Bài viết được một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc kể lại

[MINH HUỆ 20-03-2022] Tôi là một kỹ sư giám sát công trình, năm nay 70 tuổi. Thính giác và thị giác của tôi vẫn còn tốt. Răng tôi còn chắc, lưng người thẳng, tràn đầy sinh lực, da dẻ trắng trẻo hồng hào. Sau khi tôi nghỉ hưu, lãnh đạo cũ đã mời tôi quay lại làm việc. Tôi làm việc không thua kém gì các nhân viên trẻ. Quản lý và đồng nghiệp đều nói rằng tôi truyền động lực cho họ.

Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ là trước đây tôi từng mắc bệnh ung thư, và chính Pháp Luân Đại Pháp đã hồi sinh tôi.

Mùa hè năm 2017, lưng của tôi bị đau dữ dội. Nhiều bệnh viện đã đưa ra cùng kết quả chẩn đoán, đó là tôi bị ung thư thận. Mất hai tuần để có kết quả chẩn đoán tại một bệnh viện liên kết với Đại học Bắc Kinh. Tôi được thông báo phải đợi thêm một tháng nữa mới được phẫu thuật. Bởi sự khó khăn tài chính và bệnh tình cấp bách, tôi quyết định phẫu thuật tại bệnh viện thành phố.

Một ngày trước cuộc phẫu thuật, hai con ôm chầm lấy tôi và khóc. Mẹ chúng đã mất vì ung thư khi từ khi chúng còn nhỏ. Số mạng tôi tính ra còn khổ hơn. Mẹ tôi qua đời khi tôi còn là một đứa trẻ, sau đó cha tôi đi bước nữa nhưng rồi ông cũng qua đời lúc tuổi còn khá trẻ.

Lúc tôi nghĩ đến chị cả và nghĩ đến Đại Pháp, hai mắt tôi sáng lên và thấy có hy vọng. Tôi nói với bác sĩ và gia đình rằng tôi không muốn làm phẫu thuật, và quyết định đến gặp chị cả.

Chị tôi khá nổi tiếng vì từng được Đại Pháp cứu mạng. Chị ấy mắc nhiều căn bệnh và phải thuốc thang hơn 20 năm, nhưng càng thuốc vào bệnh càng nặng. Về sau, sau khi tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của chị đều đã khỏi. Chị nói chính là Đại Pháp đã cứu mạng chị và tất cả chúng tôi đều tin chị ấy. Chị tôi khuyên chúng tôi cùng nhau luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lúc đó tôi đã không để tâm. Giờ đây, trong lúc tuyệt vọng, tôi cuối cùng đã chạy đến nhà chị để học Đại Pháp.

Tôi có bảy anh chị em, một số là cùng cha khác mẹ và chúng tôi đều thân thiết. Gia đình tám người ai nấy đều lo lắng cho tôi khi biết quyết định của tôi, ngoại trừ chị cả.

Người Trung Quốc có câu: “Có bệnh tìm bác sĩ”, tôi giờ đây có bệnh nhưng không lựa chọn đi gặp bác sĩ. Những người xung quanh tôi có chút khó tin và xôn xao bàn tán về quyết định của tôi. Sau hai tháng học Pháp, luyện công, bệnh của tôi đã khỏi, cơn đau lưng không còn nữa và tôi đã có thể đi làm.

Không chỉ vậy, tôi còn được thụ ích còn nhiều hơn mong đợi. Tôi đã bỏ những thói quen xấu như chơi mạt chược, hút thuốc, uống rượu– đây vốn là những thứ tôi đã muốn cai bỏ từ nhiều năm qua mà không cai được. Tuy nhiên, khi tôi chuyên tâm học Pháp và luyện công, tôi đã bỏ những thói quen xấu này một cách không tự biết. Tôi cũng có thể loại bỏ chấp trước tranh đấu. Trước kia tôi từng cãi nhau với người khác và luôn muốn giành phần thắng. Từ khi học Pháp, tôi chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Đại Pháp để yêu cầu bản thân và nội tâm tôi trở nên bình hoà, thân tâm tôi cảm thấy một sự thư thái mà trước nay chưa từng có.

Sự cải biến của tôi đã có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh, và nhiều người đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Mùa xuân năm thứ hai, tôi quay lại làm việc. Khi trông thấy tôi mọi người đều nói cùng một câu: “Lão Điền à, ông khiến tôi ngạc nhiên quá! Ông đã truyền cảm hứng cho chúng tôi!” Họ nói sẽ theo tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bất chấp việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đàn áp pháp môn. Một số đã mượn tôi sách Đại Pháp để đọc, còn một số muốn tôi hướng dẫn họ luyện các bài công pháp.

Vài năm trôi qua, mỗi khi có thời gian rảnh tôi đều học Pháp và luyện công tại công trường xây dựng. Mọi người đều ủng hộ và nói rằng trông tôi trẻ hơn trước. Tại đây, tôi xin chia sẻ lại trải nghiệm của mình với mọi người, đồng thời cũng muốn cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và được Đại Pháp ban phúc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/20/440249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/9/200247.html

Đăng ngày 23-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share