Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-3-2007] Tôi may mắn được tham dự khoá giảng của Sư phụ tại Tế Nam, Đại Liên, và Diên Cát trong tháng sáu và tám 1994. Tôi muốn chia sẻ một ít kinh nghiệm cá nhân trong những ngày ấy, với hy vọng là những ai đọc được nó sẽ nhớ mà trân quí những điều mầu nhiệm và vinh quang của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi vừa đến tham dự khoá giảng đầu tiên tại Tế Nam, tôi có một cảm giác mạnh mẽ là đã quen biết với Sư phụ, mà tôi không thể giải thích. Khi một số học viên nói về Tiên Phật với tôi trên đường đi đến giảng đường, tôi nhớ tôi có một chút ngần ngại để đi tiếp vì tôi là một đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và là một người vô thần mà nhìn các điều đó như là mê tín. Nhưng tôi cũng đang bị bệnh rất nặng về gan, bao tử, đĩa thắt lưng, một khớp xương bị lệch, và một bộ máy mất trật tự khiến cho tôi bị co giật luôn mà không kềm chế được. Vì vậy tôi nghĩ tôi phải thử sự may mắn của tôi bằng cách tham dự các buổi giảng.

Qua buổi giảng thứ nhì tại Tế Nam, Sư phụ nói cho dù Ông không trị bệnh, Ông sẽ tịnh hoá cơ thể cho các học viên chân chính. Sau đó Ông kêu mọi người đứng dậy, nghĩ về các bệnh của mình, và dậm chân của chúng tôi. “Không ai nên gấp gáp để làm trước, ” Sư phụ nói. Sau khi tôi dậm chân, tất cả các bệnh trên thân tôi đều biến mất trong một thoáng! Cơ thể của tôi nhẹ nhàng đến độ tôi cảm thấy như là tôi đang bồng bềnh trên không như một trái cầu. Tôi rất cảm động, khiến trào nước mắt. Đây là lần đầu tiên mà tôi có thể nhớ được, tôi kinh nghiệm sư tuyệt vời thế nào là không có bệnh. Kinh nghiệm này đã chứng thực sự chân chính và sức lực siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Sau này tôi biết được là bộ máy hỗn loạn của tôi là tạo ra bởi phụ thể thú và ma quỉ. Các bác sĩ không thể trị được nó cho dù tôi đã đi xem nhiều lần. Khi nó trầm trọng, tôi cả không thể bước đi và người ta phải cõng tôi lên thang lầu. Thật là một gánh nặng to lớn cho tôi và gia đình tôi, và tôi gần mất ý chí sống. Nhưng trong khoá giảng, Sư phụ đã lấy nó đi trong một khắc và tôi cả còn có thể nghe nó kêu là khi nó bị tiêu huỷ. Mọi người quanh tôi đều ngạc nhiên với sức mầu nhiệm của Phật Pháp.

Sau một vài ngày nghe giảng tại Tế Nam, quan điểm của tôi về cuộc đời thay đổi hẳn. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được vì sao con người như vậy và ý nghĩa thật của đời người: là trở về bản nguyên của mình. Tất cả những điều này đã làm bận trí tôi từ bao nhiêu năm bây giờ trở nên sáng sủa. Sự hạnh phúc được đắc Pháp của tôi thật không thể diễn tả.

Trong lần đó, có một cuộc chấm điểm nơi đơn vị xem ai sẽ được thăng lên là làm trưởng điều tra. Nói về khả năng và cố gắng của tôi, tôi nghĩ tôi chắc chắn xứng đáng được thăng chức. Khi tôi không được chọn, tôi cảm thấy bị đối xử không công bằng và không thể hiểu được. Nhưng sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, tôi thình lình hiểu ra. Vì sự thăng chức không nằm trong số mạng của tôi và nó không thuộc về của tôi, nó không thể đến bất kể là tôi có đeo đuổi như thế nào. Tôi đã quá mệt mỏi và bệnh hoạn vì tôi đeo đuổi theo danh, lợi và lợi lộc tình cảm trước đây trong cuộc đời tôi, nhưng bây giờ tôi đã có cái may mắn đắc được Đại Pháp và sống trong hài hoà!

Có một kinh nghiệm khác không quên được lúc khoá giảng tại Tế Nam. Trong lúc nghỉ ngơi, tôi nghĩ về Sư phụ và muốn đi đến gần Ông hơn nhưng tôi không biết tìm Ông nơi đâu. Sau đó một người bên cạnh nói với tôi rằng Sư phụ đang ngay sau lưng chúng tôi. Khi tôi quay đầu lại tôi nhìn thấy Sư phụ đang nhìn tôi như là Ông biết rõ điều gì tôi đang nghĩ.

Đến cuối khoá dạy của Sư phụ tại Tế Nam, chúng tôi đều không muốn rời đi. Sư phụ đồng ý chụp hình với chúng tôi khi chúng tôi yêu cầu. Với hằng ngàn người, Sư phụ đề nghị chụp hình theo từng vùng. Khi Sư phụ dơ bàn tay Ông lên, hằng ngàn người tức thời và mau mắn phân thành nhóm. Cuối cùng, chúng tôi yêu cầu Sư phụ chụp một tấm hình riêng với các học viên mà đến từ miền quê xa. Lại một lần nữa, Ông từ bi làm cho chúng tôi vừa lòng. Sau khi các bức hình được rửa ra, chúng tôi rất ngạc nhiên thấy rằng trên tất cả các tấm hình, Sư phụ luôn xuất hiện to lớn nhất bất kể ai có mặt. Đầu tiên, tôi không hiểu, nhưng sau này tôi hiểu ra rằng đó chỉ là vì Sư phụ không phải là một người thường.

Khi Sư phụ chuẩn bị rời Tế Nam để đi giảng tại Đại Liên. Ông nói với mọi người đi Đại Liên đừng có dùng máy bay. Không ai hiểu vì sao, nhưng qua ngày hôm sau, thời tiết thình lình trở nên loạn và tất cả các chuyến bay đều không bay được. Chúng tôi hiểu rằng Sư phụ đã giúp chúng tôi đi đến Đại Liên kịp thời.

Vào tháng tám 1994, tôi tham dự khoá dạy của Sư phụ tại Diên Cát, nơi mà tôi lại một lần nữa chứng kiến được những sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Một ngày ngay trước khi khoá dạy bắt đầu, trời thình lình trở thành tối đen và gió dữ, mưa, mưa đá và sấm sét đập xuống. Các cây cối bị thổi tróc gốc và đường đất mau lẹ ngập tràn nước khiến cho giao thông bị kẹt lại. Mọi người đều lo lắng vì đã sắp tới giờ buổi học bắt đầu và người ta vẫn chưa đi được. Nhưng thình lình trời trở lại bình thường và mọi người hối hả đến giảng đường đúng giờ. Chúng tôi biết rằng đó là Sư phụ đã ngưng sự can nhiễu tà ác.

Đến cuối khoá dạy tại Diên Cát, tôi có một kinh nghiệm mầu nhiệm khác khiến tôi càng tin vững chắc nơi Sư phụ và Đại Pháp. Các học viên trong vùng tôi đã làm một băng lụa để cám ơn Sư phụ cho sự cứu độ từ bi của Ông. Khi chúng tôi trình băng lụa lên Sư phụ, Ông mỉm cười, nhận nó và bắt tay mỗi người chúng tôi. Có một câu ngụ ngôn, “Tay Phật mềm như bông (cotton).” Sau khi bắt tay Sư phụ, tôi hiểu ra rằng đó là sự thật. Sự ấm áp và từ bi mà tôi cảm nhận là không diễn tả được. Kể từ đó, tất cả những ý tưởng còn lại về vô thần của tôi đều biến mất hoàn toàn.

Sau khi tham dự các khoá giảng năm 1994, tôi trở nên kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trên con đường trở về bản nguyên của tôi, tối sẽ tiếp tục kiên định và tinh tấn tiến lên theo Sư phụ hướng về viên mãn!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/11/150531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/3/30/84048.html

Đăng ngày 03-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share