[MINH HUỆ 15-4-2007] Một bà lão 83 tuổi sống trong một làng tại Đông Bắc Trung Quốc bị khám ra bệnh ung thư ruột già vào cuối tháng ba 2006 trong một y viện tại tỉnh thành. Bác sĩ khám ra tình trạng của bà rất nguy cập, nói rằng không còn hy vọng chữa trị được, và kêu gia đình mang bà về nhà và chuẩn bị hậu sự. Lúc bấy giờ, bụng của bà lão phồng rất to, và bà không còn có thể ăn uống từ bảy ngày rồi. Cả truyền nước cũng không giúp được. Con trai và con dâu của bà là những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đề nghị đọc Chuyển Pháp Luân cho bà và bắt đầu đọc cho bà mỗi ngày vì bà không biết chữ. Đến ngày thứ 17, một sự mầu nhiệm xảy ra! Lão bà bắt đầu tiểu tiện ra nước cho đến 20 lần một ngày, và bà bắt đầu xem khoẻ hơn; việc ăn của bà dần dần cũng trở lại bình thường. Như vậy, bệnh ung thư ruột của bà lão được trị dứt mà không cần thuốc men sau chỉ hai tháng và bà trở nên hoàn toàn mạnh khoẻ. Hiện giờ bà tập luyện năm bài công Pháp Luân Công mỗi ngày, và bà cảm thấy cả khoẻ mạnh hơn trước khi có bệnh. Bà xem hồng hào hơn và bước đi vững vàng hơn. Bà con và bạn bè mà được chứng kiến sự mầu nhiệm này đều bị cảm động bởi Đại Pháp.

Ngày 14 tháng Tư 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/15/152811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/1/85106.html

Đăng ngày 12-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share