[MINH HUỆ 12-4-2007] Hôm nay tôi thăm một người bạn đồng tu mới bị bệnh, và không ngờ được biết rằng tình trạng của người bạn này không được tốt. Khi tôi bước vào phòng, người bạn này nằm trên giường với đôi mắt nhắm cứng và tâm trí không được sáng suốt. Gia đình anh ta và người đệ tử khác nói với tôi rằng người bạn đồng tu này mới đây tâm trí không sáng suốt lắm. Rất nhiều đệ tử khác đến để phát chính niệm và học Pháp, nhưng tình trạng của anh ta cũng không tốt đẹp mấy, và họ cảm thấy rằng anh ta hết cách chữa. Trong câu chuyện, tôi thấy rằng người bạn này bị những quan niệm cũ, luật của thế gian cũ và không biết mình đang đồng ý với sự an bài của cựu thế lực, đi theo con đường mà chúng an bài. Còn tệ hơn nữa, một số đệ tử đến thăm viếng anh ta cũng có những vấn đề tương tự. Hơn nữa, nhiều đệ tử trong vùng này cũng nằm trong tình trạng đó. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với cùng tất cả các bạn.

Ví dụ như, khi bị nghiệp báo, chúng ta cần phải nhìn vào bên trong. Qua việc học Pháp, chúng ta biết rằng đệ tử Pháp Luân Công cần phải nhìn vào trong; trừ dứt hết các chấp trước và đồng hoá cùng với Ðại Pháp. Chúng ta nhìn vào trong không phải vì nghiệp báo xảy ra; chúng ta nhìn vào trong mà không lệ thuộc vào nghiệp báo. Khi chúng ta nhìn vào trong, nó không có nghĩa là vì sự an bài của cựu thế lực! Ðây là một cách thức của Pháp, là quá trình hoà nhập vào Pháp của đệ tử Pháp Luân Công! Sự tu luyện của chúng ta không dính líu gì với cựu thế lực.

Tôi giác ngộ được qua việc học Pháp: Ðệ tử Pháp Luân Công sẽ hoàn thành con đường tu luyện mà không cần biết đến sự an bài này. Nếu không có sự an bài này, thì mỗi cuộc sống sẽ có một giải đáp hết sức từ bi và sẽ trở về với con người thật của mình. Các đệ tử, chỉ có học Pháp mới có thể nâng cao trong tu luyện. Chắc chắn sự an bài của cựu thế lực không có vấn đề này. Trong khi tu luyện và qua việc học Pháp, chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa thâm sâu của Ðại Pháp, trừ dứt những chấp trước của người thường, hoà nhập vào Pháp và nâng cao. Chúng ta không muốn bất cứ sự an bài nào từ cựu thế lực, không có sự an bài nào của chúng làm cho chúng ta được nâng cao. Sự tu luyện của chúng ta không dính líu gì đến chúng.

Ví dụ, mỗi một đệ tử Ðại Pháp đến thăm người bạn này vì nghiệp bệnh, và mọi người nghĩ rằng họ phải tu luyện trong khi gặp phải nghiệp báo này. Những ý nghĩ này cho phép sự che đậy của cựu thế lực! Cựu thế lực nói rằng, có phải là ông tu luyện trong tình huống này không? Sau đó chúng sẽ đẻ ra nhiều tình trạng khác cho người đệ tử này và cho anh ta bị bệnh mà sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của anh ta, cho đến khi tâm của anh ta bị dao động. Nhưng thậm chí nếu tâm anh ta không bị dao động, thì đây là tu luyện trong sự an bài của chúng và đây cũng là sự can nhiễu. Vậy thì chúng ta đang đi trên con đường do sự an bài của cựu thế lực. Vì thế, chúng ta nên hiểu rõ vấn đề này, và biết rằng đây là sự bức hại của chúng.

Trên đây chỉ là ý nghĩ cá nhân của tôi; nếu có gì không thích hợp, xin chỉ giáo.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/12/152546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/18/84681.html

Đăng ngày 21-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share