Bài viết của một học viên người Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 7-9-2011] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên của Tây Ban Nha được tổ chức vào ngày 4 tháng 9 năm 2011. Các học viên từ khắp nơi trên đất nước Tây Ban Nha đã tập trung tại Madrid để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Pháp hội được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng theo giờ địa phương. Mười sáu học viên đã chia sẻ về việc tu luyện bản thân thông qua hướng nội khi hợp tác với nhau trong các công tác trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

2011-9-6-minghui-falun-gong-spain-01--ss.jpg

Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện lần đầu tiên của Tây Ban Nha được tổ chức ở Madrid

2011-9-6-minghui-falun-gong-spain-02--ss.jpg

Một học viên người Tây Ban Nha chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của anh

Loại bỏ chấp trước vào chứng thực bản thân trong khi làm công tác truyền thông

Một học viên chia sẻ kinh nghiệm của cô trong việc dần loại bỏ các chấp trước vào chứng thực bản thân và nâng cao tâm tính trong khi thiết kế bố cục cho tờ báo Đại Kỷ Nguyên. Cô nói, “Tôi thường chủ yếu nghĩ về chứng thực bản thân hơn là Pháp, và tôi không muốn nhận bất kỳ sự phê bình nào cả, nhưng từ khi tôi tham gia vào công việc thiết kế bố cục cho tờ báo, tôi đã loại bỏ được chấp trước này từng chút, từng chút một. Trước đó tôi chưa bao giờ làm những công việc liên quan đến thiết kế bố cục hay chụp ảnh, và tôi đã dành nhiều thời gian để làm những việc này, nhưng kết quả thường ít khi được vừa ý, và tôi lại phải làm lại chúng. Tệ hơn nữa, có nhiều lần tờ báo không thể sử dụng sản phẩm của tôi. Khi tôi sửa lại sản phẩm của mình, tôi đã học được cách chấp nhận ý kiến phê bình của người khác mà không phàn nàn, và dần dần, tôi làm việc tốt hơn, và người chủ biên tập ngày càng ít phải sửa lỗi những sản phẩm của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cần tiếp tục học hỏi.”

“Tôi rất biết ơn Sư phụ vì đã  cấp cho tôi một môi trường tu luyện tốt trong lĩnh vực truyền thông, để tôi nhận ra tôi nên có trái tim từ bi cứu độ chúng sinh, giúp tôi nghĩ tới chúng sinh trong khi thực hiện mọi việc cũng như nhận ra rằng mọi việc tôi làm cần phải phù hợp với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Bất kể là thiết kế bố cục, biên tập, hay giảng chân tượng, chúng ta đều cần thể hiện được những điều tốt đẹp của Đại Pháp.”

Thiết lập địa điểm luyện công để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với cộng đồng địa phương

Một vài học viên chia sẻ kinh nghiệm thiết lập một điểm luyện công để giúp đỡ các đồng tu khác và để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với cộng đồng.

Họ chia sẻ về việc họ đã từ bỏ chấp trước vào tính nhút nhát trong quá trình giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với cộng đồng, cũng như chứng kiến được sự màu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp. Họ nói, “Dần dần, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một hoạt động hàng ngày của cả địa phương nơi chúng tôi ở. Mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tập luyện tốt để tăng cường sức khỏe và nó hoàn toàn miễn phí. Mỗi lần, chúng tôi lại gặp những người ở các tầng lớp khác nhau. Khi họ tổ chức một vài triển lãm về chăm sóc sức khỏe, họ đã mời chúng tôi tham gia. Từ đó, mỗi lần chúng tôi đều cố gắng hết sức để giúp nhiều người hơn nữa biết về môn tập.”

Học viên mới trải nghiệm những thay đổi về sức khỏe và tinh thần trong quá trình tu luyện.

Cô Ding bắt đầu luyện Pháp Luân Công ba tháng trước. Cô nói trước đây, cô thường bị hành hạ bởi nhiều loại bệnh tật tới mức mà cô thậm chí còn không còn đủ sức để nói. Các học viên đã giới thiệu với cô về Pháp Luân Đại Pháp, và cô đã thử tập luyện. Thông qua việc luyện tập, cô đã nâng cao được thể chất cũng như tinh thần, và cho tới nay, cô gần như đã hoàn toàn bình phục. Cô rất biết ơn Sư phụ đã cứu cô. Cô cũng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với mọi người xung quanh cô bằng chính trải nghiệm của mình, và hi vọng nhiều người hơn nữa biết được sự thật cũng như những lợi ích mà môn tập mang lại.

Cô Weng chia sẻ trải nghiệm của cô khi mới bắt đầu tập Pháp Luân Công trong việc loại trừ tính ích kỷ cũng như việc vận dụng các phương pháp giảng chân tượng để phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Cô biết tới Pháp Luân Đại Pháp sau khi đọc một cuốn sách về những lời tiên tri của bộ tộc Maya. Cô nhận ra Pháp Luân Đại Pháp là con đường tu luyện mà cô vẫn luôn tìm kiếm. Cô từng cảm thấy nản lòng khi một người Trung Quốc tỏ thái độ tiêu cực khi cô nói về Pháp Luân Công. Khi hiểu sâu hơn về Pháp, cô nhận ra Sư phụ đã giảng Pháp cho chúng ta từ nhiều góc độ theo những cách khác nhau. Để cứu độ chúng sinh, những đệ tử Đại Pháp chúng ta cần phải có lòng khoan dung, khi giảng chân tượng cũng cần giảng theo khả năng tiếp thu của từng người, và không nên bị dao động trước những phản ứng không tốt của họ.

Pháp hội kết thúc lúc 7 giờ 30 tối. Nhiều học viên tham dự Pháp hội đã nói họ đã học hỏi được nhiều điều và nhận ra những thiếu sót của bản thân sau khi nghe chia sẻ của những học viên khác, nhờ đó có hiểu biết sâu sắc hơn về Đại Pháp. Nhiều học viên nhận ra tầm quan trọng trong việc loại bỏ cái tôi cá nhân cũng như tầm quan trọng của việc phối hợp với nhau như một chỉnh thể. Mọi người đều quyết tâm tinh tấn trong tu luyện cũng như tăng cường vai trò của mình trong việc trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/8/127911.html

Bản tiếng hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/西班牙首届法轮大法修炼心得交流会召开(图)-246376.html

Đăng ngày 11-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share