Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2022] Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm trong suốt 27 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong những năm tháng đó, lời dạy của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Đại Pháp) luôn động viên tôi, để tôi có thể nắm bắt khoảng thời gian ít ỏi giảng chân tướng cho chúng sinh. Tôi đã chứng kiến ​​nhiều người sau khi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, cũng như thành tâm niệm 9 chữ vàng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” đều nhận được phước báo. Những chia sẻ dưới đây là minh chứng cụ thể.

Bàn tay bị thương không thấy đau đớn

Trước khi về hưu, tôi công tác trong bộ phận kỹ thuật của cục đường sắt. Do đặc thù công việc, tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người. Tôi đã không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giảng chân tướng cho mọi người và giúp họ làm tam thoái.

Vào mùa xuân năm 2005, đơn vị nhận thi công một nhà ga xe lửa nhỏ. Tôi có mặt ở công trường để giám sát tiến độ, các công nhân bắt đầu khai công bằng việc đập vỡ các tảng đá lớn bằng búa tạ. Thông thường, cứ ba người hợp thành một đội – một người hỗ trợ máy khoan còn hai người còn lại vung búa đập luân phiên.

Một công nhân tên Vương (hóa danh), nhờ vào tôi, nên anh ấy đã biết chân tướng về Đại Pháp và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, anh ấy cũng kể lại với một công nhân khác trong đội của mình là Trương (hóa danh), nhờ vậyTrương cũng hiểu chân tướng. Vào một buổi sáng đi làm, Trương đã xin tôi một tấm bùa Đại Pháp vì Vương đã kể với anh ấy rằng chiếc bùa có tác dụng hộ thân. Tôi tặng cho anh ấy một tấm, đồng thời giúp anh làm tam thoái.

Khoảng một tiếng đồng hồ làm việc ngày hôm đó, Vương sơ ý hạ búa đập vào bàn tay trái của Trương. Thịt từ gốc ngón trỏ của Trương lòi ra ngoài, miệng vết thương có kích thước khoảng chừng móng tay cái. Tôi thúc giục Trương hãy nhanh chóng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi cam đoan rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu anh ấy thành tâm niệm chú ngữ, anh ấy đã làm theo lời tôi.

Vương bổ sung: “Chẳng phải anh có bùa hộ mệnh Đại Pháp phù hộ anh sao? Anh sẽ ổn thôi!“.Trương đồng ý: “Đúng vậy, tôi có bùa hộ mệnh Đại Pháp bảo vệ cho tôi. Tôi sẽ không sao hết!” Sau đó, Trương thử cử động bàn tay với ngón tay bị thương, anh ấy nói: “Nó thực sự không đau chút nào! Tay tôi thậm chí không có cảm giác như vừa bị đập trúng!“

Thở phào nhẹ nhõm, Vương hô lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Chứng kiến ​​điều kỳ diệu này, người công nhân thứ ba trong đội cũng đồng thanh: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Cả ba người họ đều cảm thấy như trút bỏ áp lực khi bàn tay củaTrương không xảy ra vấn đề!

Đến bữa trưa, Trương kể cho các công nhân khác về những gì đã xảy ra với bàn tay của mình. Hơn mười người trong số họ vây xung quanh tôi và xin các tấm bùa hộ mệnh. Tôi giảng chân tướng cho tất cả bọn họ và khuyến khích họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ đồng thanh hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Mắt của một công nhân xây dựng được chữa lành

Chúng tôi có một dự án khác tại một ga xe lửa nhỏ vào năm 2006. Một công nhân mà tôi quen đã biết chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng một ngày nọ, anh ấy bỗng trở nên hồ đồ và lên tiếng ca tụng tà đảng Trung Cộng trong suốt dọc đường đến công trình. Tôi khuyên anh ta không nên nói như thế, nhưng anh vẫn bất chấp.

Khi anh ấy đang xúc đất đào hố thì đột nhiên la lên thất thanh: “Đất văng trúng mắt tôi rồi!” trong khi cố che mắt mình bằng một quận giấy vệ sinh. Không có bệnh viện nào gần đó, vì vậy tôi nói với anh ấy điều duy nhất có thể giúp anh lúc này đó là thành tâm niệm chín chữ Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi rửa vết thương cho anh ấy và thúc giục anh ấy hãy mau niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khoảng 10 phút sau, tôi đến kiểm tra vết thương. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã niệm liên tục và đôi mắt anh ấy giờ không còn thấy đau nữa.

Cơn đau dạ dày nhanh chóng biến mất

Năm 2007, một người công nhân bị đau dạ dày và anh ấy phát hiện có máu lẫn trong phân của mình. Tôi kể cho anh ấy nghe về một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đã được chữa khỏi sau khi anh ấy niệm liên tục “chín chữ vàng”, sau đó tôi đã đưa cho anh ấy một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù nghi ngờ tính công hiệu, anh vẫn cầm lấy tờ rơi. Khoảng 20 phút sau, anh ấy nói với tôi rằng bụng anh ấy đã ổn và hết đau. Anh ấy cảm ơn sự giúp đỡ của tôi, nhưng tôi nói với anh ấy rằng chính uy lực của Đại Pháp đã cứu anh.

Trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho anh ấy, nhưng khi đó anh ấy bỏ ngoài tai và tỏ vẻ khinh thường. Tôi tiếp tục giảng chân tướng sâu hơn và đề nghị giúp anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Lần này, anh ấy đã sẵn sàng đón nhận. Không chỉ vậy, anh ấy còn xin thêm các tài liệu Đại Pháp.

Sau khi hiểu sự thật, anh ấy đã chia sẻ tài liệu với những người khác. Anh ấy cũng khoe với người quản lý nhà ga rằng anh ấy đã khỏi bệnh đau dạ dày như thế nào. Người quản lý nhà ga đã khen ngợi tôi về những việc làm tốt đẹp trên, nhưng tôi nói rõ với người quản lý, vì người công nhân đó đã chân thành tin vào uy lực của những chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nên anh ấy đã được ban phước.

Khi quản lý nhà ga bị gãy cổ tay vài ngày sau đó, anh ấy cũng thành tâm niệm chín chữ và thoái ĐCSTQ. Cổ tay anh nhanh chóng hồi phục.

Cứu mạng cụ già bị đột quỵ

Cách đây vài năm, tôi đang đi dạo trong một khuôn viên thì thấy một ông lão khoảng 80 tuổi nằm gục trên một bồn hoa với cây gậy của mình nằm lăn lóc dưới gốc cây. Ông cụ có lẽ bị đột quỵ và không thể nói chuyện, nhưng ông lão vẫn còn tỉnh táo.

Tôi đỡ cụ già lên và nói vào tai ông ấy, “Cụ sẽ ổn thôi nếu cụ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Nó có thể cứu mạng cụ!”. Ông lão gật gật đầu, tầm mắt không dời khỏi tôi, mặc dù không nói thành lời.

Tôi phải chống một chân để đỡ ông cụ dậy. Ông cụ đã nắm chặt tay tôi.

Xe cấp cứu cuối cùng đã có mặt một giờ sau đó. Họ đưa ông lên cáng, nhưng ông vẫn nắm chặt tay tôi không muốn buông.

Ghi chú của biên tập viên: ​Pháp Luân Đại Pháp là thần kỳ thù thắng, Pháp lực trải từ hồng quan đến vi quan. Ví dụ đưa ra trong bài viết này chỉ là một biểu hiện vô cùng nhỏ của uy lực của Đại Pháp ở tầng thế tục này. Đại Pháp có thể mang lại phúc lành cho nhân loại, và sự thần kỳ và thù thắng của Đại Pháp lại càng là vì để mọi người có thể quay trở về với nguồn gốc thực sự của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/18/441047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/24/201933.html

Đăng ngày 27-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share