Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2022] Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dạy người ta tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Kể từ đó nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam và tra tấn vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bản báo cáo này tập trung vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công bị giam trong Trại tù Đông Lĩnh ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Lưu Kiện, trưởng khu số 7, phụ trách viên “chuyển hóa” các học viên (khiến họ từ bỏ tín ngưỡng của mình). Anh ta đã sắp xếp một số tù nhân tham gia vào việc bức hại này.

Khi các học viên Pháp Luân Công mới đến trại tù, các tù nhân sẽ cố gắng chuyển hóa họ. Những người từ chối viết bản cam đoan sẽ bị biệt giam và bị nhiều kiểu tra tấn khác nhau. Ngoài việc không cho các học viên ngủ hay chọc vào người họ nếu họ nhắm mắt, những tù nhân này cũng tát vào mặt họ, đánh họ, và chọc tăm vào dưới móng tay hay cơ quan bài tiết của họ. Trong trường hợp nghiêm trọng, họ nối cơ quan bài tiết của học viên bằng dây kim loại và sau đó cho điện giật họ.

513d11e24b22138de4202fffcd9f4070.jpg

Miêu tả tra tấn: Đánh đập

Những tù nhân đó cũng bắt các học viên ăn phân người và dội nước lạnh như đá lên người họ. Bữa nào, các học viên cũng chỉ được cấp những cái bánh ngô rất nhỏ, hai miếng dưa, và canh rau có vị như nước thải dùng để rửa nồi. Mục đích cuối cùng là bắt các học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Dưới đây là tóm tắt của một số trường hợp.

Ông Trương Hữu Tiến

Ông Trương Hữu Tiến ở huyện Thanh Viễn bị bắt vào năm 2004 vì đi phát những tư liệu Pháp Luân Công. Ông bị kết án 3,5 năm tù.

Vào đầu tháng 10 năm 2007, một lính canh thông báo cho gia đình ông Trương rằng ông bị ốm. Gia đình ông Trương đã sốc khi nhìn thấy ông. Khi ông mới bị đưa vào tù, ông rất khỏe mạnh, tóc ông đen bóng và không có vết nhăn nào trên mặt ông. Những người bị giam cùng xà-lim thậm chí còn tưởng rằng người con trai đang vào thăm ông là em trai ông. Tuy nhiên, khi gia đình ông gặp lại ông, ông gầy như một bộ xương, tóc ông đã bạc hết, ông không thể đứng yên và hai bàn tay ông run rẩy. Ông Trương đã mất vào ngày 22 tháng 10 năm 2007.

Ông Trịnh Thủ Quân

Ông Trịnh Thủ Quân ở huyện Liêu Trung đã bị bắt giam vào tháng 2 năm 2006 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị thẩm vấn thâu đêm và sau đó bị kết án 4 năm tù.

Vào ngày 19 tháng 8 năm 2008, các lính canh đột nhiên gọi điện cho gia đình ông và bảo họ đến thăm ông Trịnh ở bệnh viện của trại tù. Tuy nhiên, khi họ đến, tất cả những gì họ thấy là thân thể không còn sự sống của ông. Đầu ông bị sưng và bị biến dạng bởi những vết thương. Mặt ông đầy những vết thâm tím bụng, ông trướng lên. Ông chỉ mặc quần áo lót. Gia đình ông nhận ra rằng hai bàn tay ông nắm chặt lại như đang rất cố gắng. Ông mới 44 tuổi.

Ông Kim Tuấn Ba

Ông Kim Tuấn Ba từng làm việc ở Công ty Tập đoàn thép Bổn Khê. Ông bị bắt vào tháng 2 năm 2014 vì đi dán tờ rơi chứa những thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Đầu tiên ông bị kết án 12 năm tù nhưng bản án đã được giảm xuống 9,5 năm sau khi ông kháng án.

Ông Kim bị ra lệnh phải thi hành án trong Trại tù Đông Lĩnh. Ông đã bị tra tấn tàn bạo tới mức một bên thân thể của ông bị liệt. Lãnh đạo trại tù không chỉ từ chối cung cấp cho ông sự lưu ý y tế cần thiết, mà còn ra lệnh cho một tù nhân tra tấn ông.

Ông Kim bị bức hại đến chết vào tháng 3 năm 2017 ở tuổi 56.

Ông Thiệu Minh Cương

Ông Thiệu Minh Cương ở thành phố Cẩm Châu bị bắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2016 và sau đó bị kết án 6 năm tù. Sau đó cùng năm, ông bị đưa đến Trại tù Đông Lĩnh. Sức khỏe của ông Thiệu đã xấu đi ở trong tù. Ông bị huyết áp cao. Ông không thể kiểm soát được việc đi vệ sinh và khó đi lại.

Ông được phóng thích sớm vì lý do y tế ngày 28 tháng 4 năm 2018 và trở về nhà ngày 2 tháng 5 năm 2018. Tại nhà, sức khỏe của ông đã dần dần hồi phục nhờ việc tu luyện Pháp Luân Công.

Từ cuối năm 2018 đến 2 tuần đầu tiên của năm 2019, cảnh sát và các quan chức địa phương đã đến nhà ông Thiệu nhiều lần để hạch sách ông. Việc hạch sách và đe dọa thường xuyên đã gây ra sức ép tâm lý rất lớn đối với ông Thiệu. Ông đã mất ở tuổi 62 vào ngày 27 tháng 2 năm 2019, 9 tháng sau khi ông được phóng thích sớm vì lý do y tế.

Ông Lý Chấn Đông

Ông Lý Chấn Đông, 68 tuổi, ở thành phố Thẩm Dương, đã bị kết án 3,5 năm và bị bỏ tù trong trại tù Đông Lĩnh. Chưa đầy 1 tháng sau khi ông bị giam, bụng ông bị trướng lên nghiêm trọng và hàng ngày ông phải dùng thủ thuật để lấy bỏ đi chất dịch thừa. Bất chấp tình trạng của ông, các lính canh tù vẫn còng tay ông vào giường bệnh viện và theo dõi ông suốt ngày đêm. Ông đã qua đời vào ngày 13 tháng 11 năm 2021.

Ông Lưu Tích Dũng

Ông Lưu Tích Dũng ở thành phố Đại Liên lẽ ra phải được phóng thích vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 sau khi bản án 3 năm mãn hạn. Gia đình ông đến đón ông vào ngày đó tại trại tù Đông Lĩnh, nhưng các quan chức trại tù bảo họ rằng ông đã bị bắt đi bởi các cảnh sát đồn Thạch Hà Tử. Ông bị đưa đi khám y tế và sau đó bị giam tại trại tạm giam Tam Lí ở quận Cẩm Châu. Sau đó ông bị kết án 4 năm tù và bị bức hại đến chết ngày 29 tháng 12 năm 2021 ở tuổi 80.

Ông Lý Toàn Thành

Ông Lý Toàn Thành ở thành phố Đan Đông bị bắt tại một chốt kiểm tra ngày 29 tháng 6 năm 2018, sau khi cảnh sát tìm thấy những tư liệu về Pháp Luân Công trong xe máy của ông. Cảnh sát đã lục soát nơi ở của ông, thẩm vấn và giữ ông tại trại tạm giam Khoan Điền. Ông bị kết án 3 năm tù và bị phạt 5000 tệ bởi Tòa án quận Trấn An ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Ông Lý bị đưa đến Trại tù Đông Lĩnh ngày 14 tháng 8 năm 2019. Vì ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân tra tấn ông bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm việc treo ông lên ở chỗ cổ tay, dìm đầu ông xuống nước, không cho ông ngủ và không cho ông dùng phòng vệ sinh.

a2838e5bd2ad9300498d1995218ed97a.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Treo lên ở chỗ cổ tay.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/8/442235.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/25/201507.html

Đăng ngày 12-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share