[MINH HUỆ 12-2-2007] Mỗi khi tôi có được tờ Tuần báo Minh huệ, tôi đọc nó suốt. Tim tôi cảm thấy đau mỗi lần tôi đọc về các bạn đồng tu bị tra tấn, vì vậy tôi quyết định phát chính niệm thật mạnh mẽ nhắm các nhà tù, trại lao động, và trung tâm tẩy não để giúp cứu các bạn đồng tu. Sau đây là điều tôi cảm và nhìn thấy nơi các không gian khác. Xin hãy chỉ điểm những gì không đúng.

Một ngày khi tôi đọc cách nào vú của một bạn đồng tu bị cắt với con dao cạo bởi cảnh sát tại Nhà tù Yingkou tỉnh Liêu Ninh (https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/14/81695.html), tôi bị chấn động rất nhiều. Tối hôm đó, khi đến giờ phát chính niệm, tôi nhắm về phía Trại lao động cưỡng bách Shenxin, trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia, và nhà tù Yingkou. Khi tôi tập trung vào chữ “mie” (diệt), tôi cảm thấy chính tôi rất to lớn.

Nhà tù rất nhỏ bé, đầy những thứ đồ dơ bẩn. Các con tà linh cố chạy thoát khỏi chính niệm mạnh mẽ của tôi. Tôi có chỉ một niệm tiêu trừ tà ác. Nhiều con trong chúng biến mất, chỉ trừ một số. Tôi nghĩ nên bỏ chúng trong nước a-xít mạnh. Không bao lâu, các con tà ác chết từng con một, ngoại trừ một con quái vật đen to lớn. Tôi cảm thấy tôi không thể tiêu trừ nó, vì vậy tôi kêu gọi sự giúp sức của các vị chính thần gần bên tôi để phát chính niệm. Con quái vật biến thành nhỏ dần và cuối cùng biến mất. Lần phát chính niệm này của tôi kéo dài một nửa tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau, mục tiêu của tôi là Luo Gan (La Cán) và Zhou Yongkang, đầu đàn của tà ác. Khi tôi phát ra năng lượng mạnh mẽ, tôi nhìn thấy một con quái vật to lớn đứng sau lưng chúng xem như một con tê giác, với cái miệng mở và con mắt lồi. Tôi phóng một quả bom vào trong miệng nó và tiêu trừ nó.

Trong quá khứ, tôi không chú ý việc phát chính niệm. Tôi thường làm với mắt mở để nhìn thời giờ và không tập trung được. Đó là vì tôi không học Pháp tốt. Sư phụ đã giảng:
”Các đệ tử Đại Pháp cần phải đi cho tốt con đường của bản thân mình, hoàn thành tốt ba việc; nhất định phải học Pháp tốt, đối đãi nghiêm chỉnh việc học Pháp. Những nơi nào đang thực thi thật tốt cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp, và có biến đổi lớn, nhất định là vì mọi người học Pháp tốt. Những đệ tử Đại Pháp nào có đề cao cá nhân nhanh chóng nhất định là vì coi trọng học Pháp.” “Gửi Pháp hội Úc châu”

Tôi ngộ ra được sự thực rằng đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trong thời Chính Pháp phải học Pháp cho tốt và hành động thể theo Pháp, như vậy chúng ta có thể tinh tấn như một thể, đi tốt con đường còn lại và thực hiện ba điều mà chúng ta phải thực hiện. Bây giờ tôi có thể học Pháp tốt và khi tôi phát chính niệm, tôi có thể tập trung tốt, như vậy tư tưởng của tôi có thể tiêu trừ tất cả tà ác trong vũ trụ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/2/12/148790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/19/82816.html

Đăng ngày 20-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share