Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quảng Tây

[MINH HUỆ 24-3-2007] Trong một bài Minh Huệ gần đây, một học viên có kể một câu chuyện thật sau đây:

Sau khi hiểu sự thật về ĐCSTQ, một giám đốc công xưởng không những thoái đảng tà ác, mà còn giúp các học viên làm sáng tỏ sự thật và thuyết phục nhiều người khác thoái đảng Cộng sản và các tổ chức liên hệ với nó. Nhưng một trong hai bàn tay của chị ta gần đây bị cắt đứt trong khi làm việc. Trong khi chịu đựng cơn đau, chị nói với người học viên, “Không phải chị nói với tôi rằng, ‘Trời đang tiêu diệt ĐCSTQ. Thoái Đảng có thể giúp người ta được bình an sao.’? Tôi đã hoàn toàn thoái nó và cả giúp chư vị thuyết phục những người khác.Tại sao tôi lại bị xui xẻo như thế này?”

Trong bài viết, tác giả ghi rằng vì tai nạn đó không được hiểu một cách rành rẽ, nó đã tạo ra một ảnh hưởng xấu lâu dài trong các học viên địa phương khi họ đi chứng thực Pháp. Nó cũng làm cho một số học viên ngần ngại trong một thời gian. Vì vậy, tác giả và các học viên địa phương ngồi lại với nhau để bàn về tai nạn và học giáo lý của Sư phụ với một tâm ý thanh tỉnh. Sau đó, tác giả ghi lại điều mà họ hiểu ra từ Pháp trong bài viết.

Sau khi đọc bài này, tôi cảm thấy nó không trọn vẹn. Vì vậy tôi muốn bàn thêm về sự hiểu biết của tôi với tất cả các đệ tử Đại Pháp.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta tất cả đều biết rằng chúng ta đang trong thời kỳ Chính Pháp. Vì tất cả các nhân tố trong cựu vũ trụ không còn dùng được, Sư phụ đã đến để Chính Pháp (Sư phụ nói ra điều này nhiều lần). cựu thế lực cũa vũ trụ can nhiễu với Chính Pháp bằng tất cả các cách. Đệ tử Đại Pháp là trách nhiệm việc cứu độ chúng sinh. Một trong những cách thông thường nhất mà cựu thế lực dùng là làm cho người ta mất lòng tin nơi Đại Pháp, mất lòng tin rằng Đại Pháp sẽ mang đến một tương lai tốt đẹp cho dân chúng và tất cả chúng sinh. Bằng cách như vậy, chúng có thể tiêu huỷ các chúng sinh đó.

Trong nhiều năm qua, tôi thấy một hiện tượng thường xảy ra trong khi đi làm sáng tỏ sự thật. Một số người hiểu ra sự thật và cũng bắt đầu tin nơi Đại Pháp và tương lai tốt đẹp mà Đại Pháp sẽ mang đến. Họ không những chỉ quyết định rời bỏ ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên hệ của nó, mà còn thuyết phục gia đình họ từ bỏ nó. Đó là một điều vô cùng tốt đẹp, nhưng có nhiều can nhiễu hoặc khó nạn thường xảy ra cho họ. Tôi hiểu được rằng các điều đó là tạo nên bởi các nhân tố của cựu thế lực. Chúng cản trở những người này tìm thấy cái đẹp của Đại Pháp và làm cho họ nghi ngờ Đại Pháp, cố tình để tiêu huỷ họ.

Tôi sống gần bờ biển. Năm 2006, tôi làm sáng tỏ sự thật với một người. Người này thật sự tin nơi Đại Pháp. Anh ta không những chỉ thoái ĐCSTQ và thuyết phục thân nhân và bạn bè của anh thoái bỏ nó, mà còn truyền phát một số tài liệu cho người khác. Nhưng sau đó anh ta bị nhiều khó khăn. Điều kiện sức khoẻ của anh ta xuống dốc, và một số sự việc va chạm xảy ra trong gia đình anh ta. Anh ta nói rằng trước khi anh ta rời bỏ ĐCSTQ, cả khi anh ta bị đau lưng, anh vẫn còn có thể làm những công việc hằng ngày. Nhưng sau khi anh rời bỏ ĐCSTQ, cái đau lưng của anh ta trở nên trầm trọng đến độ anh không thể làm việc được nữa. Anh tìm tôi và nói với tôi, “Anh nói với tôi cái đẹp của Đại Pháp. Tại sao tôi không cảm thẩy nó? Anh kêu tôi mang cái phù hiệu để che chở cho tôi. Nhưng cái lưng tôi còn đau hơn trước. Tôi có còn nên mang nó nữa không?” Tôi hiểu ra ngay rằng cái lý do là sự can nhiễu từ cựu thế lực. Chúng cố can nhiễu với những người mà tôi cứu độ, cản họ tìm thấy được cái đẹp của Đại Pháp. Vì vậy, tôi phát chính niệm cho anh ta, và tiêu trừ tất cả các nhân tố tà ác mà can nhiễu và cản ngăn anh ta tin nơi Đại Pháp. Sau khi tôi phát Chính niệm trong một thời gian, cả đời sống và điều kiện sức khoẻ của anh đều trở lại bình thường. Qua sự việc này, tôi trở nên càng rõ rằng cựu thế lực tà ác đang cố mọi điều mà chúng có thể để tiêu huỷ chúng sinh.

Bây giờ, trước khi tôi phát Chính niệm, tôi thêm vào một tư tưởng, “Tiêu trừ các nhân tố tà ác mà can nhiễu với những người mà từ bỏ ĐCSTQ và ngăn cản họ tin rằng Đại Pháp sẽ mang đến cho họ một tương lai tốt đẹp. Hãy để cho chúng sinh tìm thấy được cái đẹp của Đại Pháp, để cứu độ nhiều hơn nữa.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/24/151415.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/5/84233.html

Đăng ngày 05-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share