Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-05-2022] Có thể nói nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc nâng cao nhận thức về bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này, nhiều người đã nhìn thấy sự phi lý của cuộc đàn áp và bắt đầu bày tỏ sự ủng hộ với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi một học viên bị bắt vào ngày 29 tháng 1 năm 2001 vì treo biểu ngữ tại Quảng trường Thiên An Môn, cô ấy bị giam tại một nhà lao ở huyện thành. Trong những người phụ nữ bị giam giữ ở đó có một người bán pháo hoa ở độ tuổi 50. Vì bán nhầm một loại pháo nổ, cảnh sát buộc tội bà ấy vi phạm các nguyên tắc an toàn và đã bắt giam bà.

Người phụ nữ này mắc nhiều loại bệnh tật, trong đó có chứng tiểu tiện không tự chủ khá nghiêm trọng. Người học viên đã giới thiệu cho bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp và dạy bà tập các động tác luyện công. Sau khi luyện công tới ngày thứ ba, các triệu chứng bệnh của người phụ nữ đã biến mất và cuối cùng bà ấy có thể chìm vào giấc ngủ sâu mà không bị gián đoạn do chứng tiểu tiện không tự chủ. Bà ấy rất vui mừng và nói với người học viên kia, “Sau khi tôi được thả, tôi sẽ nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước mặt bất kỳ ai!”

Một học viên khác tình cờ gặp một người hàng xóm cũ tại chợ nông sản vào một buổi sáng. Người hàng xóm nói với cô ấy, “Em mong gặp chị quá! Những gì chị nói với em trước đây, hóa ra đều là sự thật. Tai ương thực sự sẽ ập đến khi đạo đức của con người băng hoại. Em ước rằng giá như Pháp Luân Đại Pháp được minh oan!”

Giọng cô ấy rất lớn nên những người xung quanh đều chú ý đến họ. Cô ấy tiếp tục kể với người học viên rằng cô ấy cũng kêu gọi đồng nghiệp thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để họ cũng được bảo vệ trong thời khắc nguy nan.

“Thật tuyệt vời khi em đã làm điều đúng đắn! Hãy chắc chắn rằng chồng và con trai em cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Điều đó sẽ mang lại phước lành cho họ”, người học viên nói.

Một câu chuyện khác dưới đây, khi cảnh sát nhận thức rõ vấn đề, họ đã từ chối tuân theo chỉ thị bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã ra ngoài như thường lệ để phân phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô đưa một tờ rơi chân tướng cho một người đàn ông mà cô gặp, anh ta từ chối nhận. Không chỉ vậy, người này còn nắm chặt tay người học viên và điện báo cho cảnh sát.

Đợi cả một giờ, cảnh sát vẫn chưa xuất hiện. Người đàn ông ngoan cố không bỏ đi cũng như không chịu thả người học viên kia. Nhận thấy đây là một cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều sĩ quan hơn nữa, người học viên liền đề nghị cùng anh ta đi đến đồn cảnh sát.

Sau khi họ tới đồn cảnh sát, cảnh sát để người học viên rời đi, nhưng giữ người đàn ông đã trình báo cô ấy lại để thẩm vấn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/443879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/3/202078.html

Đăng ngày 28-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share