Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-05-2022] Vào một buổi sáng mùa xuân năm 2013, [khi đang lưu thông] một chiếc ô tô đã tông phải chồng tôi. Anh ấy bị hất khỏi xe máy và ngã văng xuống đường. Cả ô tô và xe máy đều bị hư hại.

Chồng tôi được chuyển thẳng đến bệnh viện. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bác sĩ chỉ tìm thấy một số vết thương ở mô mềm và một vài vết trầy nhẹ trên da tay.

Khi trở về nhà, chồng tôi nóng lòng kể lại với tôi rằng tại thời điểm anh bị xe đâm, anh ấy lập tức nhớ đến việc niệm chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi thực sự cảm động và tôi biết Sư phụ Đại Pháp đã cứu mạng anh ấy.

Tôi nghĩ thời điểm sau vụ tai nạn đó anh ấy vẫn ổn. Nhưng [lần này] thì khác, anh ấy đang yên đang lành thì đột nhiên ngã gục xuống ghế sofa và rất khó khăn để mở miệng nói chuyện. Nửa người bên trái của anh không phản ứng và các cơ trên khuôn mặt bên trái đã bị liệt.

Thay vì đến bệnh viện, chồng tôi yêu cầu được nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp cùng tôi. Mặc dù [trước giờ] anh ấy không tu luyện, nhưng anh ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt và còn từng cứu mạng anh, điều này là nhờ chứng kiến những lợi ích sức khỏe của tôi trong nhiều năm qua cùng trải nghiệm sống sót từ tai nạn xe hơi sáu năm về trước.

Đôi khi cảm xúc của anh tỏ ra chán chường và anh ấy trở nên bi quan về tình trạng của mình. Tôi đã động viên anh ấy và khuyên anh ấy đặt niềm tin vào Pháp. Một tháng sau, anh bình phục và trở lại làm việc.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/5/442100.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/27/201984.html

Đăng ngày 28-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share