Bài viết của Thanh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-05-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta đã sử dụng mọi thủ đoạn tàn ác nhất có thể để cưỡng ép các học viên Đại Pháp từ bỏ đức tin của họ. Nhà của nhiều học viên bị đột kích và các sách Đại Pháp của họ bị tịch thu. Tôi cũng là mục tiêu bị bức hại. Để bảo vệ sách Đại Pháp, tôi đã bọc chúng lại và cất giấu ở nhà anh trai tôi một thời gian trước khi đem chúng về nhà.

Cảnh sát sách nhiễu các đệ tử Đại Pháp xung quanh những ngày được cho “ngày nhạy cảm”. Anh trai tôi luôn bảo vệ các đệ tử Đại Pháp mỗi khi cần. Tôi nói: “Anh đã tích đại đức, làm việc đại thiện để bảo vệ người tốt. Ông Trời sẽ ban cho anh hồng phúc và bảo hộ anh bình an”.

Sau này, anh tôi thực sự đã được Sư phụ gia trì và đắc phúc báo. Ban đầu anh tôi không được hưởng phúc lợi bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Sau này, đơn vị công tác của anh quyết định bổ sung thêm một số nhân viên đủ điều kiện. Anh tôi vừa hay đáp ứng được yêu cầu tối thiểu, và họ phê duyệt cấp cho anh tôi bảo hiểm xã hội, nhưng bảo hiểm y tế thì vẫn chưa được cấp vì một số lý do, và vẫn treo như vậy trong vài năm.

Đến tháng 3 năm 2017, lãnh đạo mới của đơn vị phát hiện anh tôi vẫn chưa có bảo hiểm y tế, và vị lãnh đạo này lập tức yêu cầu làm bổ sung một chiếc thẻ bảo hiểm y tế cho anh tôi. Hơn nữa, anh tôi còn được tăng lương. Tôi biết rằng hết thảy những thứ này đều là phúc phận mà Sư phụ cấp cho anh trai tôi.

Bên cạnh việc có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, anh tôi còn khỏi căn bệnh ung thư ruột kết và không bị đau đớn khi làm hoá trị.

Ngày 22 tháng 2 năm 2021, người anh trai 67 tuổi của tôi bảo tôi đi cùng anh đến bệnh viện vì anh đã không ăn hoặc đi vệ sinh trong vài ngày và bụng đã trướng lên. Khi đến nơi, tôi bảo anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vì thế anh bắt đầu thầm niệm trong tâm chín chữ chân ngôn này.

Bệnh viện chăm sóc cấp ba khuyến nghị chúng tôi nên đến Bệnh viện Hoa Tây của Đại học Tứ Xuyên (một trong những bệnh viện hàng đầu của tỉnh) để điều trị gấp. Hồi xưa, anh trai tôi đã bị sa ruột (thoát vị bẹn), nhưng lại không xem trọng. Mặc dù tôi đã vài lần bảo anh đến bệnh viện làm phẫu thuật, nhưng anh luôn bỏ ngoài tai. Lần phát bệnh này nghiêm trọng tới mức ngay cả bệnh viện cấp ba cũng không có cách cứu chữa cho anh.

Sau 11 giờ tối các bác sỹ tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Hoa Tây mới làm xong các xét nghiệm sơ bộ. Bác sỹ khoa cấp cứu đã thông báo cho một giáo sư chuyên về sa ruột đến khám cho anh tôi, và anh ấy nhanh chóng được đưa vào khu nội trú để làm phẫu thuật.

Trong khi làm phẫu thuật, bác sỹ phát hiện ruột của anh đã bị lở loét. Một chút dịch thể đang chảy ra và ruột non của anh đã chuyển sang màu đen. Bác sỹ nói: “Có thể là bị ung thư ruột kết, cần phải làm sinh thiết và đổi hướng hậu môn (để tạo một cái lỗ ở dạ dày để phân thải ra ngoài)”. Gia đình của anh được yêu cầu ký giấy đồng ý làm ca phẫu thuật thứ hai cho anh.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, và anh tôi ở trong phòng phẫu thuật 11 tiếng trước khi được chuyển qua phòng bệnh. Sau đó, giáo sư đến kiểm tra anh tôi, ông ấy nói: “Nếu anh đến bệnh viện trễ một ngày thôi thì anh có thể đã mất mạng rồi. May mà anh đến kịp”.

Do dịch bệnh nên chỉ có một người thân được ở lại với anh trong bệnh viện, và mọi người cũng không được vào thăm. Sau một tuần, anh tôi đã được xuất viện. Hồ sơ xuất viện ghi rằng anh tôi được xác định rằng là bị ung thư ruột kết giai đoạn ba. Họ đề nghị anh nên đến một bệnh viện phục hồi chức năng để gia đình có thể đến thăm anh.

Ngày hôm sau, tôi đến thăm và đem cho anh một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tôi hỏi anh có muốn nhận không, anh nói có và đặt nó vào trong túi. Tôi bảo anh tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và anh đồng ý.

Hai ngày sau tôi lại đến thăm anh. Lần này, tôi đem theo băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu và hỏi anh có muốn nghe không, và anh trở lời là có. Bởi anh tôi rất ủng hộ việc tôi tu luyện Đại Pháp và biết rằng Đại Pháp là tốt, anh đã sớm thoái khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội, và thường đeo bùa hộ mệnh Đại Pháp. Tôi bảo anh rằng Sư phụ đang bảo hộ anh và đó là lý do tại sao mọi việc lại suôn sẻ đến như vậy.

Sau đó, anh được chỉ định làm tám đợt hoá trị và mỗi đợt đều suôn sẻ mà không có tác dụng phụ hoặc cơ thể bị phản ứng. Các bệnh nhân cùng phòng bệnh của anh đều thấy kỳ lạ, ngay đến các y tá còn luôn hỏi anh: “Ông ơi, trong người ông có thấy chỗ nào bị khó chịu không?“, và anh trai luôn trả lời là không. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ anh ấy, và chịu đựng hết thẩy thống khổ cho anh ấy. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Cơ thể của anh đã hồi phục rất tốt, tất cả các chỉ số xét nghiệm đều bình thường. Trước khi làm hậu môn nhân tạo, chuyên gia của Bệnh viện Hoa Tây đã yêu cầu một cuộc hẹn, vì lần đến bệnh viện ban đầu của anh tôi là điều trị sa ruột. Chỉ sau khi làm phẫu thuật ở bụng thì bệnh ung thư ruột kết mới được phát hiện.

Vì anh tôi đã nghe các bài giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ, nên tôi đã thu thêm nhiều bản ghi âm từ các câu chuyện tu luyện của các đồng tu, Hồi ức về Sư phụ, Phát thanh Minh Huệ, và Cửu Bình. Nếu anh thấy những phần nào khó hiểu, tôi sẽ giải thích dựa trên thể ngộ của mình. Anh tôi bắt đầu ngày mới bằng việc nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ vào lúc 4 hoặc 5 giờ sáng, và buổi tối anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” trước khi đi ngủ.

Khoảng tầm ngày 12 tháng 3 năm 2022, anh tôi được thông báo rằng anh cần nhập viện để làm phẫu thuật sửa hậu môn. Sau khi làm các loại kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm trước khi nhập viện, kết quả cho thấy tất cả các chỉ số của anh đều bình thường, bởi vậy bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho anh. Anh tôi đã hồi phục rất tốt sau phẫu thuật.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/6/440700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/28/201999.html

Đăng ngày 17-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share