Chia sẻ tại Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở New York năm 2011 của một học viên phương Tây sống ở New York.

[MINH HUỆ 31-08-2011]
Kính chào Sư phụ!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2001 trong một khuôn viên yên tĩnh thuộc trường cao đẳng ở Florida và sau đó chuyển đến New York, nơi tôi sắp sửa tốt nghiệp. Tôi tu luyện ở một môi trường giáo dục trong suốt 10 năm qua, và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và giảng chân tướng trong môi trường này. Tôi muốn bắt đầu với một câu chuyện ngắn.

Vào năm 2007, Hiệp hội sinh viên Trung Quốc (CSSA) tại Đại học Columbia, do chịu ảnh hưởng của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên đã cố gắng sử dụng trường Ivy League như là một cơ sở ở nước ngoài để vu khống Pháp Luân Công và gây rắc rối cho việc quảng bá Thần Vận. Những lãnh đạo của CSSA, đóng vai trò như những đặc vụ của ĐCSTQ ở nước ngoài, cố gắng để phá tan một diễn đàn về mổ cắp nội tạng và sau đó đăng tài liệu tuyên truyền trên website của câu lạc bộ sinh viên, vu khống Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí. Chúng tôi đã không nản chí, thay vào đó chúng tôi sử dụng điều này như một cơ hội biến Đại học Columbia thành nơi đầy ắp tài liệu giảng chân tướng và vạch trần sự đê hèn của ĐCSTQ và những đặc vụ sinh viên của ĐCSTQ. Hành động của ĐCSTQ kết cục lại là cơ hội hoàn hảo để chúng tôi tới thăm từng trường cao đẳng và các khoa, gặp gỡ với các chủ nhiệm khoa và các nhà quản lý cấp cao, rồi trực tiếp giảng chân tướng cho họ.

Chúng tôi in tài liệu giảng chân tướng đặc biệt nhắm vào mục tiêu là các mật vụ ĐCSTQ trong các câu lạc bộ sinh viên Trung Quốc, tràn ngập khu học xá Đại học Columbia này là những thông tin tích cực, hy vọng giúp mọi sinh viên, cán bộ giảng dạy của khoa và nhân viên có nhận thức về Pháp Luân Công, cuộc bức hại, bản chất xấu xa của ĐCSTQ và việc sử dụng câu lạc bộ sinh viên Trung Quốc như là một lực lượng tuyên truyền ở nước ngoài. Một số học viên mất khoảng 90 phút đi từ Flushing đến để giảng chân tướng.

Một vài tháng sau khi sự cố xảy ra, câu lạc bộ sinh viên Trung Quốc bị buộc phải thoái lui hoàn toàn, gỡ bỏ những vu khống từ trang web của họ. Một số các sinh viên lãnh đạo CSSA bị các chủ nhiệm khoa trường đại học trừng trị, và được lệnh không can thiệp vào các hoạt động Pháp Luân Công một lần nữa.

Một kết quả thậm chí còn tuyệt vời hơn xuất phát từ sự can nhiễu CSSA. Một vài tháng sau sự cố CSSA, chúng tôi đã có cuộc họp nhóm thường niên với ban quản lý sinh viên. Trong những năm trước, chúng tôi luôn yêu cầu tài trợ cho câu lạc bộ sinh viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng đã bị từ chối vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, một năm sau sự cố CSSA, ban quản lý sinh viên nói với chúng tôi, “Các bạn đã thực hiện một công việc tuyệt vời trong năm nay, vì vậy chúng tôi đã quyết định bắt đầu tài trợ và bảo trợ cho hoạt động của các bạn.” Họ phân bổ cho chúng tôi $500 cho các hoạt động và nói với chúng tôi rằng,“Sử dụng tiền để tổ chức các hoạt động nhiều hơn để cho nhiều sinh viên biết về Pháp Luân Công.” Sau này tôi nghe nói rằng $500 là kinh phí tối đa mà họ cho câu lạc bộ sinh viên trong năm đầu tiên gây quỹ.

Nhưng đến năm sau, vì nhiều lý do, chúng tôi đã buông lơi và gần như không tổ chức hoạt động nào. Khi chúng tôi đến tham dự cuộc họp của ban quản lý sinh viên, họ đã thất vọng và hỏi chúng tôi, “Tại sao không sử dụng tiền để tổ chức bất kỳ hoạt động nào về Pháp Luân Công? Vì các bạn đã không sử dụng tiền, chúng tôi sẽ phải xem xét lại liệu chúng tôi có thể tài trợ cho các bạn trong năm nay”. Chúng tôi đã lo lắng vì chúng tôi đã bỏ lỡ một cơ hội. Chúng tôi yêu cầu họ cho chúng tôi một cơ hội thứ hai. Ngày hôm đó, tôi đi trở về nhà, ân hận quỳ trước hình ảnh của Sư phụ, “Thưa Sư phụ, Ngài đã cho chúng con một cơ hội tốt như vậy, và chúng con đã thực hiện việc đó quá tệ! Cầu xin Sư Phụ cho chúng con một cơ hội khác, chúng con chắc chắn sẽ bù đắp lại vào năm tới“.

Vài ngày sau, một người từ ban quản lý sinh viên đã liên lạc với chúng tôi và nói rằng, “Chúng tôi sẽ không trợ cấp cho các bạn $500 trong năm nay. Thay vào đó, chúng tôi sẽ chỉ cấp cho các bạn $400. Nhưng chắc chắn phải sử dụng tiền để tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công năm nay. Nếu không, các bạn sẽ không nhận được bất kỳ tài trợ vào năm tới“.

Chúng tôi cảm tạ Sư phụ đã cho chúng tôi một cơ hội thứ hai. Chúng tôi sử dụng tiền tài trợ để tổ chức một diễn đàn về mổ cắp nội tạng cũng như trưng bày một áp phích lớn ở trung tâm khuôn viên của trường, cả hai việc đó đều đã có ảnh hưởng tuyệt vời. Bất cứ khi nào các câu lạc bộ sinh viên tổ chức các sự kiện lớn, họ buộc phải trả các chi phí an ninh, nhưng các nhân viên trường đại học đã lo lắng rằng ĐCSTQ sẽ gây ra rắc rối cho chúng tôi, vì vậy họ cung cấp cho chúng tôi dịch vụ an ninh miễn phí. Năm nay, chúng tôi sẽ nhận được khoảng $1.000 tài trợ, với số tiền này sẽ cho phép chúng tôi in nhiều tài liệu giảng chân tướng và áp phích, tổ chức nhiều sự kiện lớn hơn.

Do đó, hành động tà ác của ĐCSTQ cách đây vài năm có tác dụng ngược lại với chính những gì tà ác hy vọng đạt được.

Chúng tôi sử dụng cơ hội này để thiết lập một hoàn cảnh mà ở đó những người thường cấp tiền cho chúng tôi hàng năm để tổ chức các hoạt động Pháp Luân Công, giảng chân tướng và phơi bày ĐCSTQ. Vì thế mà hóa ra rằng ít nhất là trong một năm đó, Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành câu lạc bộ hoạt động mạnh nhất trong khuôn viên trường Columbia. Chúng tôi đã nắm lấy cơ hội để làm mạnh việc giảng chân tướng, phơi bày bộ mặt xấu xa của ĐCSTQ, duy trì kinh phí để giảng chân tướng trong tương lai và thiết lập một mối quan hệ tốt với ban quản lý sinh viên.

Toàn bộ sự việc xảy ra thực sự giống như Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Thủ đô Hoa Kỳ” trong năm 2007:

“Vậy nên chúng dẫu bôi nhọ hoặc làm điều xấu cũng vậy, thì cũng tương đương với [việc] để cho toàn thế giới thấy được sự tà ác của chúng, đồng thời thay cho chúng ta tuyên truyền Pháp Luân Công, khuyếch đại ảnh hưởng của Pháp Luân Công trong lòng người dân thế giới; chúng làm điều gì thì cũng là thay chúng ta tuyên truyền.”

Giảng chân tướng trong một môi trường đại học

Trường đại học là một nơi rất tốt để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Trong ban kỹ thuật, tôi kết thân với nhiều sinh viên Trung Quốc và cố gắng tận dụng những cơ hội có thể để giảng chân tướng. Tôi nói cho họ biết tôi yêu văn hóa Trung Quốc như thế nào bởi tôi tập Pháp Luân Công, và sử dụng điều này như một phương tiện để giảng chân tướng hết sức tự nhiên cho họ. Ngoài việc giảng chân tướng trực tiếp, chúng tôi treo áp phích và biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp và câu lạc bộ tại các bảng thông báo của chúng tôi, phân phát Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung và tiếng Anh tại các địa điểm dễ thấy trong các tòa nhà náo nhiệt và dán áp phích về Thần Vận và những cuộc thi của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (ĐTHTĐN).

Để quảng bá Thần Vận, chúng tôi bắt đầu bán vé ở một gian hàng tại lối vào trường đại học, tiếp cận với các câu lạc bộ sinh viên và các tổ chức khác nhau và giảm giá cho học sinh để quảng bá chương trình, trong một năm, chúng tôi bán được hơn 300 vé theo cách đó. Tuy nhiên, tầm cỡ của Thần vận vẫn tiếp tục tăng lên, chúng tôi đã thích nghi phương pháp quảng bá và bây giờ tập trung hơn vào việc tiếp cận với toàn bộ giảng viên và các chủ nhiệm khoa trường đại học qua những lời mời trực tiếp. Chúng tôi vẫn còn phải cải thiện rất nhiều về việc làm thế nào để quảng bá Thần Vận.

Mặc dù chúng tôi đôi khi gặp phải can nhiễu từ các gián điệp sinh viên của ĐCSTQ thì hầu hết các sinh viên Trung Quốc thực sự rất dễ tiếp thu. Một sinh viên Trung Quốc nói với tôi: “Tôi biết rằng chính phủ của chúng tôi đang làm một điều rất xấu trong việc đàn áp Pháp Luân Công.” Tôi cho anh ta một bản sao của Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), anh ta nói: “Cảm ơn anh, tôi đã đọc cuốn sách này khi tôi ở Trung Quốc rồi.” Một sinh viên Trung Quốc nói với tôi: “Tôi thực sự thích Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi là một fan hâm mộ lớn của Thời báo Đại Kỷ Nguyên! Nó là tờ báo Trung Quốc duy nhất mà tôi có thể dễ dàng tìm thấy xung quanh khuôn viên trường, và đó là tờ báo độc lập duy nhất mà tôi có thể nhận được nguồn tin trung thực! Ngoài ra, tôi cũng thích những quảng cáo và áp phích Thần Vận – chúng rất đẹp mắt và cuốn hút. Tôi thực sự muốn đi xem buổi biểu diễn, nhưng tôi có gia đình ở Trung Quốc, và tôi lo sợ cho họ”. Anh nói rằng đó là lý do duy nhất tại sao anh không thể xem buổi biểu diễn.

Thông thường, những người nổi tiếng từ Trung Quốc đại lục cũng như xã hội phương Tây đến khuôn viên của chúng tôi để trò chuyện và gặp gỡ các sinh viên. Nếu chúng tôi có cơ hội và thời gian, chúng tôi có thể trực tiếp giảng chân tướng cho họ, với tư cách là các học viên Pháp Luân Công, hoặc gián tiếp, với tư cách là thành viên của các phương tiện truyền thông. Tôi nghĩ rằng bằng cách thiết lập sự liên hệ với một số những người sáng lập như là thành viên của các phương tiện truyền thông, chúng tôi có cơ hội rất tốt để xây dựng một mối quan hệ lâu dài với họ và mời họ xem biểu diễn Thần Vận và các hoạt động khác của chúng tôi.

Có nhiều cách để giảng chân tướng trong các trường đại học và tiếp cận một số lượng lớn người dân mà không cần phải sử dụng quá nhiều tiềm lực. Ví dụ, ở Florida và New York, chúng tôi có thể trưng bày miễn phí các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp rất lớn trong khu vực chính của sinh viên và tiếp cận hàng trăm sinh viên ra vào tòa nhà mỗi ngày. Chúng tôi thường nhận được yêu cầu từ sinh viên và thậm chí có các nhóm sinh viên nhìn thấy những áp phích và muốn học môn này.

Tôi hiểu là mặc dù việc thành lập một Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp trong trường đại học trông giống như một hình thức trên bề mặt, về sâu xa nó có thể giúp chúng ta giảng chân tướng cho cộng đồng. Khi ĐCSTQ cố gắng sử dụng Đại học Columbia như một cơ sở để vu khống Pháp Luân Đại Pháp, đó là vì chúng tôi đã có một câu lạc bộ sinh viên và chúng tôi đã có thể gặp gỡ trực tiếp với những người quản lý cấp cao và các chủ nhiệm khoa của nhiều trường cao đẳng, và trao tài liệu giảng chân tướng đến tận tay họ. Thành lập câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp có nghĩa là chúng ta được mời tham gia vào các sự kiện ngày hội câu lạc bộ hàng năm và các sự kiện khác trong khuôn viên trường có sự tham dự của hàng ngàn sinh viên, và theo đó giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp cho phép chúng ta gặp gỡ các thành viên có ảnh hưởng của ban quản lý học sinh và ban quản lý các trường đại học, chúng tôi phải gặp họ ít nhất một lần một năm trong các cuộc họp thường niên và chúng tôi sử dụng cơ hội này để giảng chân tướng từ nhiều góc độ khác nhau. Và đôi khi, chỉ cần một học viên – trong những tháng cuối cùng của tôi ở Florida, tôi vẫn là học viên duy nhất trong trường đại học, và tôi đã có những người bạn không phải là học viên ký kết để duy trì Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp vì vậy chúng tôi có thể tiếp tục tổ chức những sự kiện.

Cho dù tôi đôi khi có một số trải nghiệm thú vị nhưng toàn bộ quá trình tu luyện trong 10 năm qua chủ yếu là một quá trình chậm chạp và đôi khi mệt mỏi để buông bỏ chấp trước con người. Luôn luôn có những khảo nghiệm dưới dạng này hay dạng khác trong quá trình tu luyện, và làm ba việc, cho dù ở trường học hoặc trong khi làm các dự án Pháp Luân Đại Pháp. Và cơ hội tu luyện tương tự có thể đang chờ đợi các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi đang bắt đầu học đại học.

Những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội ở Úc” vào năm 1999, Sư Phụ giảng,

“Nhưng [trong] những người tu Đại Pháp thường có nhiều gia đình có trẻ nhỏ, rất có thể các cháu đó không phải trẻ em bình thường. Trước khi đầu thai họ biết được ‘người nhà ấy sẽ học Đại Pháp, ta muốn đầu thai vào nhà ấy’, như vậy rất có khả năng là có bối cảnh.”

Vâng, những đứa trẻ mà Sư phụ đề cập tới lúc đó không còn là những đứa trẻ. Năm tới, năm 2012, sẽ đánh dấu 20 năm kể từ khi Sư phụ bắt đầu phổ truyền Đại Pháp, và những đứa trẻ đang học đại học cũng đang ở độ tuổi này – những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi được sinh ra sau khi Sư phụ bắt đầu phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp trong thế giới con người. Chúng không còn là những đứa trẻ, thay vào đó, chúng đã trở thành những người trẻ tuổi phi thường và có khả năng trợ Sư chính Pháp.

Theo như tôi biết, nhiều trường cao đẳng và các trường đại học lớn trên khắp Hoa Kỳ và có thể thậm chí Canada được giới thiệu về Đại Pháp, hầu hết các trường đại học lớn có ít nhất một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi ở đó. Và tất nhiên, cũng có rất nhiều học viên trẻ đang toàn tâm cống hiến cho các dự án khác nhau nhằm mục đích giảng chân tướng cho mọi người trên thế giới. Toàn bộ thế hệ kế tiếp của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đang sẵn sàng chờ đợi nhiệm vụ, sẵn sàng hoàn thành những lời thệ ước tiền sử để trợ giúp Sư Phụ với nhiệm vụ cao cả để cứu độ chúng sinh.

Tình hình bây giờ đã khác với những năm trước, tà ác không còn dữ dội như trước, nhưng tôi hiểu rằng trách nhiệm đang chờ đợi các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi là không nhỏ, và sứ mệnh mà lịch sử đã ban cho họ và những thệ ước mà họ hứa sẽ hoàn thành cũng khá quan trọng. Tại Columbia, chúng tôi đã bắt đầu coi trọng việc học Pháp tại khuôn viên trường và coi trọng môi trường tu luyện trong vùng.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/31/在校园里修炼讲真相-246084.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/6/127880.html
Đăng ngày 16-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share