Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-2-2007] Tôi rất được gợi ý bỡi bài viết trong “Tuần báo Minh huệ” tựa đề là “Phản ánh về sự tuyệt thực và bị ép ăn.” Tôi muốn chia sẻ một số sự hiểu biết của tôi nơi đây.

Đối với các bạn đồng tu mà đã bị giam cầm trong các ổ tà ác: Chư vị là những đồng tu tinh tấn trong những thời gian khác nhau của Chính Pháp. Vì chư vị có khuyết điểm trong một số địa hạt nào đó mà đã bị tà ác lợi dụng, vì vậy chư vị đã bị bức hại và bị giam cầm. Nhưng chúng ta không nhìn nhận một chút gì của cuộc bức hại này. Hiện tại chư vị đang trong tình trạng khó khăn, nhưng chúng ta là học viên trong thời Chính Pháp, đến nơi này để giúp Sư phụ trong Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chúng ta không thể ở lại nơi những chỗ đó. Tất cả đồng tu đều biết điều này. Làm sao ra khỏi các nơi đó? Mỗi người đều có căn bản khác nhau, sự hiểu biết khác nhau về Pháp, và ở những tầng cấp khác nhau về chính tín nơi Sư phụ và Pháp, như vậy mỗi người dùng những phương pháp khác nhau. Nhiều đồng tu dùng tuyệt thực như một cách để đi ra khỏi các nơi đó. Một số thành công, nhưng một số lại bị bức hại càng nặng nề hơn nữa bởi vì đó. Điều mà tôi muốn nói là không phải về cái phương pháp tự nó, mà là có thể ra khỏi hay không là tuỳ thuộc nơi trình độ Tâm Tính của mỗi người. Chư vị có thể đạt được tiêu chuẩn của Pháp hay không, lúc bấy giờ, là căn bản để ra khỏi nơi đó. Nếu chư vị đã đạt được tiêu chuẩn của một người tu, vậy thì Sư phụ và chính thần sẽ giúp chư vị ra khỏi.

Sau khi bị cầm tù, cái tư tưởng đầu tiên của một số học viên không biết chứng thực Pháp và tìm những sơ hở hoặc khuyết điểm của chính họ và tinh tấn về điểm này, mà là làm sao để ra khỏi nơi đó và tránh bị bức hại. Một số học viên không nghĩ đến tránh bị bức hại, họ cũng kiên định và từ chối hợp tác với tà ác, nhưng họ không nghĩ đến cách nào để chứng thực Pháp, thay vì đó họ tự chứng thực chính họ và tỏ ra cách nào họ kiên định, khiến cho hơi bị thiếu sót, tạo nên sự bức hại bị kéo dài trong nhà tù.

Các bạn đồng tu, chúng ta là những đệ tử của Sư phụ, chúng ta là học viên Đại Pháp của thời Chính Pháp, và ở nơi này để giúp Sư phụ Chính Pháp. Bất kể là chúng ta đang ở nơi đâu, sứ mạng của chúng ta là chứng thực Pháp. Chư vị phải nghĩ, “Tôi đang ở trong tù, vậy nơi đây là nơi mà tôi sẽ chứng thực Pháp. Tôi sẽ không hợp tác với tà ác.” Nếu một người có thể thật sự buông bỏ sống và chết, và làm điều mà một học viên nên phải làm một cách thẳng thắn và danh dự, vậy thì tà ác sẽ không thể làm gì về đó. Nếu tất cả các học viên nơi đó đều làm điều này, vậy thì cách nào tình thế nơi đó có thể còn tà ác được? Các học viên trong tù vẫn còn hợp tác với tà ác bằng cách làm những công tác nô lệ, v.v. Làm những công tác nô lệ tức là công nhận sự bức hại. Bị cầm tù vì đức tin của mình là điều bất hợp pháp, và bị buộc làm những công việc nô lệ cũng là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Các học viên Đại Pháp không thể hợp tác với tà ác.

Các bạn đồng tu, Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng. Sư phụ đã đăng bài kinh văn, “Triệt để giải thể tà ác.” Là học viên Đại Pháp, Sư phụ đã mở thoát các công năng của chúng ta nơi các không gian khác. Sư phụ dạy chúng ta rằng Chính Niệm của đệ tử Đại Pháp rất mạnh. Đối với các học viên bị cầm tù, phải chăng chư vị đang có một cơ hội tuyệt hảo để giải thể tà ác cận kề chăng? Khi các kẻ làm ác đang bức hại chư vị, tại sao không dùng Chính Niệm và Chính Hành để ngưng họ bằng cách chuyển sự đau đớn đến các kẻ làm ác, hoặc bắt họ gặp nghiệp báo trong thời hạn định kỳ? Chúng ta cần phải tin tưởng nơi Sư phụ và Pháp. Sư phụ đã ban cho chúng ta công năng, vậy sao không sử dụng chúng? Khi làm điều đó, chúng ta không thể có tư tưởng con người. Tư tưởng của chúng ta phải dựa trên chứng thực Pháp. Sư phụ dạy chúng ta về phát chính niệm cận kề. Đối với các học viên trong các ổ tà ác, tại sao không giải thể tà ác tại chính ngay địa điểm? Các học viên là cùng một thể. Các học viên mà ở ngoài đang nghĩ cách phát chính niệm cận các nhà tù. Đừng chờ đợi họ cứu chư vị. Bây giờ là thời để tấn công và giải thể tà ác cả trong lẫn ngoài. Chúng ta không thể để cho tà ác tiếp tục bức hại Đại Pháp và tiêu diệt chúng sinh.

Các học viên mà đang có tự do phải nghĩ làm tốt ba điều và giúp phát chính niệm cho các học viên bị cầm tù để giúp Nguyên Thần của họ mạnh mẽ và ra khỏi các ổ tà ác sớm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/7/148431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/20/82850.html

Đăng ngày 14-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share