[MINH HUỆ 28-9-2006] Ngày 8 tháng tư, 1997 âm lịch, Đại hội Tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Khai Phong nơi Vận Động Trường Huabei gần hồ Baogong. Hôm đó trời sáng sủa và đẹp. Hơn bốn ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp xa gần đến.

Một số học viên địa phương đến sớm và giới thiệu cho người qua lại cái đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác tập Công trên sân vận động. Các học viên đến sau vào tiếp tập công, sắp thành hàng thẳng. Phong cảnh thật cảm động, đầy từ bi hoà ái.

Vào khoảng sáu giờ, một chiếc cầu vồng xuất hiện trên bầu trời hướng Đông bên trên sân vận động. Khi mặt trời mọc lên, chiếc cầu vồng trở nên nhạt hơn, nhưng thay vào đó, nhiều Pháp Luân lớn nhỏ xuất hiện trên bầu trời. Nhiều học viên gọi nhau trong ngạc nhiên và bắt đầu khóc. Mặt trời kém đi một chút, và các học viên mà thiên mục đã mở nhìn thấy Pháp thân vĩ đại của Sư phụ trong trung tâm mặt trời, ngồi kiết già. Một số các người địa phương nói trong xúc động, “Pháp Luân Công quả thật khác thường!” Những người khác kêu lớn lên, “Phật, Phật, Phật thật có! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một sự mầu nhiệm như vậy trong suốt đời tôi.”

Nhật báo Khai Phong báo cáo thiên tượng mầu nhiệm của ngày hôm đó. Nhiều dân chúng tại Thành phố Khai Phong đã biết rõ điều gì đã xảy ra.

Đại hội được tiến hành một cách nghiêm túc và thiêng liêng và kéo dài trong bốn giờ đồng hồ. Mỗi người nói về kinh nghiệm của họ trước bước tranh của Sư phụ. Sau khi Đại hội chấm dứt, nhiều học viên nói rằng họ chú ý thấy có nhiều Pháp Luân đang quay trên đường về trên xe buýt. Một số thấy chúng trên thân thể của họ và một số đi theo họ về nhà.

Chỉ một số ít chúng tôi đã có được cái hạnh phúc được gặp chính Sư phụ. Nhưng Sư phụ xem mọi người chúng ta đều là đệ tử và đã cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần thiết trong tu luyện: Các học viên chân chính đạt được một trạng thái khỏi mọi bệnh tật, chúng ta có thể thăng tiến Tâm Tính của chúng ta trong Pháp; thân nhân và bạn bè của chúng ta được hưởng từ nơi đó; hơn nữa, chúng ta được ban cho một danh dự chưa từng có. Đó chỉ là một số những lợi ích mà chúng ta biết được và còn có nhiều điều mà chúng ta không biết. Sư phụ đã chịu đựng nhiều hơn nữa cho chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/28/138842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/24/79257.html

Đăng ngày 30-3-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share