tiến bộ của toàn nhóm. Sau đó chúng ta có thể hình thành uy đức để bóp nghẹt tà ác và theo kịp với tiến trình Chính Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/8/154330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/30/86247.html

Đăng ngày 06-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share